Muốn đi + thu xếp được thời gian đi + người đi cùng mà mình thấy hạnh phúc , là quan trọng nhất .
- Nhớ khi xưa 20-25 năm trước có mổi chiếc xe honda cà tàng mà đi suốt .đi dọc đường ở nhà nghỉ ,ăn cơm dĩa mà vui .Giờ xe cộ nhà cửa đầy đủ .mà mổi lần thu sếp 1 chuyến đi cở 1 tuần sao khó quá ,
- Nhớ khi xưa 20-25 năm trước có mổi chiếc xe honda cà tàng mà đi suốt .đi dọc đường ở nhà nghỉ ,ăn cơm dĩa mà vui .Giờ xe cộ nhà cửa đầy đủ .mà mổi lần thu sếp 1 chuyến đi cở 1 tuần sao khó quá ,
Đủ đồ nghề vậy thì thành dân trong ngành mất rồi. Nghiệp dư thì chỉ cần máy + lens zoom tốt tốt chút + chân máy nữa là đụ rồi
Vác cả fullframe và dàn lens to oạch vậy thì bác đúng người làm nghề, chứ đi du lịch mà đeo 1 máy 1 lens thôi đã mệt lắm rồi. Móc lên cổ thì khi làm gì nó cũng dễ va đập máy vô đâu đó. Còn để trong ba lô thì lấy ra lấy vô dễ mất khoảnh khắc.
Mình khi trước cũng mê chụp choẹt, vác máy lên chụp vợ chụp con, xong càng ngày cái combo chụp ảnh nó càng nhỏ lại, từ đầu ff + 24-105, xong ff + fix 40mm, xong giờ là mirrorless crop + fix 22mm, để burst 10 fps, auto face focus...
Và mình thấy cái combo nhỏ gọn đó nó cơ động, bắt khoảnh khắc rất tốt, có thể bắt những nụ cười, những hành động đáng yêu, những pha hài hước...
Đôi khi cầm cái máy to đùng giơ lên, người được chụp họ cũng mất tự nhiên vài phần.
Mình khi trước cũng mê chụp choẹt, vác máy lên chụp vợ chụp con, xong càng ngày cái combo chụp ảnh nó càng nhỏ lại, từ đầu ff + 24-105, xong ff + fix 40mm, xong giờ là mirrorless crop + fix 22mm, để burst 10 fps, auto face focus...
Và mình thấy cái combo nhỏ gọn đó nó cơ động, bắt khoảnh khắc rất tốt, có thể bắt những nụ cười, những hành động đáng yêu, những pha hài hước...
Đôi khi cầm cái máy to đùng giơ lên, người được chụp họ cũng mất tự nhiên vài phần.
Làm nhớ lại hồi 10 năm trước khi các lão làng troll bọn lắm tiền tập tễnh chơi máy chứ không biết gì về chơi ảnh:
- Em định mua máy ảnh, giờ giữa Ca và Ni chọn cái nào sư phụ ? Tiền hông là vấn đề.
- À ờ, Ca thì chụp người đẹp, Ni thì chụp cảnh đẹp, mày có sức vác nổi thì sắm một lượt 2 cái đi.
- Nặng quá đeo hông nổi sư phụ ơi, mình túm cái váy lại được hông ?
- Được chớ, iphone chụp cái đéo gì cũng đẹp !
- Em định mua máy ảnh, giờ giữa Ca và Ni chọn cái nào sư phụ ? Tiền hông là vấn đề.
- À ờ, Ca thì chụp người đẹp, Ni thì chụp cảnh đẹp, mày có sức vác nổi thì sắm một lượt 2 cái đi.
- Nặng quá đeo hông nổi sư phụ ơi, mình túm cái váy lại được hông ?
- Được chớ, iphone chụp cái đéo gì cũng đẹp !