Hạng D
29/3/07
1.809
825
113
vnexpress.net
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Có bằng lái xe là tốt nhất , như các bác trên OS đã nói, để tránh rắc rối sau này . Dẹp bỏ cái sĩ diện hão, bóc tem vợ 2 lần đầu qua 1 bên đi bác bui ạ . Sau này lỡ có cái gì thì lúc nó nói rằng, ai dè, phải chi . Tất cả là do mình hết, đồng ý rằng nhiều người tuy có bằng nhưng lái vẫn ẩu lắm nhưng tấm bằng là để giúp mình giảu quyết những rắc rối trên đường thiên lý . Chúc bác sớm có bằng và có xe . Ah, còn cái vụ 3 giờ lái thì em xin thưa rằng chả là gì đâu . Có thể bác khá thông minh, sáng dạ, nhưn kinh nghiệm lái xe thì tính bằng năm đó bác ạ, chứ o tính bằng giờ đâu , o nên chủ quan bác nhé
 
Hạng D
17/2/08
1.623
2
38
Da Nang City
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

có bằng rồi hãy chạy bác ạ, lúc em tập lái gần xong leo lên xe nhà lái mà vẫn cứ run. Đến lúc nhận bằng xong leo lên xe phi cứ như bay bác ạ.
 
Hạng B2
23/11/06
363
8
18
45
Tp.HCM
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Không hiểu sao lại có những mem của OS khuyên người không có bằng lái cứ ôm xe chạy đại đi nhở. Nói thật là sao khi đọc xong topic này em mất cảm tình với các bác ấy quá.
 
Hạng B2
2/11/07
321
0
16
Tropicco- Đà Nẵng
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Trích đoạn: Air Bag

Trích đoạn: bui

@GIRL_CIVIC nhà tớ đăng ký hôm mùng 10 tháng 4 gì đấy! Chắc Honda nó có xe...thừa hoặc có người bở ngang thành ra nhà tớ được lấy sớm!

@ các bác "xui" em phang vợ hai: Công nhận là để thằng khác cưỡi...vợ hai cũng không phải cảm giác vui vẻ gì cho cam, nhưng em cũng hơi ngại, cưỡi em mà làm em đau, em xước thì cũng tội em. Thêm nữa, em sợ đang đi đường có thằng bỏ mịe mặc áo vàng (thuật ngữ khoa học gọi là: Công An) nó chặn lại nó hỏi thì...phiền lắm!

Các bác thấy sao? Mọi người đi xe trong Saigon có hay bị hỏi ngang xương thế không????
@bui:Bác luôn nhắc đến việc sợ xe bị hư hỏng, trầy trụa, bị Cảnh Sát bắt và phạt nhưng không hề nghe bác nhắc đến việc nếu có tai nạn thì sao?? Chẳng hạn tai nạn khiến một học sinh gãy chân lớp 12 gãy chân? Sẽ kéo theo nhiều hệ quả, học sinh đó phải nghỉ học, không thi Đại Học được, tàn tật suốt đời. Có phải là bác hủy hoại cả tương tai một người chỉ vì sự "sướng", "bóc tem xe mới"???

Nghe có vẻ giáo điều, lên lớp, nhưng thực sự là nên chờ có bằng lái xe rồi hãy tính tiếp bác ạ. Kinh nghiệm bằng 3 giờ tập lái trong trường thì kinh nghiệm bằng KHÔNG.


@các bác khác: khuyên bác ấy cứ lái xe khi chưa có bằng mà bảo an toàn thì khác gì bác nói "ông cứ ôm bom về mà cưa, không sao đâu mà sợ" vì nó có nổ cũng chẳng chết thằng Tây nào.:mad:
Khuyên người thì phải chân thành và thực tế, chứ cứ nói cho sướng miệng mình thì chết ngừoi ta.:mad:
Em ủng hộ ý kiến bác Air Bag. Mong bác Bui cân nhắc nhé.
 
Hạng D
1/4/08
2.240
32
48
Saigon
otosaigon.com
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Này Bác Bui ơi xe Bác số mấy vậy? Để ra đường thấy xe Bác thì báo xxx kiểm tra giấy tờ cho an toàn cộng đồng [8D][8D][8D]
 
Hạng C
19/12/06
734
368
63
Ngôi Sao Ba Cánh
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

@bui : em nghĩ lái xe là liên quan đến mạng của mình và mạng người khác
em nghĩ bác vì sự an toàn của bản thân và ng xung quanh là trước nhất , lái xe sớm cũng ko bản lĩnh gì hơn ai vì bác cũng đâu có treo cái bảng : tớ mới học lái ba ngày mà lái dc rùi nè , oách ko > lên cửa xe của bác đâu , nên bác ko cần phải quá lăn tăn
nếu bác thấy thuê tài xế dc thì bác cứ nên thuê , mình cứ học từ từ cho đủ số giờ , ko việc gì phải gấp vì thật ra lái xe thì phải an toàn , điều này ai cũng biết nhưng chưa chắc ai cũng nằm lòng bác ạ .
tự tin thì chúng ta vốn dĩ có thừa nhưng may mắn thì ko phải ai cũng có khi lái xe !
bác học cho nhanh lên tay cũng là 1 phương án hay , cụ tỷ như em học mỗi ngày , dc gần 2 tuần thì em đã xong và có thể lăn tăn ( cũng nhờ dc học sớm trc như bác đây vậy ) .
ko việc gì mình phải gấp và nôn nóng , bác nhé . An toàn vẫn là điều ngta chúc nhau khi ra đường , vì vậy em nghĩ bác cũng hiểu dc tầm quan trọng thế nào rồi
mình tự lo cho mình vẫn tốt bác ạ , đến khi tai nạn thì bác đứng ra lãnh chứ các " mạnh miệng " khuyên bác lái có đứng ra bảo lãnh bác ko kiểu như " tui khuyên chú lái bây h chú bị đâm xe tui đền chú nhé " ?!
vài lời nhảm nhí của em
hehe
khuyên bác chân thành , kẻo có gì bác húc "mông " xe nhà em thì khổ
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/8/05
614
7
18
Hà Nội
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Thuê lái nửa năm tốn lắm bác ơi , xe ở hãng nhờ nó vác về nhà , đi đăng ký hộ là đủ. Xong xuôi đâu đấy bác vác ra chỗ nào vắng vắng luyện cho nó quen xe , phi ngon lành ngay . Em mất có 3 ngày lái vợ đi chơi hết xăng mới về [8D]
 
bui
Hạng B1
4/4/08
98
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Trước hết em phải tha thiết cảm ơn các bác nhiệt tình chỉ bảo, khuyến khích và có cả phê bình cảnh báo.

Tự dưng việc mua xe và lái xe của em sao nó giống...việc sống thử quá. Ý kiến hai chiều khá cân bằng và ai cũng có những lý lẽ vô cùng xác đáng. Xét đến tận cùng vấn đề nó là cảm giác...thèm. Em thèm cưỡi em nó, nhưng mãi đến tận tháng 7 mơí có giấy phép nên cứ nghĩ mãi về cảm giác NÊN và KHÔNG NÊN.

Đúng là không nên vi phạm pháp luật và an toàn giao thông nhưng các bác thành thật trả lời em câu này: có bao nhiêu người trong số chúng ta có bằng lái xe máy trước khi ngồi lên xe máy? Cá nhân em, tới giờ em vẫn chưa...có bằng lái xe máy mặc dù ngày nào em lượn khắp Sài Gòn với con Vespa GT.

Thế đấy
 
bui
Hạng B1
4/4/08
98
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

@kelvin: cảm ơn anh em đã có lời mời, tuy nhiên cuối tuần này em phải đi công tác ở Saigon nên đành hẹn anh em lần tới. Lần sau, em sẽ cưỡi...vợ hai em đi ạ!

Thân
Bui