Hôm mùng 09/03 em và bác B2 moi ra truong rủ nhau qua Tà mâu off chơi kiếm ít đồ cũ của mấy thằng tư bản nó thải ra mua về dùng chơi
Từ Long Xuyên lên Châu đốc khoảng 65Km, chạy thẳng lên gò gưỉ xe xong có người chở đi và về trọn gói 20ngàn/người.
Cây "cầu" ranh giới giũa VN & Kampuchea:
Tốn 2ngàn cho mỗi lần qua "cầu"
Cây cầu khỉ này bắc qua con kênh chuyên chở hàng từ Nong Pênh về gò Tà Mâu
Quạt điện 100V có remot của Nhật Bổn giá 250ngàn. Đồ mới tinh
Chiếc xe đạp đua này có giá 5triệu
Ampli Nhật bổn 100V chất cao như núi, tuỳ giá:
Đèn Pin đa dụng 4 viên, em mua về dùng cho oto khi "trái gió trở trời" 40 ngàn
Máy câu nhãn hiệu Daiwa Nhựt Bổn 300ngàn:
Và đây là con xe đạp điện YAMAHA PAS (đã độ) từ Miên giá 2triệu chín:
Và còn rất chi là nhiều đồ nhưng em ko có thời gian chụp vì GHIỀN quá



Còn cục anten GPS và cái xe đạp điện (đạp giục) nữa mai em "nàm nuôn"
Tất cả thiết bị đồ dùng ỡ bên Cam chưa tính phí đem qua Biên giới các bác ợ



Xe đạp thì 1 chiếc Chăm rưởi, quạt thì 40 ngàn...
Khi về đến điểm tập kết, bác B2 đã giúp em tháo 4 cái bánh xe của xe ra rồi xếp vào sau cốp. Gọn re...



Thay mặt gia đình Xephaoma rất chi cúm ơn các bác OS Miền Tây đón tiếp tui rất chi là chu đáo



Và đặc biệt là bác B2 bỏ công bỏ chuyện giúp đỡ em "hoàn thành nhiệm vụ"
Hy vọng "lại được" làm phiền các bác



Cục GPS em mua 20K đây:
Xe đạp giục 1 triệu rưỡi đây mí bác: