bui
Hạng B1
4/4/08
98
0
0
Thưa các bác,

Thế là thay vì đến tận tháng 6, nhà em mới có em Civic thì nhờ sự nhiệt tình của mấy bạn Kim Thanh, giữa tuần sau là nhà em có xe dzồi!!!!!

Nhưng mà tình hình...hơi ban căng một tí.

Số là em mới tập lái xe thôi. Tổng cộng em tập được 3 buổi, nói chung là đi đường thì không vấn đề gì. Lúc đường đông nhất em vẫn lướt như thường. Lùi chuồng cũng không vấn đề gì. (có thể anh em đàn ông mình nó có "bản năng" chạy xe hơi nên chỉ đi 3 bữa là chạy ngon rồi). Tuy nhiên, đấy là đi xe của thày, cưỡi con xe ghẻ đấy thì mình không ngại. Ngại là mấy hôm nữa ôm em...vợ hai nên cũng hơi...kinh kinh. Nhỡ xước xát thì...tội nghiệp em í.

Vì vậy:

Em hỏi nhờ các bác trả nhời giúp em vụ này cái:
Một là em cứ tự lái cho nhanh lên tay (kẹ mịe nó cứ lái bừa vì đằng nào có xước xát thì hãng nó chịu trách nhiệm bảo dưỡng cho mình hết).
Hai là em nên thuê lái xe khoảng nửa năm để sáng ra nó chở đến cty, chiều em vác xe ra tập (cũng nhân tiện, biết đường xá và cách chăm xe luôn thể).

Nhờ các bác cao kiến cho em một tí, vì tuần sau em lấy xe dzồi. Anyway, tự sướng một phát hế hế hế:D

Bui
 
Hạng B2
24/3/08
138
0
0
49
anco-group.com
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Tôi vừa mới lấy bằng lái hôm qua mà đã đi hết 6000km rồi. Ai lại có vợ mới mà bác lại định cho thằng khác "bóc" à. Đi càng nhiều càng lên tay bác ạ!
Chúc bác lái xe an toàn.
 
Tập Lái
2/4/08
21
0
0
54
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Anh ký HD ngày nào mà giữa tuần sau có xe rồi?
 
Hạng D
8/12/07
2.661
268
83
Trường Giáo dưỡng
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Chúc mừng bác có xe mới . Theo em nghĩ bác chả cần phải mướn tài xế làm giề , để tiền độ xe sướng hơn . Còn vợ 2 của mình thì mình phải sử dụng nó chứ , ko lẽ cưới nó về rồi cho thằng khác phá trinh àh , cứ tập từ từ rùi quen thôi có gì đâu mà sợ . Người ta làm được thì mình cũng làm được . Bác cứ tin em đi .
 
Hạng D
10/1/07
2.397
4
38
Việt Nam
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Ai lại có vợ mới mà bác lại định cho thằng khác "bóc" à.
033102luf_1_prv.gif
033102luf_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
cũng có lý, nếu xe bác đã đóng BH vật chất thân xe thì cứ thoãi mái ....cưỡi vợ 2 cho ..phơ ?? , mắc mớ gì thuê tài xế ?
 
bui
Hạng B1
4/4/08
98
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

@GIRL_CIVIC nhà tớ đăng ký hôm mùng 10 tháng 4 gì đấy! Chắc Honda nó có xe...thừa hoặc có người bở ngang thành ra nhà tớ được lấy sớm!

@ các bác "xui" em phang vợ hai: Công nhận là để thằng khác cưỡi...vợ hai cũng không phải cảm giác vui vẻ gì cho cam, nhưng em cũng hơi ngại, cưỡi em mà làm em đau, em xước thì cũng tội em. Thêm nữa, em sợ đang đi đường có thằng bỏ mịe mặc áo vàng (thuật ngữ khoa học gọi là: Công An) nó chặn lại nó hỏi thì...phiền lắm!

Các bác thấy sao? Mọi người đi xe trong Saigon có hay bị hỏi ngang xương thế không????
 
Tập Lái
2/4/08
21
0
0
54
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Xin chúc mừng Anh nhé, xe của Em hẹn đến 28/04 lận. Buồn ghê!
 
Hạng C
24/2/07
849
2.384
93
49
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Nếu bác bui chạy yếu nhưng đã có bằng thì nên tự mình ôm xe chạy. Bị trầy xước móp méo cũng đừng lo, đã có bảo hiểm lo rồi. Chạy nhiều sẽ có nhiều kinh nghiệm, càng ngày càng giỏi. Còn nếu bác chưa có bằng thì em khuyên bác nên thuê tài xế chạy cho nó an tâm. Bác chưa có bằng mà tự lái thì nguy hiểm lắm.
 
Hạng B2
26/7/05
341
9
18
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

@ bác Bui: hỏi nhỏ bác là bác có ...bằng lái chưa? :D

Nếu có rồi thì bác chạy vô tư đi. Quan trọng là chú ý cẩn thận bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác. Còn chuyện va quệt, trầy trụa thì ...không tránh được đâu. Mấy bác bảo hiểm có câu tổng kết là chủ xe Civic "trẻ tuổi, tay lái chưa cứng nhưng thích tự lái, 2-3 tháng xách xe ra bảo hiểm một lần" :D

Làm việc với bảo hiểm nhiều khi cũng vui lắm bác.
 
Last edited by a moderator:
bui
Hạng B1
4/4/08
98
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Em có bằng lái rồi thì em hỏi các bác làm cái giè :D kinh nghiệm duy nhất của em là lái ô tô trong....Need For Speed và tập lái được...3 ngày (tổng cộng cũng được gần 10 tiếng).

Ngày đầu em chạy quanh quẩn với số 1 ở khu Miếu Nổi :D

Ngày thứ hai em phi thẳng từ Bình Thạnh ra...Quận 2 lúc 12h trưa [8D]

Ngày thứ 3 em lùi chuồng và phi vòng quanh Đinh Tiên Hoàng lúc 6h tối :)(thày em còn choáng em).

Em khá tự tin mà đánh giá là em học nhanh và sáng dạ, nhưng sáng dạ trên con xe 4` của thày thì đơn giản. Chứ trên xe mới tinh của mình thì em cũng hơi...lo lo :D Giống kiểu ngày trước hồi còn đi học, em hay phải...làm bản kiểm điểm lấy chữ ký phụ huynh ;), ký nháp thì rất đẹp, nhưng ký thật thì...run tay và bị phát hiện đôi lần [&:] hê hê. Thành ra em nghĩ, có khi xe của mình, mình xót,mình nắn nót có khi hay bị xước xát.

Đâm ra lập thread này để hỏi các bác là có nên thuê lái xe đỡ 6 tháng đầu không thôi :D

Thân

Bui

@thunder: Làm việc với bảo hiểm cũng vui phết là sao hả bác [8D]