Re:Off Phan Thiết nhân ngày giỗ Tổ
Ôi bạc Liêu ! làm em nhớ bài hát của Vũ Đức Sao Biển. Bên nước mặn biển cho muối nhiều - bên nước ngọt.....
Bạc Liêu hiện có 02 sân chim rất là lý thú, một ở Thị xã và 1 ở Phước Long. Tuy nhiên Phước Long thì dân dã và dễ tổ chức hơn. Chúng ta cũng có thể ghé thăm vườn nhãn với nhiều cây nhãn hơn 100 tuổi, nhiều cô thôn nữ bán nhãn rất ư là đa tình và mến khách, vừa thăm vườn nhãn vừa thưởng thức các món đặc sản của Bạc Liêu thì thật là OK. Chúng ta cũng có thể kết hợp nghe ca cổ và nhậu trong các chòi lá dưới tán cây nhãn.
Sau khi nhậu tê tê tại vườn nhãn và nghe mấy cô thôn nữ ca cổ, tối về nhà công tử Bạc Liêu nghỉ ngơi và để chiêm ngưỡng, thưởng thức những vật dụng, tiện ích của cái anh chàng chơi ngông thuở nào ! khuya đến đi bộ ra chợ đêm lại thưởng thức các món ăn chơi của xứ miền tây và nếu Bác nào còn sức có thể làm tiếp vài chai nơi đây.
Túm cái váy lại là em vote cái tour Bạc Liêu !
Ôi bạc Liêu ! làm em nhớ bài hát của Vũ Đức Sao Biển. Bên nước mặn biển cho muối nhiều - bên nước ngọt.....
Bạc Liêu hiện có 02 sân chim rất là lý thú, một ở Thị xã và 1 ở Phước Long. Tuy nhiên Phước Long thì dân dã và dễ tổ chức hơn. Chúng ta cũng có thể ghé thăm vườn nhãn với nhiều cây nhãn hơn 100 tuổi, nhiều cô thôn nữ bán nhãn rất ư là đa tình và mến khách, vừa thăm vườn nhãn vừa thưởng thức các món đặc sản của Bạc Liêu thì thật là OK. Chúng ta cũng có thể kết hợp nghe ca cổ và nhậu trong các chòi lá dưới tán cây nhãn.
Sau khi nhậu tê tê tại vườn nhãn và nghe mấy cô thôn nữ ca cổ, tối về nhà công tử Bạc Liêu nghỉ ngơi và để chiêm ngưỡng, thưởng thức những vật dụng, tiện ích của cái anh chàng chơi ngông thuở nào ! khuya đến đi bộ ra chợ đêm lại thưởng thức các món ăn chơi của xứ miền tây và nếu Bác nào còn sức có thể làm tiếp vài chai nơi đây.
Túm cái váy lại là em vote cái tour Bạc Liêu !