Tập Lái
25/8/14
32
37
18
34
Chắc chủ thớt ghi nhầm, tình huống đúng hơn là, nguời trên xe hơi có hơi men và nhảy xuống pát đầu honda - đó là những gì tui thấy trên clip
 
  • Like
Reactions: litono
Tập Lái
20/10/16
12
2
3
35
Chuyện này theo được biết là xe máy tạt đầu xe mazda3 rồi chửi tục và nổ xe chạy đi. Thế là mazda3 đuổi theo và vào hẻm bắt được. Và rồi .....
 
Hạng B2
12/5/16
182
220
43
45
Chuyện này theo được biết là xe máy tạt đầu xe mazda3 rồi chửi tục và nổ xe chạy đi. Thế là mazda3 đuổi theo và vào hẻm bắt được. Và rồi .....
Nếu thật sự gặp tui thì tui cũng cười trừ và bỏ đi... It's beautiful life...
 
Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
Chỉ là 1 cái "giơ chân cao" và 1 cái "gạt tay" thôi mà
:3dcuoi:
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Mình thì không ý kiến ý cò gì nhưng chỉ thấy đường làng và hẹp, đã vậy còn trời tối thui nhưng chân ông anh bác to thặc, đạp ga dữ quá.

Khi gặp mặt thì thấy Tay bác ấy còn to nữa, nói chung cũng ngang ngữa với thằng tài chạy Mer S400 đấm anh sinh viên phù mặt bể mắt kiếng ngoài Bắc, chả xứng danh hảo háng.

Dù anh chú chạy đúng nhưng cách giải quyết như thế khó lòng nhận được sự đồng thuận của số đông...
Đồng ý với bác, đường hẻm tối thui mà đạp dữ quá, nóng như anh bác chủ thì có lẽ ngày nào ông ý cũng phải xông phi vài anh xe máy :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Tình hình là cách đây vài hôm. Ông anh đang đi xe từ hẻm ra thì bị một Ông bạn, chắc có vài xị men trong người, đi ngang qua tạt đầu xe. Đã thế còn quay lại chửi.
Ông anh mình thì tính cũng muốn giải quyết rõ ràng nhanh chóng nên có hơi dằn mặt ông bạn kia 1 xíu.
Link đính kèm :
https://www.youtube.com/watch?v=Z9SQHqipaZU
https://www.youtube.com/watch?v=13y_mWDRqMA
Chúc mừng anh bác chủ đã gặp may mắn, gặp hổ báo thì đã ăn 1 xiên rồi :(
 
Hạng D
4/4/16
1.799
3.097
113
Tp.HCM
Nhiều người chọn cách giải quyết vấn đề tệ quá nếu không muốn nói là quá tệ. Em ví dụ một trường hợp chẳng liên quan gì về chuyện trên: Khu nhà em, cụ thể là đối diện nhà em. Có gia đình người mẹ và 2 đứa con trai (2 đứa này làm công an), lúc trước thì không sao hết thời gian gần đây không biết nó ăn phải gì mà mỗi khi nó đi làm về (khoảng từ 10h30 - 11h00 tối) thay vì chọn cách kêu cửa bằng gọi điện thoại cho mẹ, nó lại chọn cách bấm 1 tràng còi. Mà khu em thì người già trẻ em đều có cả. Em là em chua cái thể loại này lắm!
 
  • Like
Reactions: nta139 and hungnm