Có lẽ Con người DL không thay đổi , chỉ những người được dạy dổ dưới nền văn hoá ưu việt này đã biến chúng ta thành những hoang thú của thế kỷ 21, mà chúng ta không biết , hoặc mặc nhiên chấp nhận . Buồn cho dân tộc.Đà Lạt giờ ko còn an toàn nữa rồi. Nghĩ lại cách đây 20 năm mà buồn, khi đó xe máy có bỏ quên ngoài đường cũng ko mất, nhà quên khoá cửa hoài cũng chẳng sao.
tiếc cho thành phố Đà lạt, không còn danh hiệu thành phố bình yên nữa. mình cũng đã nghe nhiều về việc vặt trộm phụ tùng oto thời gian gần đây, nhưng việc đập kính xe để lấy đồ là không thể chấp nhận được. đề nghị chính quyền Đà lạt sớm tìm ra thủ phạm, trừng trị, mang lại bình yên cho du khách
Ghê vậy hả bác, sao ko thấy báo chí đăng gì vậy taĐà lạt dạo này có thêm nạn bắt cóc trẻ em hoành hành. Các bác lưu ý!