Hạng D
9/3/10
2.182
371
83
Re:Off Phan Thiết nhân ngày giỗ Tổ

Ai chà, hôm qua em về đến nhà là 11h45, phê như con tê tê. Chạy xe quá buồn ngủ, em cố đạp hết cao tốc xong tấp vào lề ngủ 20 phút mới giám chạy về nhà. Sáng nay lại đi hát và làm việc nguyên ngày nên chưa có thời gian để post hình, comment các thớt khác.
Như vậy chúng ta đã tổ chức một chuyến off bờ Đông Miền Tây an toàn, thành công và nhiều ý nghĩa.
Thay mặt đoàn, chúng ta ghi nhận và cám ơn sự nhiệt tình, hăng hái tham gia, vui vẻ chia sẻ và sẳn sàng hòa nhập của tất cả các gia đình tham gia:
- Gia đình Bác Fiatsaigon;
- Gia đình Bác Trang,
- Gia đình Bác 2luatdk,
- Gia đình Bác Lép,
- Gia đình bác Tuansteel,
- Gia đình bác Thomson,
- Gia đình bác Tuech,
- Gia đình Bác hungvnpt.
Đặc biệt cám ơn Bác hungvnpt đã setup chương trình đầy đủ, lý thú, hấp dẫn, Bác đã lo lắng, tổ chức cho các gia đình từ chổ ăn, chổ ngủ, chổ chơi, và là người dẫn đường trong suốt 04 ngày hành trình.
Cám ơn Nhà tài trợ inoxvietha đã tài trợ toàn bộ nước uống cho đoàn trong suốt chuyến đi, với cái tiết trời khó chịu của Miền Tây khi giao mùa mà các gia đình được tiếp nước mọi lúc mọi nơi thì thật là sung sướng. Đặc biệt cám ơn bà cả của Bác Tuansteel - Thím Hà, trong hoàn cảnh đặc biệt vẫn hỗ trợ đoàn làm công tác kế toán, thủ quỹ trong suốt cuộc hành trình.
Cám ơn nhà tài trợ fiatsaigon và bệnh viện FV đã là người đồng hành và che mưa, che nắng cho các thành viên, phụ huynh, em nhỏ...
Qủa thật đây là một chuyến đi dài, nhiều chương trình, tiết mục và với đoàn chúng ta có cả phụ huynh, bà cả, các F1 lớn và nhỏ nhưng vẫn tổ chức thành công chuyến đi thì phải nói là chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Nếu không có tinh thần OS, tinh thần SUZUKI FC có lẽ chúng ta khó vượt qua những gian nan, trở ngại, vất vả...Có thể nói tinh thần tập thể, kỹ luật và đồng đội đã được các Bác thể hiện và qua đó giáo dục cho các F1 những kỹ năng cứng và mềm làm hành trang cho các cháu.
Em sẽ biên tập lại nội dung và post lên đây nhật ký toàn bộ chuyến đi, các Bác nào có dùng súng thì post thêm cho phong phú nhé.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Re:Off Phan Thiết nhân ngày giỗ Tổ

Chào các bác, vậy là lộ trình 1050km anh em đã chinh phục thật tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hội Su đi xa nhất, số ngày đi nhiều nhất và thành phần tham dự cũng đa dạng nhất. Kết quả thu đc ngoài mở mang kiến thức, tầm mắt còn là sự đoàn kết, giao lưu giữa các gia đình, các bà cả và F1 vì thế em biết dù rất mệt nhưng bác nào cũng rất vui. Thay mặt BTC em xin chân thành cảm ơn tới tất cả các bác đã tham gia chuyến off này, các bác còn lại tuy kg tham gia đc nhưng cũng theo dõi ủng hộ đoàn đi hết mình, em cũng kg quên gởi lời cảm ơn đến nhà tài trợ nước uống suốt chuyến đi www.inoxvietha.com tuansteel và bác fiatsaigon đã tài trợ đồng phục nón cho toàn bộ thành viên của đoàn, chúc các bác làm ăn thành công và sẽ ủng hộ tài trợ các chuyến đi tiếp, qua đây em cũng xin đại diện hội Su gởi lời cảm ơn chân thành đến bác Hongchi Oser hội Mitsubishi và cũng là S.O.S tại Trà Vinh đã đón tiếp đoàn, đưa đi tham quan thành phố Trà Vinh và tiễn đoàn rời Trà Vinh an toàn
033102flo_1_prv.gif
. Em hy vọng chuyến đi vừa rồi sẽ mở ra nhiều hơn những chuyến đi đường dài mới và công tác tổ chức cũng như tài trợ sẽ chuyên nghiệp hơn. Kính chúc các bác khỏe.
Hình ảnh toàn bộ chuyến đi xin mời các bác post vào thớt này giúp chúng em ah.
http://www.otosaigon.com/...-Friends-m2953804.aspx
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/1/06
2.040
0
36
Re:Off Phan Thiết nhân ngày giỗ Tổ

Chúc mừng cả nhà "đi đến nơi về đến chốn" trong vui tươi, hạnh phúc. Hy vọng sẽ còn nhiều chuyến đi càng dài và càng xa hơn (Thailand chẳng hạn !!!! he he>).