Nhờ vài người trên lầu chuẩn bị sẵn mấy bịch rác đi bácNhiều người chọn cách giải quyết vấn đề tệ quá nếu không muốn nói là quá tệ. Em ví dụ một trường hợp chẳng liên quan gì về chuyện trên: Khu nhà em, cụ thể là đối diện nhà em. Có gia đình người mẹ và 2 đứa con trai (2 đứa này làm công an), lúc trước thì không sao hết thời gian gần đây không biết nó ăn phải gì mà mỗi khi nó đi làm về (khoảng từ 10h30 - 11h00 tối) thay vì chọn cách kêu cửa bằng gọi điện thoại cho mẹ, nó lại chọn cách bấm 1 tràng còi. Mà khu em thì người già trẻ em đều có cả. Em là em chua cái thể loại này lắm!
Ấy chết ai lại làm thế, tính để hôm nào thức thì góp ý nóNhờ vài người trên lầu chuẩn bị sẵn mấy bịch rác đi bác![]()

Hơi bạo lực tí nhưng em mong có hòn đá bay vào kính xe nó. Đó là thông điệp cực mạnh và rõ ràng nhất.Nhờ vài người trên lầu chuẩn bị sẵn mấy bịch rác đi bác![]()
Bữa trước có bác nào ở chung cư bị bể kính chắn gió vì rác rồi đấy. Bác xui thế vài hôm có bài "Quăng rác vào người bấm còi xe theo lời đồng bọn xúi"Nhờ vài người trên lầu chuẩn bị sẵn mấy bịch rác đi bác![]()