Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
Nhân dịp OS 6 năm tại Đà nẵng, các mem miền Trung đã tổ chức 1 cuộc dã ngoại để phục vụ khách phương xa đến... Tour đầu tiên là Tháp Chàm Mỹ Sơn thuộc Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam.
Hành trình xuất phát từ KS Hàng Không, thẳng tiến đến Quán Phấn (đầu thị trấn Nam Phước) thì đoàn dừng vào ăn xáo bò với bánh tráng...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Vào quán thôi các bác
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Ngon lắm các bác ơi, em làm 1 tô rưỡi... (nữa tô của HH)
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Bọn em ăn mà có thiết giáp bảo vệ vòng ngoài...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Con đường dẫn đến Mỹ Sơn
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Mỹ Sơn đây rồi, tiết trời se lạnh làm các bác nhà mình hơi co ro...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Cho xe3banh vào bãi tập kết
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Nhí nhảnh (HH - nudoanhnhan)
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Tiến vào... bước đều bước...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
 
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Muốn vào thì phải bước qua cửa này...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Làm quả lưu niệm
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Tiến vào Mỹ Sơn thôi
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Xe em qua cầu gió bay...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Vào đến bên trong, ae phải cuốc bộ 1 đoạn khoảng 1km nữa mới vào đến thánh địa
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Em làm vài tấm dọc đường,.... trời mây mù...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Con đường phía trước hơi lầy, ae phải lội
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Mấy bác giày cao gót là thế này đây...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Hậu quả của việc đứt giày đây, dc sắm dép mới
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


1, 2, 3 cười...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Thấy rồi các bác ơi, rất hùng vĩ và hoang sơ,
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Tiết trời mờ ảo làm tăng thêm vẻ huyền bí của thánh địa Mỹ Sơn
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Ae OS đến đây có cô gái Chăm này ra đón tiếp, em xin làm mẫu cho em chụp luôn...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Vững chải qua thời gian
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Cỏ cây chen lá gạch chen cây...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Bác Koobee: không biết hồi đó họ làm thế nào mà đến bây giờ vẫn y nguyên
Bác HH: Để em gọi xuống dưới hỏi thử, bác đợi nha...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Em cứ đứng ngắm mãi k thôi... Đúng là di sản văn hóa Thế giới.
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Hiên ngang
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Cái này hình như là cái cối.hihih
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
26/6/07
667
10
18
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Đúng là các sự kiện, mỗi mơi một vẻ đẹp. Các bác sao không thuê xe kéo bằng trâu bò cho đỡ mệt :D:D.
 
Hạng D
8/10/07
1.046
8
0
Danang City
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Em xin múa phụ họa:

OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
10/4/08
22
0
0
vô gia cư
dien dan chinh
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Cảm ơn bác trọc nha,hình đẹp quá,em đi chân không mà bác cũng chẳng tha nữa.Xem hình em nhớ ngoài đó quá,đúng là lần đầu tiên đi chơi xa có khác,không khí mát mẻ và thoáng,nhưng mà lạ thật em thì chẳng thấy lạnh còn mấy bác thì thay quá chừng áo ấm,chắc là tranh thủ khoe áo thì phải





Trăm lời nói không bằng làn khói xe hơi
 
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Bác SH rất say xưa tác nghiệp...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Góc rêu xanh
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


cậu em này hay nhỉ, chị đang chụp hình kia mà
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Bác Khánh Linh này làm mẫu rất ăn hình.
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Cùng với vợ cả bác justin
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại


Em cũng k biết các bác đang 8 cái gì...
OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại
 
Tập Lái
10/4/08
22
0
0
vô gia cư
dien dan chinh
Re:OS 6 năm tại Đà Nẵng - Những chuyến đi dã ngoại

Sao bác mau quên vậy?lúc đó em đang bàn với mọi người là mình xin giấy phép kinh doanh về karaoke... ôm và sông hơi mát xa,phòng bi.a dành cho mấy bác OS ở đây thì mấy bác vợ cả có mà tìm đỏ mắt cũng ko ra.Mấy bác dk mau nha.





trăm lời nói không bằng làn khói xe hơi