e góp mấy tấm...
đội hình đội ngũ
Bác bảo vệ ngủ quên trên đồi...
và rồi...chuyện gì đến cũng phải đến
No nê xong thì chuyển qua off chai, lại theo đội hình...
và đây,kính thưa các loại cá.
cận cảnh phát
Nhân tiện mới tút con Wagon,bác Hienkts tính rước e này về nhà với giá 1 tỉ. May mà a e can thiệt kịp thời..
Cá tuốt
Bánh flan mộng cầm
và cái đói....
ăn no rồi lại chèo thuyền
về đến nhà kết thúc hành trình 565km
đội hình đội ngũ

Bác bảo vệ ngủ quên trên đồi...

và rồi...chuyện gì đến cũng phải đến


No nê xong thì chuyển qua off chai, lại theo đội hình...

và đây,kính thưa các loại cá.

cận cảnh phát

Nhân tiện mới tút con Wagon,bác Hienkts tính rước e này về nhà với giá 1 tỉ. May mà a e can thiệt kịp thời..

Cá tuốt

Bánh flan mộng cầm

và cái đói....

ăn no rồi lại chèo thuyền

về đến nhà kết thúc hành trình 565km

Và đây là ngôi nhà của chúng em
Đây cũng là phần quà do bác vocuctau gửi tặng các F1. Bộ ghép hình bằng mecal. Mẫu sau khi ghép hoàn thành là đây. Bà cả bác vocuctau đã thử mất 30p mới ghép xong. Do bác CHT kg có mặt nên tấm mẫu này là phần quà của bác. Em đang giữ hôm nào off em sẽ đem cho bác.

Đây cũng là phần quà do bác vocuctau gửi tặng các F1. Bộ ghép hình bằng mecal. Mẫu sau khi ghép hoàn thành là đây. Bà cả bác vocuctau đã thử mất 30p mới ghép xong. Do bác CHT kg có mặt nên tấm mẫu này là phần quà của bác. Em đang giữ hôm nào off em sẽ đem cho bác.
... em post tiếp nhé (cho đến hết ngày thứ 2, 22/06)
Sau khi vùng vẫy chán chê ở vườn thanh long và tay xách nách mang thanh long được tặng chất đầy lên xe Tuansteel, anh em trực chỉ quán cá nướng do bác Caty đề nghị.
Chị em tranh thủ chụp phát với "thuyền cá"
Lựa cá
Những ảnh cuối cùng của các chú hải sản trước khi lên đĩa phục vụ đoàn. Theo giám sát cá nhân của em, ít chú cá nào trên cái thuyền này còn lại sau khi đoàn rời đi. 2 chú mực này cũng bị thịt
Mấy chú này cũng lên đĩa
Em này thì không
Hai chú cá này rồi cũng lên đường
Rồi "người ấy" cũng tới, nhân vật được chờ đợi nhất của đoàn tại Phan Thiết, bác Caty
Tay bắt mặt mừng
Sau đó tham gia chọn cá với anh em
Chộp phát cả bàn nào
Cánh phải...
Rồi cánh trái
Nhờ bác Hiến (em bác Hiển) cho em ké phát - chả nhẽ "tự sướng"
Một màu xanh xanh...
Rót nào các cháu...
Caty: mời mấy bác! Véo cằm tu Phan Thiết
!
Tranh thủ phút mấy bác cụng ly, cũng vì đau đầu quá nên em rút ra ngoài trước, tìm góc phơi cái. Cũng chụp cả chục tấm mới có tấm này đạt yêu cầu: trong vòng 30 giây không có chiếc xe máy nào chạy qua...
Điểm dừng chân kế tiếp là kem Flan Mộng Cầm
Hấp dẫn ghê! Nhìn 2 cái đĩa trước mặt em hết veo là đủ biết! Giá thì hình như là 26K/ cái
Sau khi vùng vẫy chán chê ở vườn thanh long và tay xách nách mang thanh long được tặng chất đầy lên xe Tuansteel, anh em trực chỉ quán cá nướng do bác Caty đề nghị.
Chị em tranh thủ chụp phát với "thuyền cá"

Lựa cá

Những ảnh cuối cùng của các chú hải sản trước khi lên đĩa phục vụ đoàn. Theo giám sát cá nhân của em, ít chú cá nào trên cái thuyền này còn lại sau khi đoàn rời đi. 2 chú mực này cũng bị thịt

Mấy chú này cũng lên đĩa

Em này thì không




Hai chú cá này rồi cũng lên đường

Rồi "người ấy" cũng tới, nhân vật được chờ đợi nhất của đoàn tại Phan Thiết, bác Caty

Tay bắt mặt mừng

Sau đó tham gia chọn cá với anh em

Chộp phát cả bàn nào

Cánh phải...

Rồi cánh trái

Nhờ bác Hiến (em bác Hiển) cho em ké phát - chả nhẽ "tự sướng"

Một màu xanh xanh...

Rót nào các cháu...

Caty: mời mấy bác! Véo cằm tu Phan Thiết


Tranh thủ phút mấy bác cụng ly, cũng vì đau đầu quá nên em rút ra ngoài trước, tìm góc phơi cái. Cũng chụp cả chục tấm mới có tấm này đạt yêu cầu: trong vòng 30 giây không có chiếc xe máy nào chạy qua...

Điểm dừng chân kế tiếp là kem Flan Mộng Cầm

Hấp dẫn ghê! Nhìn 2 cái đĩa trước mặt em hết veo là đủ biết! Giá thì hình như là 26K/ cái

Last edited by a moderator:
chauhungvnpt nói:Và đây là ngôi nhà của chúng em
![]()
Đây cũng là phần quà do bác vocuctau gửi tặng các F1. Bộ ghép hình bằng mecal. Mẫu sau khi ghép hoàn thành là đây. Bà cả bác vocuctau đã thử mất 30p mới ghép xong. Do bác CHT kg có mặt nên tấm mẫu này là phần quà của bác. Em đang giữ hôm nào off em sẽ đem cho bác.
Vâng, cho em xin, đẹp quá !
@vocuctau: dự kiến gặp bác ở Phan Thiết mà chương trình thay đổi nên nhà em phải đi Nha Trang sớm hơn dự kiến. Hẹn gặp Bác dịp khác.
Em không đi nên bị hụt quà F1 bộ ghép hình của bác vocuctau rồi. Bác vocuctau còn không cho em với.
@FiatSG: Anh phơi bằng ống kit phải không? Khi nào có dịp anh thử phơi lại bằng ống fix 50mm đi, dĩ nhiên khó chọn góc vì tiêu cự không rộng, nhưng chất màu sẽ khác liền. Ống kit do là ống zoom, nên có nhiều thấu kính, khi phơi hình bị nhiều flare.
@FiatSG: Anh phơi bằng ống kit phải không? Khi nào có dịp anh thử phơi lại bằng ống fix 50mm đi, dĩ nhiên khó chọn góc vì tiêu cự không rộng, nhưng chất màu sẽ khác liền. Ống kit do là ống zoom, nên có nhiều thấu kính, khi phơi hình bị nhiều flare.
Cảm ơn NHV nhe. Lần sau có dịp mình sẽ thử. Nhưng nói không phải bảo thủ nhe, mình lại thích có flare vì mình thấy flare khó xuất hiện khi không phơi sáng. À, mà hôm phơi, mình không bịt ống ngắm như lần trước Vũ làm (vì mình cũng quên đem miếng chụp ống view theo). Không biết lỗi này có làm hình xấu đi không Vũ?
Ko bịt ống ngắm thì có 1 chút ánh sáng bên ngoài lọt vô qua đường này, hình sẽ đục hơn xíu. Ánh sáng này ko nhiều nhưng khi phơi lâu sẽ có ảnh hưởng. Nếu ko có miếng chụp cao su thì anh có thể dùng tay che hờ (không đụng vô máy) và... đợi hehe.fiatsaigon nói:Cảm ơn NHV nhe. Lần sau có dịp mình sẽ thử. Nhưng nói không phải bảo thủ nhe, mình lại thích có flare vì mình thấy flare khó xuất hiện khi không phơi sáng. À, mà hôm phơi, mình không bịt ống ngắm như lần trước Vũ làm (vì mình cũng quên đem miếng chụp ống view theo). Không biết lỗi này có làm hình xấu đi không Vũ?