Thường những ngày nghỉ lễ như thế này, khách sạn tại Đà Lạt được đặt trước 1-2 tháng, nếu giờ này các bác không chốt được em sợ rằng đến Đà Lạt các bác sẽ ở rãi rác mỗi bác một nơi và khách sạn tốt chắc cũng không còn.
Chia buồn cùng bác Hùng. Mong công việc của bác có nhiều thuận lợi hơn để có nhiều thời gian cho gia đình.
Em có mấy phương án tạm thời như vậy.
1. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Đà Lạt 01 đêm - SG : Lộ trình 600km
2. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Phan Thiết 01 đêm - SG : Lộ trình 525km
3. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Madagui 01 đêm - SG: Lộ trình 400km
4. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Đà Lat 01 đêm + Phan Thiết 01 đêm - SG : Lộ trình 700km
Mấy phương án trên, lộ trình có thể đi ngược lại cũng được.
Em tra google maps thì thấy chỉ có 01 đường từ Phan Thiết lên Đà Lạt là đi đường Di Linh. Không biết ngoài đường này thì còn con đường nào khác không?
Em có mấy phương án tạm thời như vậy.
1. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Đà Lạt 01 đêm - SG : Lộ trình 600km
2. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Phan Thiết 01 đêm - SG : Lộ trình 525km
3. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Madagui 01 đêm - SG: Lộ trình 400km
4. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Đà Lat 01 đêm + Phan Thiết 01 đêm - SG : Lộ trình 700km
Mấy phương án trên, lộ trình có thể đi ngược lại cũng được.
Em tra google maps thì thấy chỉ có 01 đường từ Phan Thiết lên Đà Lạt là đi đường Di Linh. Không biết ngoài đường này thì còn con đường nào khác không?
Từ Madaguoi cũng có con đường đi Phan Thiết, đó là ngay tại ngã ba Bà Sa gần tới chân đèo Bảo Lộc đường đó đi đến Tánh Linh, nhưng vừa rồi Cty em có đi đường này với con Land Cruiser nhưng vẫn bị cạ gầm
choixongxu nói:Từ Madaguoi cũng có con đường đi Phan Thiết, đó là ngay tại ngã ba Bà Sa gần tới chân đèo Bảo Lộc đường đó đi đến Tánh Linh, nhưng vừa rồi Cty em có đi đường này với con <span style=""color: #ff0000;"">Land Cruiser nhưng vẫn bị cạ gầm</span>
Ôi thôi rồi, nhiệm vụ bất khả thi rồi.
MadaGuoi vào dịp này thì ôi thôi, cơ man nào là người.
Bác Caty ở gần khu vực này có ý tưởng gì không? hay làm tuor về miền sơn cước nhể? em nghe nói ở Mê Bu (em viết vậy không biết đúng không) cũng hoang sơ, dân dã và nhiều cảnh đẹp lắm ?
Làm cái tour về miền sơn cước thì hay quá nhưng hem bik các Bà và các ép có chịu đi hem nữa. Em nghĩ dù gì thì mình hơi bị lép vé so với các nhân vật đó kekeke
Em thì lại thích cung đường SG-Đà Lạt- Nha TrangLÉP nói:Chia buồn cùng bác Hùng. Mong công việc của bác có nhiều thuận lợi hơn để có nhiều thời gian cho gia đình.
Em có mấy phương án tạm thời như vậy.
1. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Đà Lạt 01 đêm - SG : Lộ trình 600km
2. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Phan Thiết 01 đêm - SG : Lộ trình 525km
3. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Madagui 01 đêm - SG: Lộ trình 400km
4. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Đà Lat 01 đêm + Phan Thiết 01 đêm - SG : Lộ trình 700km
Mấy phương án trên, lộ trình có thể đi ngược lại cũng được.
Em tra google maps thì thấy chỉ có 01 đường từ Phan Thiết lên Đà Lạt là đi đường Di Linh. Không biết ngoài đường này thì còn con đường nào khác không?
Cung đường đó anh cũng thích lắm. Nhưng quỹ thời gian có hạn. đang đắn đo.
tuansteel nói:Em thì lại thích cung đường SG-Đà Lạt- Nha TrangLÉP nói:Chia buồn cùng bác Hùng. Mong công việc của bác có nhiều thuận lợi hơn để có nhiều thời gian cho gia đình.
Em có mấy phương án tạm thời như vậy.
1. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Đà Lạt 01 đêm - SG : Lộ trình 600km
2. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Phan Thiết 01 đêm - SG : Lộ trình 525km
3. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Madagui 01 đêm - SG: Lộ trình 400km
4. SG - Bảo Lộc 01 đêm + Đà Lat 01 đêm + Phan Thiết 01 đêm - SG : Lộ trình 700km
Mấy phương án trên, lộ trình có thể đi ngược lại cũng được.
Em tra google maps thì thấy chỉ có 01 đường từ Phan Thiết lên Đà Lạt là đi đường Di Linh. Không biết ngoài đường này thì còn con đường nào khác không?