Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Chào các bác,
Em khởi động lại chuyến off cuối năm tại Chùa Di Đà - Lộc Tân - Bảo Lộc - Lâm Đồng nhưng chưa đi đc giờ sẽ đi vào dịp 8/3 này nhé các bác.
Chùa đây các bác:
1397294_231299437048206_480501005_o.jpg

Thời gian dự kiến: Tối 7/3 xuất phát và trưa 9/3 về.
Chương trình như sau:
7/3:
19h00 xuất phát. Hẹn gặp nhau tại Nghĩa trang liệt sĩ Q9
Dừng chân tại trạm dừng chân ngã ba Dầu Giây
1h00: Đến nơi. Tắm rửa, nhận chổ nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình hôm sau.
8/3:
7h00 ăn sáng tại chùa.
8h00 Tham quan, vãn cảnh khuôn viên chùa, cafe, trà đàm đạo với Thầy trụ trì mươi phút.
9h00: Lên đường khám phá thiên nhiên hoang dã với những đồi trà, cafe. Những khoảng rừng nguyên sinh với nhiều loại thực vật lạ mắt tha hồ cho các bác chỉ dạy cho các F1.
Để đến đc khoảng rừng này các bác phải vượt qua 1 con thác tuyệt đẹp cùng cây cầu khỉ bắt ngang con suối mà nhiều bà cả và F1 sẽ rất tự tin chạy qua chạy lại dù độ cao cũng cỡ vài trăm.....centimet.
Điểm cuối của hành trình khám phá là 1 cái thác tuyệt đẹp nữa mà chắc chắn là các tay súng bắn phá kg thể bỏ qua. Ở đây Thầy cũng đã chuẩn bị sẵn 1 cái bếp để các bác có thể làm 1 buổi tiệc nướng nho nhỏ sau khi vượt đèo lội thác.
12h00: Chúng ta sẽ quay về và ăn trưa tại chùa. Em đã đc các đầu bếp tại chùa cho thưởng thức những món ăn mà thật sự nếu kg biết trước các bác sẽ kg nghĩ nó là món chay tịnh. Nói chung là tuyệt vời.
Sau bữa trưa, nếu có duyên các bác sẽ đc tham quan trực tiếp công nghệ làm đậu hủ, nấu sữa đậu nành nóng... do đích thân nhà bếp thực hiện và các bác còn bụng có thể thưởng thức các món trên mới vừa ra lò cùng với ly trà xanh nóng hổi. Bảo đảm tê tái. Không khí trong lành cùng với cái lạnh se se của núi rừng ban trưa và cảm giác mệt của buổi sáng sẽ làm các bác có 1 buổi trưa ngon giấc.
15h00: Tiếp tục sẽ có buổi tham quan cảnh chùa hoành tráng (chùa rộng cỡ vài hecta nên đi tham quan thoải mái)
17h00: Tắm rửa, chuẩn bị buổi chiều. Lần trước em đc Thầy thết đãi món lẩu chay thôi rồi luôn. Rau tươi, nấm tươi, nước lẩu húp đến đâu biết đến đó.
19h00: Các bác có thể cafe, trà, đàm đạo với Thầy mươi phút như buổi sáng và sau đó là chương trình đốt lữa sinh hoạt tập thể.
Do chùa là nên thanh tịnh và yên tĩnh nên hoạt đồng này có thể dời cách xa chùa 300m trong khuôn viên chùa. Bên đống lữa bập bùng các bác có thể kết hợp ghita với mấy giọng ca nhão nhoẹt của các bác kèm theo ly rượu xay chừng, vài miếng mồi khô, nguội chuẩn bị sẵn từ trước là có thể bập bùng cùng lửa đến sáng.
Các bác có thể dùng vài món mặn đóng gói như chả lụa, thịt nguội, xúc xích.... nói chung tránh nấu, nướng làm bay mùi mất linh thiêng chốn tôn nghiêm và dùng xong phải phi tang chứng cứ.:D
9/3:
Ăn sáng, đàm đạo với Thầy. Làm công tác kg ai nói cũng ý tứ tự hiểu và chuẩn bị rút quân. Thầy trụ trì chùa rất quý khách. Các bác ăn ở làm sao với Phật mà đại diện là Thầy thương sẽ có nhiều món quà bất ngờ do nhà chùa tặng:D.
10h00: Rút quân tập trung tại thác Damri để tham quan. Lên đến đây mà kg tham quan thì cũng phí vì chùa Di Đà nằm trên đầu nguồn của thác. Đường đi vào chùa sẽ đi ngang cổng sau của KDL. Các bác xem bản đồ sẽ thấy.
12h00: Ăn trưa tại Bảo Lộc và làm công tác tổng kết, chia tay. Bữa ăn này các bác đc thả dàn ăn mặn sau 2 ngày học tu.
Kinh phí tham dự:
500k/người
F1 từ 10 tuổi trở lên thu bằng người lớn. F1 dưới 10 tuổi đc free.
Một số hình ảnh về chùa Di Đà và các hạng mục thắng cảnh em sẽ post lên sau cho các bác tham khảo.
Ps: Em quên điều quan trọng là chùa này bác Lovecar có chân trong hội đồng quản trị nhé
15.gif



 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Re: Chuyến off cuối năm 2013 - Về với thiên nhiên

Kinh phí 500k/người đã bao gồm tiền ăn, ngủ, chơi bời, phí vào cổng chùa, phí gửi xe tại chùa và các trò chơi trong chùa. Phí bên ngoài BTC kg chịu trách nhiệm nhé. Tuy nhiên tùy theo tình hình nếu thiếu thì nhờ vương quốc Campuchia hỗ trợ thêm phần nào.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Re: Chuyến off cuối năm 2013 - Về với thiên nhiên

Vài hình ảnh về nơi sắp đến:
1001756_177240449120772_968809924_n.jpg


1002939_177240799120737_889411810_n.jpg

1072137_177248405786643_326098689_o.jpg


1016748_177250929119724_1297916139_n.jpg


1013930_177257632452387_2078524872_n.jpg


65927_177258032452347_661196573_n.jpg


1017674_177264225785061_1283716525_n.jpg


993607_177264489118368_842514229_n.jpg


1016299_177265499118267_1936591276_n.jpg


1070033_177349225776561_330855631_n.jpg

Tất nhiên thực tế thì đẹp hơn nhiều, em kg post hết các bác lại kg thấy thú vị. Hình em chụp bằng điện thoại nên kg đẹp bằng súng săn chuyên nghiệp của các bác. Tuy nhiên em đảm bảo sẽ vui.


 
Hạng D
8/11/04
3.250
2.250
113
Re: Chuyến off cuối năm 2013 - Về với thiên nhiên

Chưa đi nên đọc không tưởng tượng được. Xem hình thì thấy quả là hấp dẫn. Bác ChauhungVNPT và bác Lovecar cố gắng post thêm nhiều hình để tăng độ máu cho anh em nha. Chi phí thì quá OK rồi nhưng các cơ sở vật chất khác như nơi ở (đủ sạch và đủ ấm), tắm giặt (có nước nóng không, số lượng có đáp ứng đủ đoàn không) ect... cần được quan tâm đúng mức, giúp chuyến off thành công!
 
Hạng D
3/3/13
2.477
422
83
Re: Chuyến off cuối năm 2013 - Về với thiên nhiên

Cho em hỏi tý … Tối ngủ võng , lều , trại hay trong nhà vậy bác … Chăn , mền, gối nhà chùa cung cấp hay mình phải đem theo, vì thời tiết lúc này bắt đầu lạnh rồi … hihi
 
O.S.P.D
24/9/03
1.613
244
63
Sai Gon-Vietnam
Re: Chuyến off cuối năm 2013 - Về với thiên nhiên

Có chỗ ngủ trong nhà, chiếu, gối, mền ...đầy đủ. Có nước nóng cho phụ nữ & trẻ em.Trà và cà phê chùa trồng được :).
Có chỗ rửa xe tại chỗ và đường vào có đoạn offroad nhẹ!
 
Hạng D
8/11/04
3.250
2.250
113
Re: Chuyến off cuối năm 2013 - Về với thiên nhiên

lovecar nói:
Có chỗ ngủ trong nhà, chiếu, gối, mền ...đầy đủ. Có nước nóng cho phụ nữ & trẻ em.Trà và cà phê chùa trồng được :).
Có chỗ rửa xe tại chỗ và đường vào có đoạn offroad nhẹ!
Thế thì chiến thôi. Ủa, mà đàn ông tắm nước lạnh hả bác Lovecar :)?
 
O.S.P.D
24/9/03
1.613
244
63
Sai Gon-Vietnam
Re: Chuyến off cuối năm 2013 - Về với thiên nhiên

fiatsaigon nói:
lovecar nói:
Có chỗ ngủ trong nhà, chiếu, gối, mền ...đầy đủ. Có nước nóng cho phụ nữ & trẻ em.Trà và cà phê chùa trồng được :).
Có chỗ rửa xe tại chỗ và đường vào có đoạn offroad nhẹ!
Thế thì chiến thôi. Ủa, mà đàn ông tắm nước lạnh hả bác Lovecar :)?
Có vậy mới thấy được sự khác nhau giữa nóng và lạnh chứ bác :)
 
Hạng D
13/11/11
2.241
758
113
Sài Gòn
Re: Chuyến off cuối năm 2013 - Về với thiên nhiên

Hấp dẫn quá đi...đăng ký thôi các bác ơi!
Nếu bác nào có túi ngủ, võng có thể đem theo, biết đâu có lúc cần tới. Lều thì không cần.