Re:OFF LINE O CAFÉ GIÓ VÀ NƯỚC Ở BÌNH DƯƠNG (DÀNH CHO LADY TẬP LÁI)
mấy bà chị này đi dợt xe mà show hình ăn uống không ah.
mấy bà chị này đi dợt xe mà show hình ăn uống không ah.

Re:OFF LINE O CAFÉ GIÓ VÀ NƯỚC Ở BÌNH DƯƠNG (DÀNH CHO LADY TẬP LÁI)
Thế là kết thúc 1 chuyến đi dợt tay lái tập 1.Về đến đích an toàn ngoài sự cố xe Jenny “không chịu “đi Bình Dương nên phải gửi em ấy lại Gara gần ngã tư Bình phước.
Hẹn gặp các chị em tiếp vào đợt dợt lái tập 2.Ngày giờ sẽ được thông báo sau.
Chúc các bác nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé.
Một lần nửa xin cám ơn Hổ Cáp,Jenny,Hi- arct,Tik tak 2,Cường SBS 2,4 số 7,Kiến con đã đồng hành trong chuyến đi này.
Thân ái
Thế là kết thúc 1 chuyến đi dợt tay lái tập 1.Về đến đích an toàn ngoài sự cố xe Jenny “không chịu “đi Bình Dương nên phải gửi em ấy lại Gara gần ngã tư Bình phước.
Hẹn gặp các chị em tiếp vào đợt dợt lái tập 2.Ngày giờ sẽ được thông báo sau.
Chúc các bác nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé.
Một lần nửa xin cám ơn Hổ Cáp,Jenny,Hi- arct,Tik tak 2,Cường SBS 2,4 số 7,Kiến con đã đồng hành trong chuyến đi này.
Thân ái
B
BốnMắt
Guest
Re:OFF LINE O CAFÉ GIÓ VÀ NƯỚC Ở BÌNH DƯƠNG (DÀNH CHO LADY TẬP LÁI)
Thấy đã thèm món Huế quá đi. Ngay mai được gặp Hội TFC rồi. Em hồi hộp quá. Không phải hội viên mà sao cảm thấy thân thuộc quá. Kỳ thiết. Chúc Hội ngày một phát triển.
Thấy đã thèm món Huế quá đi. Ngay mai được gặp Hội TFC rồi. Em hồi hộp quá. Không phải hội viên mà sao cảm thấy thân thuộc quá. Kỳ thiết. Chúc Hội ngày một phát triển.