- Tags
- hà nội - hải phòng
Cao tốc rộng mênh mông sao phải xào chẻ cup đầu nhau làm chi. Làm vậy để lấy loe với thiên hạ ah
Theo quan sát cá nhân e thấy có 2 vấn đề :
1. Xe khách chuyển làn ko có tín hiẹu là sai.
2. Xe con trắng vượt xe khách thiếu kinh nghiệm và giữ khoảng cách trên cao tốc thiếu an toàn. Khi xe chạy nhanh, giữ khoảng cách ko tốt, bất cứ có chướng ngại đột ngột thì lãnh đủ.
Cũng may tốc độ ko cao, chứ ko thì ko biết sao luôn.
1. Xe khách chuyển làn ko có tín hiẹu là sai.
2. Xe con trắng vượt xe khách thiếu kinh nghiệm và giữ khoảng cách trên cao tốc thiếu an toàn. Khi xe chạy nhanh, giữ khoảng cách ko tốt, bất cứ có chướng ngại đột ngột thì lãnh đủ.
Cũng may tốc độ ko cao, chứ ko thì ko biết sao luôn.
Chính xác. Xe khách chạy mất dạy, chuyển lane ko si nhan... còn xe trắng thì manh động. Tốc độ cao thì xong phim rồi...mMình nghĩ xe trắng chắc bị xe khách cúp đầu giành line giữa của mình nên tăng tốc vượt mặt giành lại line . Ai ngờ vừa qua thì gặp ngay xe đỏ nên bất đắc dĩ phải tông thôi. May mắn không thiệt hại về người nhưng nhìn mấy bác chạy cao tốc kiểu nầy ớn thiệt .
Thă

Thằng sống chung với ba tàu chê thằng sống cạnh tàuRiết thấy ngoài đó chả khác gì TQ [BCOLOR=#fcfcff][/BCOLOR]
Còm chia sẻ, rút ra bài học cho bản thân và mọi người càng ngày càng ít!!!
Còm phán xét, xỉ vả, lăng mạ,...càng ngày càng nhiều!!!
Còm Khờ me chê TQ!!!
Còm chia rẽ dân tộc, kỳ thị vùng miền...!!!
Coi xong clip, em đi ra.
Còm phán xét, xỉ vả, lăng mạ,...càng ngày càng nhiều!!!
Còm Khờ me chê TQ!!!
Còm chia rẽ dân tộc, kỳ thị vùng miền...!!!
Coi xong clip, em đi ra.
đụng kiểu đó chạy chắc khoảng 80 thôi. Em thích nhất pha driff rồi đâm trực diện. Theo em lỡ chơi thì chơi tới bến luôn. Kaka.