Hạng C
19/5/12
712
252
63
HCM


Bác nào phá xe bác Hientks vào tự thú nha


0


e post 1 hồi nó ra lộn ngược vậy hết ...bác nào có biết lý do không ah...oải ghê. chỉnh ngoài đúng mà trong này ra dzị

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/3/10
2.180
371
83
Haiza, hấp dẫn quá vậy mà mình lại vui duyên mới. Bác nào có cái hình chổ resort bác vocuctau cho em nghía với !
 
Hạng D
9/3/10
2.180
371
83
hienkts nói:
Qua đợt off này em mới biết bác CHP có nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch rất Pro
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Có Dzụ này nữa sao? Lão ấy chỉ được cái uống là Pro.
 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Zinger10 nói:
hienkts nói:
Qua đợt off này em mới biết bác CHP có nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch rất Pro
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Có Dzụ này nữa sao? Lão ấy chỉ được cái uống là Pro.
Uống là Pro --> đã kiểm chứng
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

hướng dẫn viên du lịch rất Pro --> chưa thấy chưa tin
tongue4.gif

 
O.S.P.D
31/12/03
936
23
28
57
HCMC
Được gặp các bác ngoài Hòn Rơm 1 mà khg cụng được ly nào cũng tiếc thật. Chuyến đi này em và bác Cận cũng hứng rồi lên đường thôi nên bị động đủ thứ. Do bà xã bác Cận đi du lịch cùng trường ở Hòm Rơm 1 rồi 2 con trai bác Cận đòi đi theo mẹ chơi và bác Cận rủ em theo, thế là chiều đó khởi hành trước các bác 1 chút. Đêm đầu tiên ngủ ở Hòm Rơm 1. Sáng hôm sao mới biết là bác Hải lơ và bác Bách trên OS ngoài Hà Nội vào chơi đang ở Mủi Né thế là AE gặp nhau và hẹn đi ăn trưa ở nơi bác Hải đã hứa với bác Bách rồi nên em đành chia tay các bác mà khg cụng được ly nào. Sao đó bác Hải đặt phòng luôn cho em và bác Cận ở Golden Coast nên sao đó di chuyển vào đó luôn. Tối hôm đó có quay vào PT ăn tối, lúc quay về thấy xe các bác đậu bên lề gần quán chè gì đó thì phải nhưng bọn trẻ em cũng phê quá nên về luôn.
Xin hẹn các bác 1 dịp khác nha. Em sau hơn 4 tháng bị tai nạn, lần này mới lái xe lại dù chân vẫn đi khập khiễng và vẫn con đau nên khg thể lái xe lâu 2h đồng hồ.
Cám ơn bác Caty123 gọi phone hỏi thăm em, tiếc là em khg gặp bác được chút nào. Lại hẹn dịp khác nữa.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
garaao nói:
Được gặp các bác ngoài Hòn Rơm 1 mà khg cụng được ly nào cũng tiếc thật. Chuyến đi này em và bác Cận cũng hứng rồi lên đường thôi nên bị động đủ thứ. Do bà xã bác Cận đi du lịch cùng trường ở Hòm Rơm 1 rồi 2 con trai bác Cận đòi đi theo mẹ chơi và bác Cận rủ em theo, thế là chiều đó khởi hành trước các bác 1 chút. Đêm đầu tiên ngủ ở Hòm Rơm 1. Sáng hôm sao mới biết là bác Hải lơ và bác Bách trên OS ngoài Hà Nội vào chơi đang ở Mủi Né thế là AE gặp nhau và hẹn đi ăn trưa ở nơi bác Hải đã hứa với bác Bách rồi nên em đành chia tay các bác mà khg cụng được ly nào. Sao đó bác Hải đặt phòng luôn cho em và bác Cận ở Golden Coast nên sao đó di chuyển vào đó luôn. Tối hôm đó có quay vào PT ăn tối, lúc quay về thấy xe các bác đậu bên lề gần quán chè gì đó thì phải nhưng bọn trẻ em cũng phê quá nên về luôn.
Xin hẹn các bác 1 dịp khác nha. Em sau hơn 4 tháng bị tai nạn, lần này mới lái xe lại dù chân vẫn đi khập khiễng và vẫn con đau nên khg thể lái xe lâu 2h đồng hồ.
Cám ơn bác Caty123 gọi phone hỏi thăm em, tiếc là em khg gặp bác được chút nào. Lại hẹn dịp khác nữa.
Hôm đầu tiên em cũng dự định đến nơi tầm 22h30 thì gọi bác và bác Cận đến off giờ vàng cùng anh em nhưng do đường tối, lạ, nhiều bác chưa quen nên có phần dè chừng vì thế đến PT đã 23h45, thêm 15km đến ks nhận phòng nữa nên thấy cũng trễ em kg gọi. Cứ nghĩ sáng mai thế nào cũng đc off vài ly cùng các bác nhưng cũng kg đc, hy vọng có dịp đc off ly với bác Cận. Nhìn bác Garaao hôm nay ốm nhiều. Cố gắng bồi bổ dưỡng sức nhé bác.:)
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Hình em lấy từ face em ra nên kg biết xem đc kg
Chiều thứ 7 sau khi chia tay các bác em về PT đi tiền trạm vườn thanh long thì gặp em này. Chắc đi xa nóng nực nên muốn xuống bơi đây

1016644_170626963115454_88958240_n.jpg


Nhìn nhớ chuyến đi Đất Mũi năm ngoái

1053157_171112946400189_428693272_o.jpg