Thấy nhà mình chuẩn bị hoành tráng quá mà nhà em ko tham gia được, tiếc thật. Đi biền biệt bữa giờ, đang ngồi sân bay chờ bay về Komtum. Chán thiệt.
. Chúc cả nhà vui vẻ.


Sao nói mai về mà giờ còn bay lên Komtum?trieu thuy nói:Thấy nhà mình chuẩn bị hoành tráng quá mà nhà em ko tham gia được, tiếc thật. Đi biền biệt bữa giờ, đang ngồi sân bay chờ bay về Komtum. Chán thiệt.
. Chúc cả nhà vui vẻ.![]()
Phan đình phùng thì ra/vô xe hơi cực vì đường nhỏ và đông. Lấy phòng không bồn tắm cho nó rẻ, lạnh chít luôn, ai ngâm mình đâu Hùng ơichauhungvnpt nói:Mình mới liên hệ với ks Gold Night, phòng ở đây nếu giá 300k thì tương đối nhỏ và chật chội, phòng tắm kg có bồn giá 500k thì rộng rãi hơn nhưng cũng chỉ 1 giường đôi. Em đã liên hệ với chi nhánh Cty em trên ĐL nhờ book phòng giúp theo tiêu chí của mình thì kết quả như sau:
Khách sạn Thanh Thể 118 - 170 Phan Đình Phùng - Đà Lạt.
Giá phòng 1 giường đôi: 220k
2 giưòng đơn: 260k
1 giường đôi + 1 đơn: 340k
2 giường đôi: 400k
Phòng nào cũng rộng rãi toilet rộng có bồn tắm luôn.
Ks này em đã từng ở khi đi công tác nên biết. Gần chợ, đi bộ 10p, yên tĩnh lịch sự.
Cái khó của ks này là sân ks chỉ cho mình để 3 xe thôi, số còn lại đc gởi cách đó 200m và chi phí gởi xe 30k/đêm mình chịu.(Ưu tiên các xe có em bé nhỏ)
Nếu các bác đồng ý thì em sẽ báo chi nhánh book giúp.
Hôm trước em đi thì thấy cũng ok chứ kg đông lắm, phòng ở đây thì như nhau giá từ 220k - 400k có thang máy, xung quanh chổ ăn uống cũng gần, đi bộ đến chợ cũng 10p.hoangnhimgia nói:
Phan đình phùng thì ra/vô xe hơi cực vì đường nhỏ và đông. Lấy phòng không bồn tắm cho nó rẻ, lạnh chít luôn, ai ngâm mình đâu Hùng ơi