Tập Lái
10/4/08
22
0
0
vô gia cư
dien dan chinh
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Dell132:bởi vậy em nói bác ko đi chơi cùng, giờ mọi người nói chuyện b đâu có hiểu là thế,như thế này lúc đi chơi em bị săn ảnh nhiều quá,mà toàn là chụp nghiêng.em ko cho chụp như thế vì cái miệng em nó nhọn quá chừng,chỉ được chụp thẳng thôi nhưng b để ý thấy tấm hình mọi người đang ngồi ăn thì sẽ phát hiện ra miệng b SH còn nhọn hơn cả e
24.gif
24.gif
 
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Ngũ hành sơn in đậm dấu chấn OS miền Trung
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Chụp k nghiêng mà vẫn thấy nhọn
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Thiếu nữ khoe sắc
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Sầu đời hái quả ăn chơi
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Không lời
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Tặng mấy cô gái Huế
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
 
Tập Lái
10/4/08
22
0
0
vô gia cư
dien dan chinh
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Bác Trọc!:mad:em nói cho mà biết nha,b cứ nói em là nhọn này nhọn nọ đi,ght của nào trời trao của nấy,mai mốt b sinh thêm 1 đứa nữa miệng nhọn giống e thì lúc đó ngồi mà khóc
bash.gif
tongue4.gif
 
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Các bác cho phép em "bình lựng" để nâng tầm "giá tị" của tác phẩm nhé
Hương đứng đó, trong lòng phố cổ
Lòng bâng khuâng nhớ đến... dĩa hến xào
Bánh đa nóng, dòn tan béo ngậy
Muốn kêu thêm mà ngại lão trọc... buồn.

OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại



Hái một nhành cây nhành cây trứng cá
Để vô Sài Gòn đưa... trái cho anh...
he he em dọt!!!

OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
9/12/06
1.832
5
38
Đất cò rán
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

binchip33 nói:
Các bác cho phép em "bình lựng" để nâng tầm "giá tị" của tác phẩm nhé
Hương đứng đó, trong lòng phố cổ
Lòng bâng khuâng nhớ nhớ... dĩa hến xào
Bánh đa nóng dòn tan béo ngậy
Muốn kêu thêm mà ngại lão trọc... nhằn.

OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại



Hái một nhành cây nhành cây trứng cá
Để vô Sài Gòn đưa... trái cho anh...
he he em dọt!!!

OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
Em chịu thua Bác thật đấy
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
 
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

@Hoài_Hương : " Hổng dám đâu em còn phải... trả bài" Bác đến nhà, thì trái ... trứng cá nó thành trái ... BOM, em banh xác liền. Thôi thì Ôi chao ôi " nho còn xanh wá..." cho đỡ...
Mời Bác ghé thớt "Chiều trên Bến Tầm Dương" của Lão Tà để xem ảnh và đọc thơ cho vui nhé...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/10/07
1.045
8
0
Danang City
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Ôi bây giờ em mới biết lý do mà các em gái Bán tượng đá đuổi AE mình thẳng cánh:

OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại