Re:OS – chặng đường 8 năm !
Em xin tiếp tục hành trình ngày thứ 2 của đoàn Caravan VN đầu tiên đến Malaysia!
Sáng sớm mùng 3 Tết (ngày 9/2/08) cả đoàn tiếp tục hành trình ngày thứ 2 với lộ trình theo dự kiến hơn 450km. Đây có lẽ là lộ trình ngắn nhất trong cuộc hành trình nhưng lại có thời gian khá dài vì phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để vượt qua đoạn đường “offroad” gần 40 km để đến biên giới Thailand qua cửa khẩu Poipet.
Em xin tiếp tục hành trình ngày thứ 2 của đoàn Caravan VN đầu tiên đến Malaysia!
Sáng sớm mùng 3 Tết (ngày 9/2/08) cả đoàn tiếp tục hành trình ngày thứ 2 với lộ trình theo dự kiến hơn 450km. Đây có lẽ là lộ trình ngắn nhất trong cuộc hành trình nhưng lại có thời gian khá dài vì phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để vượt qua đoạn đường “offroad” gần 40 km để đến biên giới Thailand qua cửa khẩu Poipet.

Nén văn hóa của Campuchia thể hiện qua các tượng đài trên đường

Tuy đường xá của họ không lớn nhưng bản hướng dẫn chỉ đường của họ hơn mình rất nhiều ..

Chiếc Misu Pajero dẫn đoàn

Em tranh thủ kiếm thêm 1 cuốc xe ôm tại đất bạn..

Vậh chuyển công cộng của Cam lúc nào cũng thế này ..

Ảnh chú voi trắng quay đầu với ý nghĩa bỏ chạy rừng thiên nước độc ...

Rất nhiều củ Tây chạy xe đạp từ Thái qua Cam ..

Đoàn đến cửa khẩu Poipet giữa Cam và Thái.