Cù chính lan và nhà máy chuối cách xa nhau . 1 đường nẻo đông 1 đường nẻo tây. Nhà máy bánh mì balan ở mặt đường thái bình .Hai đường nào à bác? Ngày xưa em ở gọi là cổng máy chuối cũ. Giờ không biết gọi là gì
Bánh mỳ Ba Lan là chỗ chỗ bột dinh dưỡng đúng không ạ.
Lâu rồi em không nhớ chính xác tên đường, chắc kiểm tra lại. Mà nhà máy chuối em là đường cụt một đầu là đi lên đê, ngày xưa bọn em toàn lên bắt dế ven đê, còn đầu kia là chạy thẳng ra đường đi Thái Bình. Em nhớ chỗ em là Phù Long A hay B gì đấyCù chính lan và nhà máy chuối cách xa nhau . 1 đường nẻo đông 1 đường nẻo tây. Nhà máy bánh mì balan ở mặt đường thái bình .
Cồn Lu, Cồn Lặc.Về Nam Định (Hải Hậu) nên đi đâu? Các Bác rành chỉ giúp!
Ngày xưa bọn em hay quen miệng gọi là bờ hồ, sau mới biết tên là hồ Vị Xuyên (laket ít nghe).Nhà thờ Khói Đồng(góc nhìn từ hồ laket)
View attachment 531295
Ở đây có mộ giả của cụ Tú Xương, trước bọn em tò mò còn khiêng cả cái nắp bia bằng đá xem trong có gì không.
Buổi tối vườn ươm ở đây thì nhộn nhip thôi rồi, gốc cây nào cũng có một đôi đứng nhấp nhổm
Mình gọi là Khoái Đồng.Ngày xưa bọn em hay quen miệng gọi là bờ hồ, sau mới biết tên là hồ Vị Xuyên (laket ít nghe).
Ở đây có mộ giả của cụ Tú Xương, trước bọn em tò mò còn khiêng cả cái nắp bia bằng đá xem trong có gì không.
Buổi tối vườn ươm ở đây thì nhộn nhip thôi rồi, gốc cây nào cũng có một đôi đứng nhấp nhổm. Bọn em toàn ra rình
Chơi bóng bàn trong đó, tiếng vọng rất yoomosst
Bác Lọc cũng ở đây ạMình gọi là Khoái Đồng.
Chơi bóng bàn trong đó, tiếng vọng rất yoomosst
Trước bọn em mang xe đạp ra đây đua suốt, chỗ đường giờ là quảng trường Trần Hưng Đạo
Nhớ Noel năm nào em đi chen chân trong Nhà Thuỷ Tạ, tý chết ngạt. Nhà thờ này em đi qua mà chưa vào lần nào
Mình ở dưới Bờ Sông nhưng hay chơi ở đây vì là tiện trên đường đi họcBác Lọc cũng ở đây ạ
Trước bọn em mang xe đạp ra đây đua suốt, chỗ đường giờ là quảng trường Trần Hưng Đạo
Nhớ Noel năm nào em đi chen chân trong Nhà Thuỷ Tạ, tý chết ngạt. Nhà thờ này em đi qua mà chưa vào lần nào
Bác học trường nào thếMình ở dưới Bờ Sông nhưng hay chơi ở đây vì là tiện trên đường đi học![]()
Trước em cũng có thằng bạn tên Hà thọt (vì chân nó thọt nên thành biệt danh luôn) nhà cũng ở bãi sông, chỗ có mấy sà lan cát. Chỗ đấy là cuối đường Phù Long đi lên đê hay sao ấy. Không biết bác có cũng ở đấy?