Re:OFF LINE O CAFÉ GIÓ VÀ NƯỚC Ở BÌNH DƯƠNG (DÀNH CHO LADY TẬP LÁI)
Đi VX thì có vài thú vui trên đường như sau:
Bất cứ thời gian nào trong ngày (hên xui) cũng sẽ có dịp nếm mùi khói do kẹt xe lai rai đến kẹt cứng từ Suối Tiên đến ngã ba VT, là dịp tốt để các mợ rèn luyện cho nhuyễn chân côn-ga-thắng vì có khi phải lết từ 0.5 mét đến vài centimet trong ít nhất 30 phút. Cứ từ từ nhé, mấy anh nóng máu đúp line hay táng đầu vào mông vợ người ta lắm đó ... hihihihi...
Trên đường vừa qua khỏi Suoitien, quẹo phải vào Lâmviên, ghé bún bò Ngọc Dung thì thôi rồi ... khoái nhất đĩa rau muống bào đó.
Trên đường về có thể ghé BigC Đồngnai mua sắm cho OX và F1 vài thứ đang khuyến mãi kích cầu, hihihi...
Xưởng mình cách VX chỉ "five minute" ... nếu các mợ cần người bưng bê sai vặt thì nhá máy mình nhé.
Chúc vui.
Đi VX thì có vài thú vui trên đường như sau:
Bất cứ thời gian nào trong ngày (hên xui) cũng sẽ có dịp nếm mùi khói do kẹt xe lai rai đến kẹt cứng từ Suối Tiên đến ngã ba VT, là dịp tốt để các mợ rèn luyện cho nhuyễn chân côn-ga-thắng vì có khi phải lết từ 0.5 mét đến vài centimet trong ít nhất 30 phút. Cứ từ từ nhé, mấy anh nóng máu đúp line hay táng đầu vào mông vợ người ta lắm đó ... hihihihi...
Trên đường vừa qua khỏi Suoitien, quẹo phải vào Lâmviên, ghé bún bò Ngọc Dung thì thôi rồi ... khoái nhất đĩa rau muống bào đó.
Trên đường về có thể ghé BigC Đồngnai mua sắm cho OX và F1 vài thứ đang khuyến mãi kích cầu, hihihi...
Xưởng mình cách VX chỉ "five minute" ... nếu các mợ cần người bưng bê sai vặt thì nhá máy mình nhé.
Chúc vui.