Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Previa Club là một xóm nhỏ “già khú” thuộc Toyota Fan Club trên OS, hơn 11 năm! Người đi kẻ đến đứa ở lại nhưng tinh thần cốt lõi của nhóm ham kỹ thuật ham vui ham nhậu ham đi thì vẫn còn hoài...

https://www.otosaigon.com/forums/previa-club.256/

https://www.facebook.com/groups/561931110589883/

Tua nhỏ của cả lũ thì lai rai quanh năm, cứ vài anh hứng tắc tử... lộn... bất tử là gầy tua :D . Còn tua lớn như Tết Tây, Tết Ta, 30/4, hè, 2/9... năm nào cũng đều đặn chục, mười mấy xe gầy tụ... Có khi cả lũ chạy tuốt qua Dondet (Lào) hoặc lững thững tới tận Sihanoukville (Cambodia)... Và năm nào cũng có 1 Big Off Ba Miền gom gần hết các tay chơi Previa khắp 3 miền xứ Vịt!

Năm nay khá đặc biệt do nó đánh dấu 30 năm hãng Toyota cho ra đời chiếc Previa Thần Thánh nên tụi em từ đầu năm đã tạm lên một chương trình khá hoành tráng cho Big Off Ba Miền với tên Big Off Ba Miền - Previa Club - Ba Mươi Năm Huyền Thoại...

Trời cũng chiều người (KKK) nên kế hoạch khá suôn sẽ! :v

Danh sách gom được khoảng hơn 100 thành viên lớn nhỏ và 30 xe khắp từ Nam chí Bắc xợt qua Trung...

Hành trình đi dự tính 5 ngày, tua về tự do vì nhiều bác có các chương trình riêng thăm gia đình và các điểm riêng.

Điểm nghỉ chính và tổ chức Gala là Navy Hotel Đà Nẵng do năm ngoái tụi bạn đi Nga chung tổ chức gặp mặt hàng năm ở đó, em thấy rất đã: Bãi biển Tiên Sa riêng , vắng và đẹp, nhân viên nhiệt tình... Mỗi cái phòng ốc thì chừng 6-7 điểm, nhưng nói chung khó kiếm được chỗ có thể đặt cùng 1 lúc cho chừng đó phòng và xe... Qua sông nên phải lụy đò! KKK

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Rất hân hạnh tiếp nhận sự đồng hành của các nhà tài trợ otosaigon.com, công ty An Mỹ, công ty High Energy và công ty National Tyres.

Nhằm khích lệ sự “sung độ” của các thành viên, tụi em tổ chức 3 cuộc thi sáng tác Logo, Backdrop và Kỷ niệm chương cho Big Off năm nay, mỗi giải 1 củ đủ cho chừng 3 thùng tê tê... KKK

Bác Ha Noi khong Voi dzớt giải Logo:

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Bác Van Nam Nguyen chơi cái Backdrop:

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Còn em thì xực món khó nhằn Kỷ niệm chương! KKK


Chủ xị Bộ Thông tin Truyền thông của Group, Ha Noi Khong Voi, có vẻ rất kỹ! KKK

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Mọi chuẩn bị đã xong...

Trước ngày đoàn chính depa từ SG, 2 nhóm chừng 10 xe của Previa Club Hà Nội đã lọt tọt dzọt sớm 1 ngày, ăn chơi Hoa quả sơn ở Phong Nha...

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Các bác í rất sung, thường có các tua đi dọc các vòng cung huyền thoại miệt Tây Bắc Hà Nội như Sapa - Lào Cai - Đèo Ô Quy Hồ, Mù Cang Chải - Yên Bái, Đồng Văn - Hà Giang - Đèo Mã Phí Lèng, Bản Giốc - Cao Bằng... Và tụi em rất phê, thường được ăn ké khi các bác í tổ chức tua vào các đợt cuối năm.

Riêng Ninh Bình nhà em làm 1 tua năm trước, khi đi dự đám cưới của con đứa bạn... Tuyệt vời ông mặt trời luôn!

...

2 nhóm nhỏ (6 xe) từ Sài Gòn cũng ngứa chân không chịu nổi, depa riêng rẽ sớm trước 1 ngày để thỏa chí tung tăng nguyên 1 đêm ở Quy Nhơn... Hihi...

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Lại còn 2 nhóm nữa, 1 từ Hà Nội và 1 từ SG, không xếp được thời gian đi xe chung đoàn và vẫn sung, chơi luôn A380! KKK

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Đêm 24/7 mình còn đang lúi húi xếp hành lý tới 12g thì các cụ các mợ A380 tung tẩy ở Hội An... Quá đã! KKK

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Rồi cũng tới giờ xuất phát, 6 xe tập trung ở MegaMarket xa lộ Hà Nội, 3g sáng mờ ảo...

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Sau khi kiểm bộ đàm + Zello và sắp xếp đoàn, tụi em depa tới điểm hẹn với nhóm 2 tại Tổng công ty cao su Đồng Nai. Lần này có 2 bác mới tinh lần đầu đi chung, nhưng dân Prề thì ai nấy cũng là tài dzữ nên em không lo lắng lắm với hành trình có 532 km dự tính 17 g tới, kịp rửa bụi đường ở biển Tuy Hòa và cụng một nhát chí tử ở xứ biển ngon... lộn... đồ biển ngon và rẻ... bất tận! KKK... Ở Quy Nhơn em nhớ mấy năm trước có dịp măm sò mồng cực ngon, giá có 80 K/kg trong khi ở Bình Ba lúc đó đã lên 120 K/kg, cả lũ quất tới tấp sạch đâu chừng 30-40 dĩa của cái quán nhỏ ven bờ kè! KKK... Bồng Bềnh Quán ở Sông Cầu thì ôi thôi rồi...

Cả lũ đúng hẹn... Đoàn thêm 3 xe gồm 2 mẹ Prề, một 94 của bác Hai Tran và một 91 của bác Thienhuong Camera (được kêu là chuyên gia lột đồ xe bãi tại Obama... Hihi), và 1 trai tân tên là Trai-Bá-Zơ của cha Ha Noi Khong Voi... Haha... Nhớ chuyện qua 1 đêm bốc hơi 200 củ là có thặc!

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Cảnh đẹp trên đường thì quá quen, nhưng mỗi lần lại một cảm xúc khác nhau! Đố ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông là vậy!

Cũng có chuyện là giờ mấy cha Trên đường Thiên lý hay quở sao mà đứng chụp hình vô ý thức và làm “quan hại” đến an toàn giao thông vậy, nên tụi em cũng ráng nhá vài cái lè lẹ thôi... KKK... Chọc chơi không quạu! :eek::D

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Trưa xếp tính ghé quán nem Ninh Hòa gốc (em măm tua trước còn nhớ đường), nhưng giờ họ lại nghỉ mất tiêu nên ghé qua quán này...

Nem nướng Bà Năm...

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Thật ra các món đặc sản của các quán nổi tiếng cùng một địa bàn thường là ngon... giống nhau do không ai dám phá cách một tí để... ngon hơn chẳng hạn (đâu biết chừng)! KKK

Măm xong... Depa ngay, không nghỉ, vẫn là do bị chữ “cụng đêm nay” nó thúc hối miên man! :p

Vừa qua Đèo Cả, mặc dù cha Kiên Giang Nguyễn đã gọi điện cảnh báo chuyện bị bắn đùng đùng là chuyện thiệt, tụi em vẫn bị đùng 1 cái! Hic... Bác Thành Phát dính chưởng 56-50!

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Tụi em xúm lại hòng tính chuyện... xin xỏ! Hihi... XXX kêu mấy ông xê ra để tui làm việc với tài xế... Ờ... Thì vâng lời xê ra... Ai dè kiếm được con nhà ai đi lạc hỉ... cha Tài Nguyễn! KKK

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Chuyện lạ có thặc... Nghe cha Thành Phát rỉ tai là nộp bánh mì và được... thối lại! KKK

...

Chạy xe đường quen êm ả 80-90 bang ầm ầm, dưng tự dưng có vẻ hơi bị nghẹn! KKK... Râm ran chuyện sấm sét từ trên trời rớt ra pé Vi mắc dịch sống lại... :(

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Đoàn bàn lui bàn tới inh lên, các bác Previa Quảng Đà (Đà Nẵng và Quảng Nam) chịu trách nhiệm lo phần Gala thì ra sức trấn an, các bác Hà Nội thì tỏ ra khá kỹ lưỡng... Thậm chí anh Cường (Hà Nội) nhắn là tụi anh còn đang chần chờ ở Quảng Bình, chưa dám vô Đà Nẵng, đoàn ráng hóng tình hình và tin tức! Huhu...

Vừa chạy vừa lo nên... khá nhanh! KKK... Tới Tuy Hòa như dự tính!

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Khách sạn Calaha do bạn của bác Hai Tran giới thiệu. Em thì khá lo do điểm Agoda của khách sạn khá cao (9,5) nhưng chỉ có 8-9 review, không đúng với các tiêu chí của em khi đặt phòng cho đoàn là phải 8 điểm trở lên và phải có tối thiểu 80 review tốt... Nhưng té ra là quá tốt. Khách sạn mới tưng, nhân viên cực kỳ nhiệt tình, phòng rất sạch sẽ và đẹp, tiện nghi OK!

Vui thêm cái nữa là nhập đoàn nhà bác Khâm và Diệu An tới Tuy Hòa từ trước... Hai ông bà Mr. & Mrs. Smith B này thì cực kỳ ham vui và khoái đi! :v

Giữ đúng tiêu chí gột rửa bụi trần trước khi cụng, tụi em tà tà thả bộ chừng vài trăm bước... Không khí Cô-Vi ở mô rồi... Hihi...

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Bác Nguyễn Văn Bắc là thổ địa ở đây giới thiệu quán Làng Chài sát ngay bên khách sạn... Vợ chồng bác í cùng gia đình đã chờ sẵn đoàn cùng món đặc sản nhà làm tuyệt vời...

Nguyên đoàn bắt đầu trò sung sướng thứ ba của Previa Club là... cụng... (Món sung sướng hàng đầu chắc ít người biết, nếu không vô Hội, là... sửa xe! KKK)... Còn món thứ 2? Đố các bác! KKK

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Và rồi cũng tới lúc bàn bạc và lựa chọn cách giải quyết cô pé xấu xí tên Vi! Huhu... Sau một hồi tám và cụng và lo lắng và gọi điện và hỏi han (trong khoảng chừng 60 phút! Hic)... Mọi người quyết định hủy Tiệc Gala và phòng đoàn đã đặt cho hơn 100 người ở Navy Đà Nẵng và chuyển ra Huế, chịu mất 30% tiền đặt tiệc và 50% tiền phòng! Của đi... xót... Dưng thôi.. cho là đi cúng cô hồn mặc dù phải hơn 2 tháng nữa mới tới tháng 7! Huhu...

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


May là có vài người quen nên việc đặt Gala và phòng ở Huế khá thuận lợi, kể cả các phòng đã đặt ở Huế trước đó cho đoàn được đổi ngày và không mất phí! Đặt thêm phòng cũng không mắc hơn giá trước đó... 1 tháng rưỡi! Gala thì em với cậu chủ nhà hàng Dã Viên túm qua túm lại vài câu, rồi kêu này em, cho đoàn anh tiệc bufet ngon nhất của em í, cậu em kêu dạ... ngon nhất của em là 150 K/phần với đầy đủ các món đặc sản biển hồ sông núi Huế mộng Huế mơ Huế lơ ngơ là mất dép cho mấy anh thả dàn! KKK.. Tới phần âm thanh, hỏi hồi cũng túm lại 500K là giá của em, mà cho đoàn anh là giá cái dàn hay nhất ở Huế í... Trời ạ... 2,5 củ... Kêu là rẻ lỗ ráng chịu đó cưng! KKK... Chưa tới 1/2 ở Navy Đà Nẵng!

Xong phần việc... Cả đoàn hí hửng ăn mừng nhưng nói thiệt là em tiếc Gala Navy và hận pé Vi hùi hụi do đã ba lần bảy lượt mường tượng đêm Gala bập bùng ánh lửa trong tiếng sóng ồm oằm của biển Tiên Sa nó tuyệt vời tới chừng nào! Thêm nữa là đã có vài nhà lo lắng do có em nhỏ nên đề nghị được rút lui...

...

Sau 1 đêm yên giấc và ngắn ngủi do cụng tới hơn 11g30, hơn 3g30 tụi em lui cui dậy, chuẩn bị cho hành trình kế tiếp dài 505 km với dự tính là 17g tới cho tiệc Gala depa lúc 18g...

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Việc đầu tiên của cha Bộ trưởng 4T Ha Noi Khong Voi là dán Logo... Vui như tết hỉ! KKK

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!



Tình hình chạy trên đường là khá nóng... do... pé Vi... KKK... Người thì bàn với mấy bác đã tới Đà Nẵng trước nên rời lẹ lẹ, thậm chí có bác còn móc điện thoại kêu chời wơi... còn chơi Bà Nà Hill nữa hả... chời wơi... 12g là nó đóng Đà Nẵng không cho mấy cha quay dzìa Sài Đô đâu áhhh... KKK... Đứa bạn em ở Huế thì dặn rất kỹ, hi, nghe nì, chạy qua Đà Nẵng thì đừng có thắng lại, đừng có mở cửa sổ, đừng có... đi tè... (KKK....)... chạy luôn hi... chợ coi chừng tợi Huệ là hặn họi đọ... KKK... Em bái! :v

Tụi em cũng tính rồi, thẳng cao tốc Quảng Ngải - Đà Nẵng đâm vô đường dẫn hầm Hải Vân một tẹo là tách vô cao tốc La Sơn - Túy Loan, chạy một mạch tới Huế luôn (em có đứa em làm tài xế cho mấy cụ ở Nam Đông chỉ... Hắn thì đi hoài đường nớ)...

Cái cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng đúng là buồn ngủ kinh hoàng. Em chạy qua chạy lại mấy lần và lần nào cũng rũ rượi do nó dài quá và vắng quá, tới 100 km và xe cộ thì như đang trong chùa Bà Đanh! Mà lại không có điểm dừng chân nào, mắt thì không có gì để dòm cho vui... Hic... Hay là mình đề nghị ông Thể cứ vài km làm cái pano treo vài cái hình mát mát... Hahaha... Trò lau khăn lạnh vô mắt, cổ... là thua! Em chơi luôn bình nước, hé nắp ra, đổ vô tay, tạt vô mắt, tóc, đầu, cổ lưng, chân, đầu gối chân, bàn chân, tay này tạt tay kia... Hihi... mới tạm gọi là...!

May cái tới Tam Kỳ thì gặp 2 xe của bác Hải Nguyễn và ông bạn đang chờ đón... Hai bác í khá sung, quất ngay 120 km đón đoàn làm em cũng sung theo, dí dài tới gần hết cao tốc...


Tới ngã tư Hòa Vang đoàn vẫy tay chào bác Dinhsy Nguyen đang đứng đón đoàn, rồi đi luôn! Quá buồn vì biết rằng các bác Đà Nẵng, Hội An sẽ không thể đu theo ra Huế được do tình hình dịch! Khoảng 5-6 bà Prề nữa sẽ phải bỏ cuộc vui lưng chừng! Huhu...

Được cái đỡ là bác Hải Nguyễn Tam Kỳ cũng biết đường vô cao tốc... Đi dọc theo đường dẫn vô hầm Hải Vân chừng hơn 12 km tính từ đầu ra cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng các bác sẽ gặp đầu nhánh cao tốc La Sơn - Túy Loan, hiện tại chưa được kết nối do có vài vấn đề phát sinh trong việc giải tỏa gì gì đó... Khi thấy cao tốc vắt ngang trên cao, các bác sẽ đi qua chiều ngược, lách vào nhánh dẫn lên cao tốc... Và ôi thôi rồi... Đẹp cực kỳ!

Chạy 1 tẹo, tới km 61, các bác sẽ phải rẽ phải xuống đường mòn, chạy dọc chừng 5-6 km trong đó trước khi nhập vào lại cao tốc... Xong đoạn đau khổ... Và một cảnh đẹp thiên nhiên tráng lệ diễn ra ào ạt réo rắt trên một cung đường vắng lặng không xe cộ không speed limit không police không nhà không cửa... Hihi...

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Không kìm được sự thung thướng, mặc cho... Gala réo gọi... Tụi em đành phải stop here... Hihi

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


...

Thôi... Hẹn lần sau nhà nước sẽ cho đi đàng hoàng... Tụi em nhổ neo khá trễ về Huế...

17g15 tới nơi...

Cập bến khách sạn Đường Sắt Huế, là chổ quen của Hội mỗi lần đến Huế do giá cả khá dễ chịu, nhân viên dễ thương, và ưu điểm đặc biệt là đủ chổ cho... vô số xe... Có điều mấy bà ráng để ý đừng cho mấy ông đi lui phía sau khách sạn nha! KKK

Vui thêm khi gặp các bác từ Hà Nội cày bừa gần 700 km để tiếp nối cuộc vui truyền thống của Hội từ mấy năm nay...

Năm đầu tiên ở Làng Cò – Huế là một dấu son khi là lần đầu tiên Hội làm Off Ba Miền, một Gala em nhớ là ngon nhất trong các Gala Ba Miền, kết thúc bằng màn nhậu đêm tuốt tận đỉnh đèo Hải Vân trong đêm mù sương, và màn xe tuột dốc tông banh cái tủ Coca của cha Danh Tranxuan! KKK... Năm thứ hai ở Quảng Bình là một ấn tượng khó quên khi một nhóm tụi em chạy tuốt ra Sapa vòng vi tam bộ rồi mới vòng lại. Năm thứ ba ở Huế lại là một Gala vui nhất trần đời với các món ăn ngập phong thái Huế và tinh thần của các anh em thân thiết, chỉ vì một cái xe và đưa đẩy thành tình thân bằng hữu vượt qua mốc anh em “hội hè sơ giao”! Gala Huế năm đó kéo dài tới đêm sau khi cả đoàn được các bác Đà Nẵng tiếp thêm một Gala tại Đà Nẵng...

...

Nhà hàng Dã Viên dành hẳn một khu vực lớn cho Gala, với hơn 20 bàn xếp rải trong một nhánh vườn trên bờ sông Hương yên tịnh...

Wow... Món cơ man... Hihi...



Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!


Quá vui với các màn cụng... Rịu Bắc thơm lừng và ngọt dịu... Vang Đà Lạt được dự tính 1,5 củ 1 pax tràn trề ly tách...

Các nhà Prề từ 3 Miền xa lắc lâu lắm mới có dịp tám tưng bừng với nhau...

Bốc thăm các quà tài trợ là màn vui không kém và... quá mất time! KKK... Lần sau chắc sẽ làm phần này sao cho thật ngắn và vẫn đầy đủ! Tuy vậy, nhận quà riêng của các bác nhà mình tặng nhau lại là cảm giác quá tuyệt!

Âm thanh tuyệt hảo! MC tuyệt... xinh! KKK

Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!



...

Cuộc vui chẳng tày gang!

...

Sáng hôm sau tụi em tách đoàn. Vài nhóm đi vài hướng. Nhóm lớn nhất làm siêng cày tuốt Thánh địa La Vang – Quảng Trị, chiều vòng lại Đầm Chuồn là có vẻ sung nhất... Em thì đi thăm quê và gặp mấy đứa em bà con...

Sáng hôm sau 3 g em depa một mình về SG do dự tính là chạy thẳng, cập bến trước 12 g đêm do trước có vài lần ghiền thớt Ma Trên Đường Thiên Lý của OS :p !... Tạt qua Vinh Hiền đón cha Tài Nguyễn xong là quất thẳng 1 lèo...

Trên đường thấy ngay không khí pé Vi tràn ngập do quá vắng lặng, quán xá đóng cửa nghỉ hầu hết, một vài điểm dừng kiểm tra hành trình...


Đường đêm không yên tĩnh tí nào, ngập xe tải... nên tốc độ khá chậm! Tà tà... và cũng tới! Hơn 1g đêm bà Prề hớn hở khi rà cánh hạ xuống ổ quen!

...

Một trong những chuyến đi mong đợi nhất năm đã kết thúc!

Đọng lại những tình cảm ấm áp anh em bạn bè được gầy dựng từ tình yêu không thể hiểu được với cái xe huyền thoại!

Cảm ơn tất cả vì đã cho nhau những cuộc vui!

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
15/9/12
40
42
18
TPHCM
Previa Club là một xóm nhỏ “già khú” thuộc Toyota Fan Club trên OS, hơn 11 năm! Người đi kẻ đến đứa ở lại nhưng tinh thần cốt lõi của nhóm ham kỹ thuật ham vui ham nhậu ham đi thì vẫn còn hoài...

https://www.otosaigon.com/forums/previa-club.256/

https://www.facebook.com/groups/561931110589883/

Tua nhỏ của cả lũ thì lai rai quanh năm, cứ vài anh hứng tắc tử... lộn... bất tử là gầy tua :D . Còn tua lớn như Tết Tây, Tết Ta, 30/4, hè, 2/9... năm nào cũng đều đặn chục, mười mấy xe gầy tụ... Có khi cả lũ chạy tuốt qua Dondet (Lào) hoặc lững thững tới tận Sihanoukville (Cambodia)... Và năm nào cũng có 1 Big Off Ba Miền gom gần hết các tay chơi Previa khắp 3 miền xứ Vịt!

Năm nay khá đặc biệt do nó đánh dấu 30 năm hãng Toyota cho ra đời chiếc Previa Thần Thánh nên tụi em từ đầu năm đã tạm lên một chương trình khá hoành tráng cho Big Off ba Miền với tên Big Off Ba Miền - Previa Club - Ba Mươi Năm Huyền Thoại...

Trời cũng chiều người (KKK) nên kế hoạch khá suôn sẽ! :v

Danh sách gom được khoảng hơn 100 thành viên lớn nhỏ và 30 xe khắp từ Nam chí Bắc xợt qua Trung...

Hành trình đi dự tính 5 ngày, tua về tự do vì nhiều bác có các chương trình riêng thăm gia đình và các điểm riêng.

Điểm nghỉ chính và tổ chức Gala là Navy Hotel Đà Nẵng do năm ngoái tụi bạn đi Nga chung tổ chức gặp mặt hàng năm ở đó, em thấy rất đã: Bãi biển Tiên Sa riêng , vắng và đẹp, nhân viên nhiệt tình... Mỗi cái phòng ốc thì chừng 6-7 điểm, nhưng nói chung khó kiếm được chỗ có thể đặt cùng 1 lúc cho chừng đó phòng và xe... Qua sông nên phải lụy đò! KKK

View attachment 2299085

Rất hân hạnh tiếp nhận sự đồng hành của các nhà tài trợ otosaigon.com, công ty An Mỹ, công ty High Energy và công ty National Tyres.

Nhằm khích lệ sự “sung độ” của các thành viên, tụi em tổ chức 3 cuộc thi sáng tác Logo, Backdrop và Kỷ niệm chương cho Big Off năm nay, mỗi giải 1 củ đủ cho chừng 3 thùng tê tê... KKK

Bác Ha Noi khong Voi dzớt giải Logo:

View attachment 2299086

Bác Van Nam Nguyen chơi cái Backdrop:

View attachment 2299087

Còn em thì xực món khó nhằn Kỷ niệm chương! KKK


Chủ xị Bộ Thông tin Truyền thông của Group, Ha Noi Khong Voi, có vẻ rất kỹ! KKK

View attachment 2299088

Mọi chuẩn bị đã xong...

Trước ngày đoàn chính depa từ SG, 2 nhóm chừng 10 xe của Previa Club Hà Nội đã lọt tọt dzọt sớm 1 ngày, ăn chơi Hoa quả sơn ở Phong Nha...

View attachment 2299089

View attachment 2299090

Các bác í rất sung, thường có các tua đi dọc các vòng cung huyền thoại miệt Tây Bắc Hà Nội như Sapa - Lào Cai - Đèo Ô Quy Hồ, Mù Cang Chải - Yên Bái, Đồng Văn - Hà Giang - Đèo Mã Phí Lèng, Bản Giốc - Cao Bằng... Và tụi em rất phê, thường được ăn ké khi các bác í tổ chức tua vào các đợt cuối năm.

Riêng Ninh Bình nhà em làm 1 tua năm trước khi đi dự đám cưới của con đứa bạn... Tuyệt vời ông mặt trời luôn!

...

2 nhóm nhỏ (6 xe) từ Sài Gòn cũng ngứa chân không chịu nổi, depa riêng rẽ sớm trước 1 ngày để thỏa chí tung tăng nguyên 1 đêm ở Quy Nhơn... Hihi...

View attachment 2299091

View attachment 2299092

Lại còn 2 nhóm nữa, 1 từ Hà Nội và 1 từ SG, không xếp được thời gian đi xe chung đoàn và vẫn sung, chơi luôn A380! KKK

View attachment 2299093

Đêm 24/7 mình còn đang lúi húi xếp hành lý tới 12g thì các cụ các mợ A380 tung tẩy ở Hội An... Quá đã! KKK

View attachment 2299094

Rồi cũng tới giờ xuất phát, 6 xe tập trung ở MegaMarket xa lộ Hà Nội, 3g sáng mờ ảo...

View attachment 2299095

Sau khi kiểm bộ đàm + Zello và sắp xếp đoàn, tụi em depa tới điểm hẹn với nhóm 2 tại Tổng công ty cao su Đồng Nai. Lần này có 2 bác mới tinh lần đầu đi chung, nhưng dân Prề thì ai nấy cũng là tài dzữ nên em không lo lắng lắm với hành trình có 532 km dự tính 17 g tới, kịp rửa bụi đường ở biển Tuy Hòa và cụng một nhát chí tử ở xứ biển ngon... lộn... đồ biển ngon và rẻ... bất tận! KKK... Ở Quy Nhơn em nhớ mấy năm trước có dịp măm sò mồng cực ngon, giá có 80 K/kg trong khi ở Bình Ba lúc đó đã lên 120 K/kg, cả lũ quất tới tấp sạch đâu chừng 30-40 dĩa của cái quán nhỏ ven bờ kè! KKK... Bồng Bềnh Quán ở Sông Cầu thì ôi thôi rồi...

Cả lũ đúng hẹn... Đoàn thêm 3 xe gồm 2 mẹ Prề, một 94 của bác Hai Tran và một 91 của bác Thienhuong Camera (được kêu là chuyên gia lột đồ xe bãi tại Obama... Hihi), và 1 trai tân tên là Trai-Bá-Zơ của cha Ha Noi Khong Voi... Haha... Nhớ chuyện qua 1 đêm bốc hơi 200 củ là có thặc!

View attachment 2299096

Cảnh đẹp trên đường thì quá quen, nhưng mỗi lần lại một cảm xúc khác nhau! Đố ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông là vậy!

Cũng có chuyện là giờ mấy cha Trên đường Thiên lý hay quở sao mà đứng chụp hình vô ý thức và làm “quan hại” đến an toàn giao thông vậy, nên tụi em cũng ráng nhá vài cái lè lẹ thôi... KKK... Chọc chơi không quạu! :eek::D

View attachment 2299097

Trưa xếp tính ghé quán nem Ninh Hòa gốc (em măm tua trước còn nhớ đường), nhưng giờ họ lại nghỉ mất tiêu nên ghé qua quán này...

Nem nướng Bà Năm...

View attachment 2299098

Thật ra các món đặc sản của các quán nổi tiếng cùng một địa bàn thường là ngon... giống nhau do không ai dám phá cách một tí để... ngon hơn chẳng hạn (đâu biết chừng)! KKK

Măm xong... Depa ngay, không nghỉ, vẫn là do bị chữ “cụng đêm nay” nó thúc hối miên man! :p

Vừa qua Đèo Cả, mặc dù cha Kiên Giang Nguyễn đã gọi điện cảnh báo chuyện bị bắn đùng đùng là chuyện thiệt, tụi em vẫn bị đùng 1 cái! Hic... Bác Thành Phát dính chưởng 56-50!

View attachment 2299099

Tụi em xúm lại hòng tính chuyện... xin xỏ! Hihi... XXX kêu mấy ông xê ra để tui làm việc với tài xế... Ờ... Thì vâng lời xê ra... Ai dè kiếm được con nhà ai đi lạc hỉ... cha Tài Nguyễn! KKK

View attachment 2299100

Chuyện lạ có thặc... Nghe cha Thành Phát rỉ tai là nộp bánh mì và được... thối lại! KKK

...

Chạy xe đường quen êm ả 80-90 bang ầm ầm, dưng tự dưng có vẻ hơi bị nghẹn! KKK... Râm ran chuyện sấm sét từ trên trời rớt ra pé Vi mắc dịch sống lại... :(

View attachment 2299101

Đoàn bàn lui bàn tới inh lên, các bác Previa Quảng Đà (Đà Nẵng và Quảng Nam) chịu trách nhiệm lo phần Gala thì ra sức trấn an, các bác Hà Nội thì tỏ ra khá kỹ lưỡng... Thậm chí anh Cường (Hà Nội) nhắn là tụi anh còn đang chần chờ ở Quảng Bình, chưa dám vô Đà Nẵng, đoàn ráng hóng tình hình và tin tức! Huhu...

Vừa chạy vừa lo nên... khá nhanh! KKK... Tới Tuy Hòa như dự tính!

View attachment 2299102

Khách sạn Calaha do bạn của bác Hai Tran giới thiệu. Em thì khá lo do điểm Agoda của khách sạn khá cao (9,5) nhưng chỉ có 8-9 review, không đúng với các tiêu chí của em khi đặt phòng cho đoàn là phải 8 điểm trở lên và phải có tối thiểu 80 review tốt... Nhưng té ra là quá tốt. Khách sạn mới tưng, nhân viên cực kỳ nhiệt tình, phòng rất sạch sẽ và đẹp, tiện nghi OK!

Vui thêm cái nữa là nhập đoàn nhà bác Khâm và Diệu An tới Tuy Hòa từ trước... Hai ông bà Mr. & Mrs. Smith B này thì cực kỳ ham vui và khoái đi! :v

Giữ đúng tiêu chí gột rửa bụi trần trước khi cụng, tụi em tà tà thả bộ chừng vài trăm bước... Không khí Cô-Vi ở mô rồi... Hihi...

View attachment 2299103

Bác Nguyễn Văn Bắc là thổ địa ở đây giới thiệu quán Làng Chài sát ngay bên khách sạn... Vợ chồng bác í cùng gia đình đã chờ sẵn đoàn cùng món đặc sản nhà làm tuyệt vời...

Nguyên đoàn bắt đầu trò sung sướng thứ ba của Previa Club là... cụng... (Món sung sướng hàng đầu chắc ít người biết, nếu không vô Hội, là... sửa xe! KKK)... Còn món thứ 2? Đố các bác! KKK

View attachment 2299104

Và rồi cũng tới lúc bàn bạc và lựa chọn cách giải quyết cô pé xấu xí tên Vi! Huhu... Sau một hồi tám và cụng và lo lắng và gọi điện và hỏi han (trong khoảng chừng 60 phút! Hic)... Mọi người quyết định hủy Tiệc Gala và phòng đoàn đã đặt cho hơn 100 người ở Navy Đà Nẵng và chuyển ra Huế, chịu mất 30% tiền đặt tiệc và 50% tiền phòng! Của đi... xót... Dưng thôi.. cho là đi cúng cô hồn mặc dù phải hơn 2 tháng nữa mới tới tháng 7! Huhu...

View attachment 2299105

May là có vài người quen nên việc đặt Gala và phòng ở Huế khá thuận lợi, kể cả các phòng đã đặt ở Huế trước đó cho đoàn được đổi ngày và không mất phí! Đặt thêm phòng cũng không mắc hơn giá trước đó... 1 tháng rưỡi! Gala thì em với cậu chủ nhà hàng Dã Viên túm qua túm lại vài câu, rồi kêu này em, cho đoàn anh tiệc bufet ngon nhất của em í, cậu em kêu dạ... ngon nhất của em là 150 K/phần với đầy đủ các món đặc sản biển hồ sông núi Huế mộng Huế mơ Huế lơ ngơ là mất dép cho mấy anh thả dàn! KKK.. Tới phần âm thanh, hỏi hồi cũng túm lại 500K là giá của em, mà cho đoàn anh là giá cái dàn hay nhất ở Huế í... Trời ạ... 2,5 củ... Kêu là rẻ lỗ ráng chịu đó cưng! KKK... Chưa tới 1/2 ở Navy Đà Nẵng!

Xong phần việc... Cả đoàn hí hửng ăn mừng nhưng nói thiệt là em tiếc Gala Navy và hận pé Vi hùi hụi do đã ba lần bảy lượt mường tượng đêm Gala bập bùng ánh lửa trong tiếng sóng ồm oằm của biển Tiên Sa nó tuyệt vời tới chừng nào! Thêm nữa là đã có vài nhà lo lắng do có em nhỏ nên đề nghị được rút lui...

...

Sau 1 đêm yên giấc và ngắn ngủi do cụng tới hơn 11g30, hơn 3g30 tụi em lui cui dậy, chuẩn bị cho hành trình kế tiếp dài 505 km với dự tính là 17g tới cho tiệc Gala depa lúc 18g...

View attachment 2299106

Việc đầu tiên của cha Bộ trưởng 4T Ha Noi Khong Voi là dán Logo... Vui như tết hỉ! KKK

View attachment 2299107


Tình hình chạy trên đường là khá nóng... do... pé Vi... KKK... Người thì bàn với mấy bác đã tới Đà Nẵng trước nên rời lẹ lẹ, thậm chí có bác còn móc điện thoại kêu chời wơi... còn chơi Bà Nà Hill nữa hả... chời wơi... 12g là nó đóng Đà Nẵng không cho mấy cha quay dzìa Sài Đô đâu áhhh... KKK... Đứa bạn em ở Huế thì dặn rất kỹ, hi, nghe nì, chạy qua Đà Nẵng thì đừng có thắng lại, đừng có mở cửa sổ, đừng có... đi tè... (KKK....)... chạy luôn hi... chợ coi chừng tợi Huệ là hặn họi đọ... KKK... Em bái! :v

Tụi em cũng tính rồi, thẳng cao tốc Quảng Ngải – Đà Nẵng đâm vô đường dẫn hầm Hải Vân một tẹo là tách vô cao tốc La Sơn – Túy Loan, chạy một mạch tới Huế luôn (do em có đứa em làm tài xế cho mấy cụ ở Nam Đông chỉ... Hắn thì đi hoài đường đó)...

Cái cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng đúng là buồn ngủ kinh hoàng. Em chạy qua chạy lại mấy lần và lần nào cũng rũ rượi do nó dài quá và vắng quá, tới 100 km và xe cộ thì như đang trong chùa Bà Đanh! Mà lại không có điểm dừng chân nào, mắt thì không có gì để dòm cho vui... Hic... Hay là mình đề nghị ông Thể cứ vài km làm cái pano treo vài cái hình mát mát... Hahaha... Trò lau khăn lạnh vô mắt, cổ... là thua! Em chơi luôn bình nước, hé nắp ra, đổ vô tay, tạt vô mắt, tóc, đầu, cổ lưng, chân, đầu gối chân, bàn chân, tay này tạt tay kia... Hihi... mới tạm gọi là...!

May cái tới Tam Kỳ thì gặp 2 xe của bác Hải Nguyễn và ông bạn đang chờ đón... Hai bác í khá sung, quất ngay 120 km đón đoàn làm em cũng sung theo, dí dài tới gần hết cao tốc...


Tới ngã tư Hòa Vang đoàn vẫy tay chào bác Dinhsy Nguyen đang đứng đón đoàn, rồi đi luôn! Quá buồn vì biết rằng các bác Đà Nẵng, Hội An sẽ không thể đu theo ra Huế được do tình hình dịch! Khoảng 5-6 bà Prề nữa sẽ phải bỏ cuộc vui lưng chừng! Huhu...

Được cái đỡ nữa là bác Hải Nguyễn Tam Kỳ cũng biết đường vô cao tốc... Đi dọc theo đường dẫn vô hầm Hải Vân chừng hơn 12 km tính từ đầu ra cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng các bác sẽ gặp đầu nhánh cao tốc La Sơn – Túy Loan, hiện tại chưa được kết nối do có vài vấn đề phát sinh trong việc giải tỏa gì gì đó... Khi thấy cao tốc vắt ngang trên cao, các bác sẽ đi qua chiều ngược, lách vào nhánh dẫn lên cao tốc... Và ôi thôi rồi... Đẹp cực kỳ!

Chạy 1 tẹo, tới km 61, các bác sẽ phải rẽ phải xuống đường mòn, chạy dọc chừng 5-6 km trong đó trước khi nhập vào lại cao tốc... Xong đoạn đau khổ... Và một cảnh đẹp thiên nhiên tráng lệ diễn ra ào ạt réo rắt trên một cung đường vắng lặng không xe cộ không speed limit không police không nhà không cửa... Hihi...

View attachment 2299108

Không kìm được sự thung thướng, mặc cho... Gala réo gọi... Tụi em đành phải stop here... Hihi

View attachment 2299109

View attachment 2299110

...

Thôi... Hẹn lần sau nhà nước sẽ cho đi đàng hoàng... Tụi em nhổ neo khá trễ về Huế...

17g15 tới nơi...

Cập bến khách sạn Đường Sắt Huế, là chổ quen của Hội mỗi lần đến Huế do giá cả khá dễ chịu, nhân viên dễ thương, và ưu điểm đặc biệt là đủ chổ cho... vô số xe... Có điều mấy bà ráng để ý đừng cho mấy ông đi lui phía sau khách sạn nha! KKK

Vui thêm khi gặp các bác từ Hà Nội cày bừa gần 700 km để tiếp nối cuộc vui truyền thống của Hội từ mấy năm nay...

Năm đầu tiên ở Làng Cò – Huế là một dấu son khi là lần đầu tiên Hội làm Off Ba Miền, một Gala em nhớ là ngon nhất trong các Gala Ba Miền, kết thúc bằng màn nhậu đêm tuốt tận đỉnh đèo Hải Vân trong đêm mù sương, và màn xe tuột dốc tông banh cái tủ Coca của cha Danh Tranxuan! KKK... Năm thứ hai ở Quảng Bình là một ấn tượng khó quên khi một nhóm tụi em chạy tuốt ra Sapa vòng vi tam bộ rồi mới vòng lại. Năm thứ ba ở Huế lại là một Gala vui nhất trần đời với các món ăn ngập phong thái Huế và tinh thần của các anh em thân thiết, chỉ vì một cái xe và đưa đẩy thành tình thân bằng hữu vượt qua mốc anh em “hội hè sơ giao”! Gala Huế năm đó kéo dài tới đêm sau khi cả đoàn được các bác Đà Nẵng tiếp thêm một Gala tại Đà Nẵng...

...

Nhà hàng Dã Viên dành hẵng một khu vực lớn cho Gala, với hơn 20 bàn xếp rải trong một nhánh vườn trên bờ sông Hương yên tịnh...

Wow... Món cơ man... Hihi...

View attachment 2299111

View attachment 2299112

View attachment 2299113

Quá vui với các màn cụng... Rịu Bắc thơm lừng và ngọt dịu... Vang Đà Lạt được dự tính 1,5 củ 1 pax tràn trề ly tách...

Các nhà Prề từ 3 Miền xa lắc lâu lắm mới có dịp tám tưng bừng với nhau...

Bốc thăm các quà tài trợ là màn vui không kém và... quá mất time! KKK... Lần sau chắc sẽ làm phần này sao cho thật ngắn và vẫn đầy đủ! Tuy vậy, nhận quà riêng của các bác nhà mình tặng nhau lại là cảm giác quá tuyệt!

Âm thanh tuyệt hảo! MC tuyệt... xinh! KKK

View attachment 2299114


...

Cuộc vui chẳng tày gang!

...

Sáng hôm sau tụi em tách đoàn. Vài nhóm đi vài hướng. Nhóm lớn nhất làm siêng cày tuốt Thánh địa La Vang – Quảng Trị, chiều vòng lại Đầm Chuồn là có vẻ sung nhất... Em thì đi thăm quê và gặp mấy đứa em bà con...

Sáng hôm sau 3 g em depa một mình về SG do dự tính là chạy thẳng, cập bến trước 12 g đêm do trước có vài lần ghiền thớt Ma Trên Đường Thiên Lý của OS :p !... Tạt qua Vinh Hiền đón cha Tài Nguyễn xong là quất thẳng 1 lèo...

Trên đường thấy ngay không khí pé Vi tràn ngập do quá vắng lặng, quán xá đóng cửa nghỉ hầu hết, một vài điểm dừng kiểm tra hành trình...


Đường đêm không yên tĩnh tí nào, ngập xe tải... nên tốc độ khá chậm! Tà tà... và cũng tới! Hơn 1g đêm bà Prề hớn hở khi rà cánh hạ xuống ổ quen!

...

Một trong những chuyến đi mong đợi nhất năm đã kết thúc!

Đọng lại những tình cảm ấm áp anh em bạn bè được gầy dựng từ tình yêu không thể hiểu được với cái xe huyền thoại!

Cảm ơn tất cả vì đã cho nhau những cuộc vui!
Hay
 
  • Like
Reactions: tamtany
15/5/17
563
758
93
Previa Club là một xóm nhỏ “già khú” thuộc Toyota Fan Club trên OS, hơn 11 năm! Người đi kẻ đến đứa ở lại nhưng tinh thần cốt lõi của nhóm ham kỹ thuật ham vui ham nhậu ham đi thì vẫn còn hoài...

https://www.otosaigon.com/forums/previa-club.256/

https://www.facebook.com/groups/561931110589883/

Tua nhỏ của cả lũ thì lai rai quanh năm, cứ vài anh hứng tắc tử... lộn... bất tử là gầy tua :D . Còn tua lớn như Tết Tây, Tết Ta, 30/4, hè, 2/9... năm nào cũng đều đặn chục, mười mấy xe gầy tụ... Có khi cả lũ chạy tuốt qua Dondet (Lào) hoặc lững thững tới tận Sihanoukville (Cambodia)... Và năm nào cũng có 1 Big Off Ba Miền gom gần hết các tay chơi Previa khắp 3 miền xứ Vịt!

Năm nay khá đặc biệt do nó đánh dấu 30 năm hãng Toyota cho ra đời chiếc Previa Thần Thánh nên tụi em từ đầu năm đã tạm lên một chương trình khá hoành tráng cho Big Off Ba Miền với tên Big Off Ba Miền - Previa Club - Ba Mươi Năm Huyền Thoại...

Trời cũng chiều người (KKK) nên kế hoạch khá suôn sẽ! :v

Danh sách gom được khoảng hơn 100 thành viên lớn nhỏ và 30 xe khắp từ Nam chí Bắc xợt qua Trung...

Hành trình đi dự tính 5 ngày, tua về tự do vì nhiều bác có các chương trình riêng thăm gia đình và các điểm riêng.

Điểm nghỉ chính và tổ chức Gala là Navy Hotel Đà Nẵng do năm ngoái tụi bạn đi Nga chung tổ chức gặp mặt hàng năm ở đó, em thấy rất đã: Bãi biển Tiên Sa riêng , vắng và đẹp, nhân viên nhiệt tình... Mỗi cái phòng ốc thì chừng 6-7 điểm, nhưng nói chung khó kiếm được chỗ có thể đặt cùng 1 lúc cho chừng đó phòng và xe... Qua sông nên phải lụy đò! KKK

View attachment 2299085

Rất hân hạnh tiếp nhận sự đồng hành của các nhà tài trợ otosaigon.com, công ty An Mỹ, công ty High Energy và công ty National Tyres.

Nhằm khích lệ sự “sung độ” của các thành viên, tụi em tổ chức 3 cuộc thi sáng tác Logo, Backdrop và Kỷ niệm chương cho Big Off năm nay, mỗi giải 1 củ đủ cho chừng 3 thùng tê tê... KKK

Bác Ha Noi khong Voi dzớt giải Logo:

View attachment 2299086

Bác Van Nam Nguyen chơi cái Backdrop:

View attachment 2299087

Còn em thì xực món khó nhằn Kỷ niệm chương! KKK


Chủ xị Bộ Thông tin Truyền thông của Group, Ha Noi Khong Voi, có vẻ rất kỹ! KKK

View attachment 2299088

Mọi chuẩn bị đã xong...

Trước ngày đoàn chính depa từ SG, 2 nhóm chừng 10 xe của Previa Club Hà Nội đã lọt tọt dzọt sớm 1 ngày, ăn chơi Hoa quả sơn ở Phong Nha...

View attachment 2299089

View attachment 2299090

Các bác í rất sung, thường có các tua đi dọc các vòng cung huyền thoại miệt Tây Bắc Hà Nội như Sapa - Lào Cai - Đèo Ô Quy Hồ, Mù Cang Chải - Yên Bái, Đồng Văn - Hà Giang - Đèo Mã Phí Lèng, Bản Giốc - Cao Bằng... Và tụi em rất phê, thường được ăn ké khi các bác í tổ chức tua vào các đợt cuối năm.

Riêng Ninh Bình nhà em làm 1 tua năm trước, khi đi dự đám cưới của con đứa bạn... Tuyệt vời ông mặt trời luôn!

...

2 nhóm nhỏ (6 xe) từ Sài Gòn cũng ngứa chân không chịu nổi, depa riêng rẽ sớm trước 1 ngày để thỏa chí tung tăng nguyên 1 đêm ở Quy Nhơn... Hihi...

View attachment 2299091

View attachment 2299092

Lại còn 2 nhóm nữa, 1 từ Hà Nội và 1 từ SG, không xếp được thời gian đi xe chung đoàn và vẫn sung, chơi luôn A380! KKK

View attachment 2299093

Đêm 24/7 mình còn đang lúi húi xếp hành lý tới 12g thì các cụ các mợ A380 tung tẩy ở Hội An... Quá đã! KKK

View attachment 2299094

Rồi cũng tới giờ xuất phát, 6 xe tập trung ở MegaMarket xa lộ Hà Nội, 3g sáng mờ ảo...

View attachment 2299095

Sau khi kiểm bộ đàm + Zello và sắp xếp đoàn, tụi em depa tới điểm hẹn với nhóm 2 tại Tổng công ty cao su Đồng Nai. Lần này có 2 bác mới tinh lần đầu đi chung, nhưng dân Prề thì ai nấy cũng là tài dzữ nên em không lo lắng lắm với hành trình có 532 km dự tính 17 g tới, kịp rửa bụi đường ở biển Tuy Hòa và cụng một nhát chí tử ở xứ biển ngon... lộn... đồ biển ngon và rẻ... bất tận! KKK... Ở Quy Nhơn em nhớ mấy năm trước có dịp măm sò mồng cực ngon, giá có 80 K/kg trong khi ở Bình Ba lúc đó đã lên 120 K/kg, cả lũ quất tới tấp sạch đâu chừng 30-40 dĩa của cái quán nhỏ ven bờ kè! KKK... Bồng Bềnh Quán ở Sông Cầu thì ôi thôi rồi...

Cả lũ đúng hẹn... Đoàn thêm 3 xe gồm 2 mẹ Prề, một 94 của bác Hai Tran và một 91 của bác Thienhuong Camera (được kêu là chuyên gia lột đồ xe bãi tại Obama... Hihi), và 1 trai tân tên là Trai-Bá-Zơ của cha Ha Noi Khong Voi... Haha... Nhớ chuyện qua 1 đêm bốc hơi 200 củ là có thặc!

View attachment 2299096

Cảnh đẹp trên đường thì quá quen, nhưng mỗi lần lại một cảm xúc khác nhau! Đố ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông là vậy!

Cũng có chuyện là giờ mấy cha Trên đường Thiên lý hay quở sao mà đứng chụp hình vô ý thức và làm “quan hại” đến an toàn giao thông vậy, nên tụi em cũng ráng nhá vài cái lè lẹ thôi... KKK... Chọc chơi không quạu! :eek::D

View attachment 2299097

Trưa xếp tính ghé quán nem Ninh Hòa gốc (em măm tua trước còn nhớ đường), nhưng giờ họ lại nghỉ mất tiêu nên ghé qua quán này...

Nem nướng Bà Năm...

View attachment 2299098

Thật ra các món đặc sản của các quán nổi tiếng cùng một địa bàn thường là ngon... giống nhau do không ai dám phá cách một tí để... ngon hơn chẳng hạn (đâu biết chừng)! KKK

Măm xong... Depa ngay, không nghỉ, vẫn là do bị chữ “cụng đêm nay” nó thúc hối miên man! :p

Vừa qua Đèo Cả, mặc dù cha Kiên Giang Nguyễn đã gọi điện cảnh báo chuyện bị bắn đùng đùng là chuyện thiệt, tụi em vẫn bị đùng 1 cái! Hic... Bác Thành Phát dính chưởng 56-50!

View attachment 2299099

Tụi em xúm lại hòng tính chuyện... xin xỏ! Hihi... XXX kêu mấy ông xê ra để tui làm việc với tài xế... Ờ... Thì vâng lời xê ra... Ai dè kiếm được con nhà ai đi lạc hỉ... cha Tài Nguyễn! KKK

View attachment 2299100

Chuyện lạ có thặc... Nghe cha Thành Phát rỉ tai là nộp bánh mì và được... thối lại! KKK

...

Chạy xe đường quen êm ả 80-90 bang ầm ầm, dưng tự dưng có vẻ hơi bị nghẹn! KKK... Râm ran chuyện sấm sét từ trên trời rớt ra pé Vi mắc dịch sống lại... :(

View attachment 2299101

Đoàn bàn lui bàn tới inh lên, các bác Previa Quảng Đà (Đà Nẵng và Quảng Nam) chịu trách nhiệm lo phần Gala thì ra sức trấn an, các bác Hà Nội thì tỏ ra khá kỹ lưỡng... Thậm chí anh Cường (Hà Nội) nhắn là tụi anh còn đang chần chờ ở Quảng Bình, chưa dám vô Đà Nẵng, đoàn ráng hóng tình hình và tin tức! Huhu...

Vừa chạy vừa lo nên... khá nhanh! KKK... Tới Tuy Hòa như dự tính!

View attachment 2299102

Khách sạn Calaha do bạn của bác Hai Tran giới thiệu. Em thì khá lo do điểm Agoda của khách sạn khá cao (9,5) nhưng chỉ có 8-9 review, không đúng với các tiêu chí của em khi đặt phòng cho đoàn là phải 8 điểm trở lên và phải có tối thiểu 80 review tốt... Nhưng té ra là quá tốt. Khách sạn mới tưng, nhân viên cực kỳ nhiệt tình, phòng rất sạch sẽ và đẹp, tiện nghi OK!

Vui thêm cái nữa là nhập đoàn nhà bác Khâm và Diệu An tới Tuy Hòa từ trước... Hai ông bà Mr. & Mrs. Smith B này thì cực kỳ ham vui và khoái đi! :v

Giữ đúng tiêu chí gột rửa bụi trần trước khi cụng, tụi em tà tà thả bộ chừng vài trăm bước... Không khí Cô-Vi ở mô rồi... Hihi...

View attachment 2299103

Bác Nguyễn Văn Bắc là thổ địa ở đây giới thiệu quán Làng Chài sát ngay bên khách sạn... Vợ chồng bác í cùng gia đình đã chờ sẵn đoàn cùng món đặc sản nhà làm tuyệt vời...

Nguyên đoàn bắt đầu trò sung sướng thứ ba của Previa Club là... cụng... (Món sung sướng hàng đầu chắc ít người biết, nếu không vô Hội, là... sửa xe! KKK)... Còn món thứ 2? Đố các bác! KKK

View attachment 2299104

Và rồi cũng tới lúc bàn bạc và lựa chọn cách giải quyết cô pé xấu xí tên Vi! Huhu... Sau một hồi tám và cụng và lo lắng và gọi điện và hỏi han (trong khoảng chừng 60 phút! Hic)... Mọi người quyết định hủy Tiệc Gala và phòng đoàn đã đặt cho hơn 100 người ở Navy Đà Nẵng và chuyển ra Huế, chịu mất 30% tiền đặt tiệc và 50% tiền phòng! Của đi... xót... Dưng thôi.. cho là đi cúng cô hồn mặc dù phải hơn 2 tháng nữa mới tới tháng 7! Huhu...

View attachment 2299105

May là có vài người quen nên việc đặt Gala và phòng ở Huế khá thuận lợi, kể cả các phòng đã đặt ở Huế trước đó cho đoàn được đổi ngày và không mất phí! Đặt thêm phòng cũng không mắc hơn giá trước đó... 1 tháng rưỡi! Gala thì em với cậu chủ nhà hàng Dã Viên túm qua túm lại vài câu, rồi kêu này em, cho đoàn anh tiệc bufet ngon nhất của em í, cậu em kêu dạ... ngon nhất của em là 150 K/phần với đầy đủ các món đặc sản biển hồ sông núi Huế mộng Huế mơ Huế lơ ngơ là mất dép cho mấy anh thả dàn! KKK.. Tới phần âm thanh, hỏi hồi cũng túm lại 500K là giá của em, mà cho đoàn anh là giá cái dàn hay nhất ở Huế í... Trời ạ... 2,5 củ... Kêu là rẻ lỗ ráng chịu đó cưng! KKK... Chưa tới 1/2 ở Navy Đà Nẵng!

Xong phần việc... Cả đoàn hí hửng ăn mừng nhưng nói thiệt là em tiếc Gala Navy và hận pé Vi hùi hụi do đã ba lần bảy lượt mường tượng đêm Gala bập bùng ánh lửa trong tiếng sóng ồm oằm của biển Tiên Sa nó tuyệt vời tới chừng nào! Thêm nữa là đã có vài nhà lo lắng do có em nhỏ nên đề nghị được rút lui...

...

Sau 1 đêm yên giấc và ngắn ngủi do cụng tới hơn 11g30, hơn 3g30 tụi em lui cui dậy, chuẩn bị cho hành trình kế tiếp dài 505 km với dự tính là 17g tới cho tiệc Gala depa lúc 18g...

View attachment 2299106

Việc đầu tiên của cha Bộ trưởng 4T Ha Noi Khong Voi là dán Logo... Vui như tết hỉ! KKK

View attachment 2299107


Tình hình chạy trên đường là khá nóng... do... pé Vi... KKK... Người thì bàn với mấy bác đã tới Đà Nẵng trước nên rời lẹ lẹ, thậm chí có bác còn móc điện thoại kêu chời wơi... còn chơi Bà Nà Hill nữa hả... chời wơi... 12g là nó đóng Đà Nẵng không cho mấy cha quay dzìa Sài Đô đâu áhhh... KKK... Đứa bạn em ở Huế thì dặn rất kỹ, hi, nghe nì, chạy qua Đà Nẵng thì đừng có thắng lại, đừng có mở cửa sổ, đừng có... đi tè... (KKK....)... chạy luôn hi... chợ coi chừng tợi Huệ là hặn họi đọ... KKK... Em bái! :v

Tụi em cũng tính rồi, thẳng cao tốc Quảng Ngải - Đà Nẵng đâm vô đường dẫn hầm Hải Vân một tẹo là tách vô cao tốc La Sơn - Túy Loan, chạy một mạch tới Huế luôn (em có đứa em làm tài xế cho mấy cụ ở Nam Đông chỉ... Hắn thì đi hoài đường nớ)...

Cái cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng đúng là buồn ngủ kinh hoàng. Em chạy qua chạy lại mấy lần và lần nào cũng rũ rượi do nó dài quá và vắng quá, tới 100 km và xe cộ thì như đang trong chùa Bà Đanh! Mà lại không có điểm dừng chân nào, mắt thì không có gì để dòm cho vui... Hic... Hay là mình đề nghị ông Thể cứ vài km làm cái pano treo vài cái hình mát mát... Hahaha... Trò lau khăn lạnh vô mắt, cổ... là thua! Em chơi luôn bình nước, hé nắp ra, đổ vô tay, tạt vô mắt, tóc, đầu, cổ lưng, chân, đầu gối chân, bàn chân, tay này tạt tay kia... Hihi... mới tạm gọi là...!

May cái tới Tam Kỳ thì gặp 2 xe của bác Hải Nguyễn và ông bạn đang chờ đón... Hai bác í khá sung, quất ngay 120 km đón đoàn làm em cũng sung theo, dí dài tới gần hết cao tốc...


Tới ngã tư Hòa Vang đoàn vẫy tay chào bác Dinhsy Nguyen đang đứng đón đoàn, rồi đi luôn! Quá buồn vì biết rằng các bác Đà Nẵng, Hội An sẽ không thể đu theo ra Huế được do tình hình dịch! Khoảng 5-6 bà Prề nữa sẽ phải bỏ cuộc vui lưng chừng! Huhu...

Được cái đỡ là bác Hải Nguyễn Tam Kỳ cũng biết đường vô cao tốc... Đi dọc theo đường dẫn vô hầm Hải Vân chừng hơn 12 km tính từ đầu ra cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng các bác sẽ gặp đầu nhánh cao tốc La Sơn - Túy Loan, hiện tại chưa được kết nối do có vài vấn đề phát sinh trong việc giải tỏa gì gì đó... Khi thấy cao tốc vắt ngang trên cao, các bác sẽ đi qua chiều ngược, lách vào nhánh dẫn lên cao tốc... Và ôi thôi rồi... Đẹp cực kỳ!

Chạy 1 tẹo, tới km 61, các bác sẽ phải rẽ phải xuống đường mòn, chạy dọc chừng 5-6 km trong đó trước khi nhập vào lại cao tốc... Xong đoạn đau khổ... Và một cảnh đẹp thiên nhiên tráng lệ diễn ra ào ạt réo rắt trên một cung đường vắng lặng không xe cộ không speed limit không police không nhà không cửa... Hihi...

View attachment 2299108

Không kìm được sự thung thướng, mặc cho... Gala réo gọi... Tụi em đành phải stop here... Hihi

View attachment 2299109

View attachment 2299110

...

Thôi... Hẹn lần sau nhà nước sẽ cho đi đàng hoàng... Tụi em nhổ neo khá trễ về Huế...

17g15 tới nơi...

Cập bến khách sạn Đường Sắt Huế, là chổ quen của Hội mỗi lần đến Huế do giá cả khá dễ chịu, nhân viên dễ thương, và ưu điểm đặc biệt là đủ chổ cho... vô số xe... Có điều mấy bà ráng để ý đừng cho mấy ông đi lui phía sau khách sạn nha! KKK

Vui thêm khi gặp các bác từ Hà Nội cày bừa gần 700 km để tiếp nối cuộc vui truyền thống của Hội từ mấy năm nay...

Năm đầu tiên ở Làng Cò – Huế là một dấu son khi là lần đầu tiên Hội làm Off Ba Miền, một Gala em nhớ là ngon nhất trong các Gala Ba Miền, kết thúc bằng màn nhậu đêm tuốt tận đỉnh đèo Hải Vân trong đêm mù sương, và màn xe tuột dốc tông banh cái tủ Coca của cha Danh Tranxuan! KKK... Năm thứ hai ở Quảng Bình là một ấn tượng khó quên khi một nhóm tụi em chạy tuốt ra Sapa vòng vi tam bộ rồi mới vòng lại. Năm thứ ba ở Huế lại là một Gala vui nhất trần đời với các món ăn ngập phong thái Huế và tinh thần của các anh em thân thiết, chỉ vì một cái xe và đưa đẩy thành tình thân bằng hữu vượt qua mốc anh em “hội hè sơ giao”! Gala Huế năm đó kéo dài tới đêm sau khi cả đoàn được các bác Đà Nẵng tiếp thêm một Gala tại Đà Nẵng...

...

Nhà hàng Dã Viên dành hẵn một khu vực lớn cho Gala, với hơn 20 bàn xếp rải trong một nhánh vườn trên bờ sông Hương yên tịnh...

Wow... Món cơ man... Hihi...

View attachment 2299111

View attachment 2299112

View attachment 2299113

Quá vui với các màn cụng... Rịu Bắc thơm lừng và ngọt dịu... Vang Đà Lạt được dự tính 1,5 củ 1 pax tràn trề ly tách...

Các nhà Prề từ 3 Miền xa lắc lâu lắm mới có dịp tám tưng bừng với nhau...

Bốc thăm các quà tài trợ là màn vui không kém và... quá mất time! KKK... Lần sau chắc sẽ làm phần này sao cho thật ngắn và vẫn đầy đủ! Tuy vậy, nhận quà riêng của các bác nhà mình tặng nhau lại là cảm giác quá tuyệt!

Âm thanh tuyệt hảo! MC tuyệt... xinh! KKK

View attachment 2299114


...

Cuộc vui chẳng tày gang!

...

Sáng hôm sau tụi em tách đoàn. Vài nhóm đi vài hướng. Nhóm lớn nhất làm siêng cày tuốt Thánh địa La Vang – Quảng Trị, chiều vòng lại Đầm Chuồn là có vẻ sung nhất... Em thì đi thăm quê và gặp mấy đứa em bà con...

Sáng hôm sau 3 g em depa một mình về SG do dự tính là chạy thẳng, cập bến trước 12 g đêm do trước có vài lần ghiền thớt Ma Trên Đường Thiên Lý của OS :p !... Tạt qua Vinh Hiền đón cha Tài Nguyễn xong là quất thẳng 1 lèo...

Trên đường thấy ngay không khí pé Vi tràn ngập do quá vắng lặng, quán xá đóng cửa nghỉ hầu hết, một vài điểm dừng kiểm tra hành trình...


Đường đêm không yên tĩnh tí nào, ngập xe tải... nên tốc độ khá chậm! Tà tà... và cũng tới! Hơn 1g đêm bà Prề hớn hở khi rà cánh hạ xuống ổ quen!

...

Một trong những chuyến đi mong đợi nhất năm đã kết thúc!

Đọng lại những tình cảm ấm áp anh em bạn bè được gầy dựng từ tình yêu không thể hiểu được với cái xe huyền thoại!

Cảm ơn tất cả vì đã cho nhau những cuộc vui!
hay quá anh ơi, toàn hình có mẹc em ko à:D
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Chạy một mình cũng phiêu lưu... Nhớ đoạn chạy vô trời còn tối, tới đường dẫn vô hầm Hải Vân vượt cái xe tải, nó tăng tốc nên 2 xe chạy song song 2 line... Vừa chun vô hầm mới thấy đối diện lố nhố xe... ngược chiều...! Mới biết là mình đang... ngược chiều...!!! KKK
 
Hạng B1
6/11/14
70
51
18
Bình Thạnh
Chạy một mình cũng phiêu lưu... Nhớ đoạn chạy vô trời còn tối, tới đường dẫn vô hầm Hải Vân vượt cái xe tải, nó tăng tốc nên 2 xe chạy song song 2 line... Vừa chun vô hầm mới thấy đối diện lố nhố xe... ngược chiều...! Mới biết là mình đang... ngược chiều...!!! KKK
Vậy có giấy báo chưa ! Hay đang "côvy" nên nó chưa chuyển KKK .
 
  • Haha
Reactions: tamtany
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Sáng sớm depa cũng điếng hồn... Vừa ra xe đường Lạc Long Quân, chiều kia là cái xe tải, 2 xe vừa tới ngang nhau là mình thấy cái vèo... 2 thằng khùng mặc đồ đen cầm tài cái 2 bánh cũng đen thui chui cái ào vô đúng khe hở giữa 2 xe vừa khít cái tay lái! Cái 2 bánh vọt ra cà xiên cà xẹo đúng bài của thằng đang ngáo đá... Tim tiết gì của mình nó đứng ngắt! :(
Off Ba Miền 2020 - Previa Club - 30 Năm Huyền Thoại...!
 
  • Like
Reactions: Kirinman