Bác kia chạy thẳng tới xong rồi mới quay lại chặn xe mà bác, nếu là em thì sau khi bác ấy chạy thẳng em cũng mớm ga.Nếu với cái lần thắng xe đầu tiên, sau đó xe hơi dừng hẳn mà bác lớn tuổi quay lại chửi bới thì gọi là xe hơi chuẩn, chỉ mình bác 2 bánh sai. Đàng này bác xe hơi muốn hù bác hai bánh lớn tuổi lần nữa là không được. Ý em là vậy!
Chưa xem clip mà nghe đoạn trích dẫn thì chắc ở Hà Lội cmnr...Hài cái quả dịch dịch gì đó, mẹ thúi hoắc còn mở mồm ra khè...
Mạng người đấy bác, trong tầm kiểm soát thì đừng nhấn ga lần hai áp sát vào 2 bánh.Vâng bác, nếu bác già đó mà gặp chiếc xe tải như vụ ở Đà Nẵng là giờ có khi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi ạ. Cấm rẽ như thế mà cứ coi thường luật pháp.E cực ghét thể loại xe 2 bánh tuỳ tiện đó.
Bác cứ xem kỹ đi, cái đạp ga lần hai chồm tới chính là cái giọt nước tràn ly, làm cho bác 2 bánh nổi điên lên!Bác kia chạy thẳng tới xong rồi mới quay lại chặn xe mà bác, nếu là em thì sau khi bác ấy chạy thẳng em cũng mớm ga.
Đầu tháng em cũng gặp một trường hợp thế mà đỡ hơn, đang đi tầm 30km/h xong có cái chú chạy ra giữa đường tạt sát đầu xe rồi giảm tốc đột ngột, xong lại cứ đứng đó đòi gọi công an, em phân tích đàng hoàng cho chú ấy mà chú bảo "ủa người ta cứ dừng lại là mày đâm chết người ta à"... phân bua một hồi thế là đành xin lỗi theo lời khuyên của những người tốt bụng ven đường "lời nói không mất tiền mua nên thôi cứ xin lỗi ổng cho mọi chuyện êm xuôi còn đi công việc nữa cháu à"... em chán SàiGòn, càng ngày càng đông... 
Ai già hơn?Thực tế cả hai đều chưa chuẩn mực, tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Thật ko thể tưởng tượng nỗi nhưng nó là chuyện thường ngày ở Huyện. Cái gì gọi là văn hóa thì xin lỗi mất rồi





Anh lại có ý phân biệt rồi.Chưa xem clip mà nghe đoạn trích dẫn thì chắc ở Hà Lội cmnr...Hài cái quả dịch dịch gì đó, mẹ thúi hoắc còn mở mồm ra khè...
Tại sao cứ chỗ nào nghe/thấy ác khẩu, ác ngữ thì các anh cứ mặc định gán ghép cho dân ngàn năm văn hiến vậy?