Chào cả nhà! Hôm qua là 1 ngày sôi động của OSBC(đã lâu rồi không vui như vậy).Số là thế lày: Sau khi đi xem ủng hộ bác Durex nhà ta wánh giải, thì em, bác Yoga và anh em cao thủ Q7 có off chai tình cảm, giữa lúc chén bạn chén tình
, thì máu thể thao trỗi dậy
, nên mọi người quyết định cáp kèo giao chân giao tay giữa OSBC(em và bác Yoga) và Cao Thủ Q7, với độ là 2 đĩa ốc cùng với những quy định ràng buộc chặt chẽ vệ sự có mặt & vắng mặt, mà người đứng giữa không ai khác là đệ nhất cáp kèo --> Durex truyền kì
Thế là đúng hẹn lại lên, may mắn là không ai vắng mặt(cũng tiếc thật vì tiền phạt vắng mặt còn cao hơn 2 đĩa ốc
), sau khi khởi động sơ sơ thì mới bước vào trận giao lưu với không khí căng thẳng.
OSBC khởi đầu khá thuận lợi(chắc do đội bạn chưa quen sân, cầu) và dẫn trước đội bạn 19 - 9, nhưng do trình của em còi + kinh nghiệm chiến trường kém, thế là em mất bình tĩnh, wánh hư toàn tập
, để đội bạn gỡ 19 - 19. Em dự là "thôi rồi Lượm ơi", nhưng nhờ sự may mắn không thể tin được(mọi người trên sân đều sững sờ), em đã kết thúc trận đấu bằng 1 quả cầu hết sức tào lao & không tưởng
Trận thứ 2 thì diễn ra đều hơn, nhưng OSBC lại rơi vào tư thế rượt đuổi đến những điểm cuối cùng
và OSBC cũng may mắn ghi được điểm kết thúc!
Túm cái váy lại thì trình em còi quá nhưng trước khi wánh có cúng tổ, nên may mắn đã mỉm cười với em(nói riêng) và OSBC (nói chung), nhưng em nghi là sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lời khi giao lưu lượt về tại sân Long Viên quá!Em đề nghị HT Gấu ký duyệt trích quỹ để em cầm sẵn qua sân Long Viên "tổ chức sinh nhật" cho OSBC!
Nhưng tâm điểm của sự sôi nổi, hào hứng, zui đến cười gần bể bụng phải nói đến trận cầu nảy lửa giữa: Durex/CFO vs DemiGod/Coxinh88. 1 trận cầu vừa căng thẳng, vừa hài hước mang đậm phong cách Durex(ghẹo em gái wánh không được lun)
Ngoài ra cặp đôi hoàn cảnh Yoga/coldmanlanhnhat(bác Nam) cũng khiến cho Durex/Cao thủ Q7 vui vẻ góp lúa cho OSBC nhà ta!
Trên đây là tóm tắt 1 số diễn biến sôi nổi của nhà ta. Đồng thời em cũng xin thay mặt OSBC đội ơn những đóng góp to lớn trong công cuộc cáp kèo của bác Durex
.Cá nhân em xin được mời bác 1 ly
Sau khi gom thóc lúa xong xuôi, để không phụ lòng các bạn Q7 ghé thăm, nên mọi người ra ngoài giải quyết nhẹ 4 đĩa ốc + chém gió cho chương trình giao lưu thể thao lần sau!
Em xin tạm tổng kết như sau: