Cụ nghi là người đáng kính
mèomap nói:(ewash - siêu -<span style=""color: #ff0000;"">là 1</span>) (hoacomay - baonghi- <span style=""color: #ff0000;"">là 1</span>) : có liên quan gì ko ?
các comment để ý đều rất đềm đạm
Lys nói:Bác chủ thớt nhắc các mợ làm em lại chạnh lòng, OSFD tan rã em buồn ghê gớm, nhớ chị Mimo, sushi, babyphat, vothangdau, nhớ em ZZGurl (đã mất).... . Nhớ lần đầu tiên các mợ off là ở cafe Zenta, bác duongcao còn gửi hoa chúc mừng, đợt ấy babyphat còn tài trợ cho chị em áo đồng phục, thế mà đã 5 năm rồi.
Còn thiếu Help Desk, Kitty, Kute...
Giờ mà kể không biết kể từ đâu!
Cảm ơn bác chia sẻ một "hồi ức" không vui của bác nhé! Mừng là bác vẫn ở lại chơi với anh em, với OS cho đến tận bây giờ!Kouler nói:Em tham gia OS từ 2004. Hồi đó OS còn sơ sài và dùng Logo cũ, các chuyên mục còn chưa có gì, sôi động nhất chỉ có Phòng kĩ thuật OS nơi có Automatic và Bác sĩ phụ trách, và chuyện đã xảy ra.
Năm 2006 Sài Gòn trời mưa to trong box PKT có nổ ra một cuộc tranh luận về vấn đề xe có Phun xăng điện (FI) tử có bị vỡ xi lanh khi ngập nước không? Hồi đó vẫn chưa có khái niệm về "Thủy kích". Cuộc chiến được chia làm hai phe và chiến nhau kịch liệt, hồi đó ngôn từ rất đàng hòang và vẫn chưa xuất hiện đại từ Bác như bây giờ. Em đứng về phe "Vỡ" vì lí luận là nước vào cy lanh theo đường gió. Phe bên kia do Bác sĩ và Automatic cầm đầu thì lí luận rằng FI sẽ tự ngắt khi có nước trong kim phun nên không thể nào xảy ra hiện tượng vỡ cylanh khi bị nước vào được.
Chuyện chỉ kết thúc khi em bị Banned nick (Jehovan) với lí do là dám cãi nhau với Phụ trách phòng kĩ thuật! Hồi đó Bác sĩ giống như cha mẹ của Member vậy, nói gì cũng phải nghe. Cuối năm đó Ford Mondeo bị vỡ hai cylanh vì thủy kích và hai năm sau thì Hà Nội lãnh đủ với món này !
Không biết giờ này hai bác Automatic và Bác sĩ nới nao ?




Nick Automatic cũng chính là Bác sỹ đó bác. Bác ấy rất uyên thâm về kĩ thuật xe-máy-điện đóm... Có thể BS đã nhầm lẫn gì đó chăng? Mà nhầm lẫn và sai sót thì nó không có chừa lại ai đâu nhỉ? Tiếc là tui đã không theo dõi cái vụ tranh luận nảy lửa đó của các bác!
Nick cũ của bác và nick mới đều có vẻ như liên quan đến dân tộc Đức thì phải?
Nhớ lại ngày nhận đươc sticker bác Lơ gửi tặng, vừa mừng vừa vui.
Nhớ lại các bác trong hội kia carens, các anh chị trong xóm nhà lá đã chỉ bảo cho e rất nhiều.
OS 1 phần tất yếu của cuộc sống.
Nhớ lại các bác trong hội kia carens, các anh chị trong xóm nhà lá đã chỉ bảo cho e rất nhiều.
OS 1 phần tất yếu của cuộc sống.
ph_h nói:Nhớ lại ngày nhận đươc sticker bác Lơ gửi tặng, vừa mừng vừa vui.
Nhớ lại các bác trong hội kia carens, các anh chị trong xóm nhà lá đã chỉ bảo cho e rất nhiều.
OS 1 phần tất yếu của cuộc sống.
Bác ở HN hay NA...nếu NA hôm nào em qua cho em bát miến lươn nhé
F1.vn k có làm O.S.P.D nhưng rất thân với O.S.P.Dmèomap nói:F1.vn có thời gian làm O.S.P.D thì phải ? ko biết giờ còn sinh hoạt OS ko !?