cha này máu nhuểBCBT nói:Em thèm thiệt mà Bác 4, nói xong là về em bụp liền![]()
4runner nói:ông 2 lúa này máu me quá nghe![]()
BCBT nói:Zinger10 nói:Ta thèm một cái lạnh buốt da,
Ta thèm một cái nắng cắt da
Ta thèm một cái chạm làn da
Ta thèm một cái <span style=""background-color: #ffff00;"">đụng chỗ ki</span>a...
Tết đợi này tới 4 ngày lận nên có rất nhiều người đi. Em nghĩ mình phải book phòng trước thì mới kịp đó. Còn bóng bàn gì đó thì sau cũng được. Em cũng nghĩ là mình nên dời cái thớt này ra ngoài
Em có ý kiến sau:

- Đợt này mặc dù nghỉ 4 ngày nhưng mình nên đi 3 ngày thôi, về trước 1 ngày để né cảnh đông xe, bảo đảm hồi phục sức khỏe cho các F1s và các mợ cho ngày học và làm việc sau đó.
- Phòng ốc là quan trọng nhất. Bác nào có khả năng book phòng thì vui lòng liên hệ và báo lại cho Ban Tổ Chức “lâm thời” biết, để xem xét tính khả thi của cuộc off. Nếu có phòng thì đi, không phòng chắc tổ chức off ở Bình Quới hay Văn Thánh quá
!
- Dù chưa biết địa điểm, nhưng bác nào nhắm tình hình có thể tham gia được, vui lòng lên tiếng để xem xét cơ số quân mà lo liệu phòng ốc và hậu cần cho phù hợp.
- Cự ly di chuyển chừng 200km là vừa đẹp. Dành thời gian cho các gia đình vui chơi với nhau và các bác tài có cơ hội giao lưu nhiều hơn. Do vậy em thấy chỉ có đi Phan Thiết/ Mũi Né hoặc Bảo Lộc là khả thi. Các địa điểm khác có thể xa hoặc đắt đỏ do lễ cũng không phải là lựa chọn khả quan.
Last edited by a moderator:
Theo em thì cứ đẽo cày trong này, khi nào xong rồi thì làm cái chương trình post ra ngoài, vậy nó nó khoẻ !
Tầm sau Noel là các F1 thi xong rồi, em nghĩ cũng không đến nỗi lo lắng lắm. Quan trọng là vấn đề sức khỏe thôi.
Thống nhất để thớt này trong này và còn khoảng 5-7 ngày xuất phát thì dời ra để kêu gọi thêm.
Việc đặt phòng ở Đà Lạt em có thể đặt được hoặc nhờ Bác choixongxu, ở Phan Thiết thì nhờ ông PCT Phường - Caty, tuy nhiên phải fix địa điểm và số lượng mới đặt được.
Em vẫn thích cảm giác lạnh và nóng trong đợt off này.
Đợt này mà có 4 con Vịt (bác lovecar, caty, BCBT và zinger10) off road nhẹ nhẹ đường đồi Bảo Lộc và đường cát Phan Thiết thì có gì bằng. ôi niềm đam mê vô tận !
Thống nhất để thớt này trong này và còn khoảng 5-7 ngày xuất phát thì dời ra để kêu gọi thêm.
Việc đặt phòng ở Đà Lạt em có thể đặt được hoặc nhờ Bác choixongxu, ở Phan Thiết thì nhờ ông PCT Phường - Caty, tuy nhiên phải fix địa điểm và số lượng mới đặt được.
Em vẫn thích cảm giác lạnh và nóng trong đợt off này.
Đợt này mà có 4 con Vịt (bác lovecar, caty, BCBT và zinger10) off road nhẹ nhẹ đường đồi Bảo Lộc và đường cát Phan Thiết thì có gì bằng. ôi niềm đam mê vô tận !
Em thì cũng mê du lịch xa, nhưng nghỉ nhiều ngày quá chắc không đi được.
Nếu các bác muốn tắm biển cùng thưởng thức hải sản giá rẻ thì Bình Ty Bình Thuận cũng là một địa điểm lý tưởng, em đến đó cũng được một vài lần. (khoảng 140km).
Giá hải sản ở đây rẽ hơn nhiều chổ khác, có thể đi về trong ngày được, muốn vui hơn thì phải ở lại đêm.
Nếu các bác muốn tắm biển cùng thưởng thức hải sản giá rẻ thì Bình Ty Bình Thuận cũng là một địa điểm lý tưởng, em đến đó cũng được một vài lần. (khoảng 140km).
Giá hải sản ở đây rẽ hơn nhiều chổ khác, có thể đi về trong ngày được, muốn vui hơn thì phải ở lại đêm.
Em thì nhiều khả năng kg tham gia đc đợt off này, cậu ruột em vừa mất trong chuyến em đi công tác nên kg kịp về đám tang, chuyến công tác thì có chiều hướng ngày càng kéo dài và cũng nhiều khả năng kg dự SN OS đc luôn nên nếu có đi em sẽ về quê để đốt nhang cho ông cậu, nếu các bác làm tour Đà Lạt - PT thì gặp nhau tại PT vậy.
Bác fiat thức sớm nhểfiatsaigon nói:Chia buồn với bác CHP và chia sẻ với khó khăn của bác!
Em đang hóng thớt này nên không có ý kiến gì
Các bác không lên Đà Lạt được thì em cũng hổng biết góp ý gì nữa luôn
Bác choixongxu giúp hỏi một vài chỗ trên DL về dịch vụ lưu trú, có thể đậu xe được đi bác! Còn đang bóng bàn, chưa chốt mà bác! Em sợ đến khi chốt hạ rồi mà lại không lo đươc phòng!