Chủ đề tương tự
Có hội cũng vui,em đi dalat gặp xe một bác phía sau chớp đôi mẮt xong vù qua mặt,nhìn qua kiếng xe,thi ra os dalat,mình cũng e thẹn chớp lại một cái.
Em mà được gặp nhiều bạn như bác là em... vượt vạch liền, chặn đầu xe bạn lại, bắt tay cái rùi đi
Em giỡn ... đừng làm thiệt nha các bác!
Em giỡn ... đừng làm thiệt nha các bác!
xe này hình như bên PMH lâu lắm rồi, mỗi buổi sáng em thường thấy đi ra từ đâyphucminh nói:Cũng ngay khúc này, cùng chiều này luôn thì gặp bác ở HN vào
Hôm trước em đi với khách nước ngoài đoạn gần hầm thủ thiêm phía quận 2 cũng có bác chạy sau đá đèn, bấm còn inh ỏi. Khách ngồi bên hốt hoảng.
Bác đó vượt phải phóng lên ngang xe em, hạ kiếng xuống.
Em cũng đang máu lắm, hạ kiếng xuống.
Bác kia la lớn: OS hả?
Em cười: SOSer.
Khách của em ngồi bên chẳng hiểu gì luôn.
Sau đó, nghe giải thích, khách khen Việt Nam chào bạn .... ngộ ghê.
Bác đó vượt phải phóng lên ngang xe em, hạ kiếng xuống.
Em cũng đang máu lắm, hạ kiếng xuống.
Bác kia la lớn: OS hả?
Em cười: SOSer.
Khách của em ngồi bên chẳng hiểu gì luôn.
Sau đó, nghe giải thích, khách khen Việt Nam chào bạn .... ngộ ghê.
Em này mới lấy chồng Sài gòn, chưa nhập hộ khẩu. Dưới chữ SUZUKI là cái logo của Suzuki Wagon & Friendphucminh nói:
e ở cần thơ, cũng hay lên SG gặp mấy bác có logo OS e cũng thấy vui vui, đá đèn hoài, mà bác nào cũng lơ hihi.nhiều khi mấy bác tưởng e hâm. Có lần từ SG về CT gặp 1 bác ở Sóc Trăng đi e chạy theo sau xe đá đèn, bác ấy ko có tính hiệu lại, nên e vượt xe bác ấy, rùi quơ tay chào, bác cũng lơ, ... ko biết ko biết xe thì của OS nhưng chủ xe ko biết có phải OS ko nữa.