Chú tiểu nói:
V2 chú Huy sao rồi? Có ... phê ko? Dạo này có nhõng nhẽo gì ko?
Dạ, vợ em thì lâu lâu nó nhức đầu sổ mũi tý. Hôm rồi đi tự nhiên trong 1 lúc đạp thằng nó tuột luốt (may là đang đi giữa lòng Sài Gòn, tốc độ 15km/h), hết hồn tấp vô lề gọi bác Tấn xin ý kiến. Bác Tấn nói có thể cupen thắng bị rổ (nói chung bác Tấn giải thích dài, nhưng vì em không rành nên chỉ có thể mô tả ngắn gọn lại như trê(vì mức dầu thắng đang ở giữa mức MIN và Max, chiều ghé bác quanghy, bác ấy châm thêm cho em đầy bình luôn), tạm thời để cẩn thận thì đạp thắng nhấp nhả nhanh 2-3 lần. Sau đó em vẫn cẩn thận kiểm tra đạp thử thì OK, chạy 2 ngày nay thấy OK. Nên giờ em cũng chưa nhớ chính xác lúc đó do ảo giác, hay do tắt máy (mà tắt mày phải đề lại chứ, lúc này em đâu đề máy lại gì đâu)...nên giờ em cũng phân vân quá, không biết nên để chạy hay cần làm gì không???
Tiếp nữa là về máy lạnh của xe em, nhờ qua nhà bác quanghy nên mới phát hiện 2 vấn đề về máy lạnh xe em:
1. Block lạnh chạy hoài không ngắt
2. Đường ống ga lạnh từ block lạnh vào giàn lạnh bị nối tắt (mất zin), do so sánh với xe của bác quanghy.
--> kết luận hèn chi hồi giờ xe em làm lạnh chẳng sâu gì cả.
Giờ tìm gara nào thợ thầy OK tý và biết tìm đồ để thay thế cho đúng và cũng tiện về thời gian và không gian khoảng cách cho em nữa.