Tập Lái
23/8/07
49
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Bạn không có bằng lái mà vác đi bảo hiểm cũng lằng nhằng đấy vì bảo hiểm đòi bạn đưa bằng lái để làm thủ tục. Nói chung thì bạn phải nhờ người có bằng lái làm thủ tục, cũng lằng nhằng mệt mỏi do xe đứng tên bạn.

Bọn bảo hiểm bảo nếu xe đứng tên của bạn, bạn lái và làm trầy xướt xe thì tự đi bảo hiểm sẽ đơn giản hơn những trường hợp khác.
 
Hạng C
28/7/07
534
41
28
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

bác nên kiếm cài bằng B2 trước đi cho nó lành , bác đã đọc bài của ca sĩ Trí Hải chưa , lái con In số sàn mẫy năm rồi vẫn phạm sai lầm như thường đấy bác , ai mà biết trước được chuyện gì , em đã từng lái xe không bằng gần 2 tháng (bắt đầu từ khi em đi học B2 và ra xe ) , nghĩ lại thấy thật mạo hiểm , hên thì bác gặp XXX phạt tiền và giam xe , còn nếu không hên mà gặp phải tai nạn thì bác chết chắc , chuyện này chẳng đùa được đâu , lúc em vừa thi xong B2 , nó phát cho cái giấy hẹn 15 ngày lấy bằng , em lái con 1,25 T chở hàng mà còn bị XXX làm tiền nữa đó bác , bác nên kiếm cái B2 cho chắc , chạy xe yên tâm !
 
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.452
1.974
113
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Bác làm ơn học cho xong cái bằng và cố gắng lái xe cho rành để những người xung quanh còn nhờ, bác không lo cho bác thì cũng vì cộng đồng một chút nhe [8|]
 
bui
Hạng B1
4/4/08
98
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Trích đoạn: dcv

Bác làm ơn học cho xong cái bằng và cố gắng lái xe cho rành để những người xung quanh còn nhờ, bác không lo cho bác thì cũng vì cộng đồng một chút nhe [8|]
Bác cứ giỏi phê bình! Em mà không nghĩ đến cộng đồng thì em còn lên đây lập thread làm gì cho nó rách việc nữa! [8|]

Nhưng nghe vụ bảo hiểm nghe cũng...vãi hàng nhỉ??? Em đã có hộ khẩu sài Gòn đâu. Em đang định nhờ ông chú đứng tên hộ cái xe này thế mà nhưng nghe vụ thủ tục nghe thấy chán nhở.

Vợ em thì có bằng rồi! Em thực ra cũng có bằng rồi nhưng bằng của em là của Anh, tay lái nghịch nên không đổi ngang được, vấn thi như thường. Hay là em mang con xe này đứng tên vợ em các bác nhỉ???

Nhục một cái là nếu đứng tên vợ em thì hai vợ chồng em lại phải vác em này ra Hà Nội đăng ký cơ. Đau thế đấy! bác nào có cao kiến không ạ????
 
bui
Hạng B1
4/4/08
98
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Em vừa hỏi Kim Thanh, các bạn ý nói rằng nếu mua bảo hiểm của chính hãng thì xe ai đứng tên không quan trọng, chỉ cần mang đến là các em ý bảo hành cho.

Bác nào có kinh nghiệm gì với Kim Thanh advise cho em một tiếng với!

Cảm ơn các bác nhiều!

Bui
 
Tập Lái
23/8/07
49
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Đường thẳng không đi sao lại thích đi đường cong nhỉ. Cứ ra cái bằng rồi tự lái, trong thời gian chờ đợi thì vợ lái. Mà bạn đã có bằng ở Anh thì đúng ra phải tự tin lái chứ nhỉ, nghe nó cứ là lạ thế nào đấy
 
Hạng D
7/2/07
1.312
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Em thì thấy cứ thuê lái xe nếu có khả năng.
Đi ký hợp đồng mà lái vòng vòng kiếm chổ đậu cũng căn lắm.
Lỡ gặp tai nạn va quẹt thì phải ở lại giữ xe nhiều khi lỡ hẹn ký mấy cái hợp đồng giá còn hơn chiếc xe lúc ấy thì lại tức sao không có người lo cho mình…v…v.
Tối tối về lấy xe đi chơi thì thú hơn.
Chút suy nghỉ riêng của em.
 
Hạng B2
29/7/07
312
284
63
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Chúc mừng bác có xe mới, cứ vô tư đi
Nhớ lúc mới có bằng em cứ sợ đi tông người ta hỏi ông thầy, thầy dạy của em bĩu môi: Làm như dễ đụng lắm ợ :D
Từ đó em yên tâm hẳn, ko lăn tăn khi ôm vô lăng
 
Hạng D
18/7/04
1.718
120
63
Biên Hoà
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif

Cứ Húc thoải con gà mái bác ui. Đời ta ba đời nó mà:D:D:D
 
Hạng B2
20/3/08
205
2
0
tp.Hồ Chí Minh
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Em biết lái xe từ lâu và cũng từng lái xe chạy mút chỉ khi chưa có bằng,nhưng cũng may là không hề gì, kể cả va
quệt và gặp xxx. Nhưng em khuyên bác thi kiếm cái bằng B2 đi bác, để yên tâm cho mình và tránh được mọi sự
rắc rối không cần thiết sau này bác ạ.Biết rằng vợ mới mà để cho thằng chả khác nó cưỡi thì cảm giác nó cũng
chẳng dễ chịu chút nào, có phải không bác? [:eek:][:eek:]Vài nhời chia sẻ với bác.:D:D