Hạng D
11/5/04
1.183
17
38
47
Vietnam
RE: OSF1CK Gran Premio d'Italia 2007

Chỉ còn 3 ngày nữa là PRACTICE tại Bỉ rồi, liệu Kimi có kịp bình phục và liệu Ferrari có kịp cải thiện tình hình ko nhỉ! Việc Kimi chạy chậm lại tại những vòng cuối Monza để bảo vệ động cơ có nghĩa là Kimi vẫn phải dùng động cơ cũ. Không biết nó có còn sức mạnh cần thiết để chiếc F2007 có thể đánh bại McLaren hay không nhỉ!
 
RE: OSF1CK Gran Premio d'Italia 2007

...trong F1 mọi chuyện đều có thể xảy ra...Monza vốn là "đất" của Ferrari nhưng năm nay mọi chuyện đảo lộn cả...phần lớn do "tính cách" của chiếc F2007, không "nuột" lắm ở những cung đường ít đòi hỏi về khí động học (Canada, Monaco và Monza) nhưng ở những cung đường như Spa thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào...:D

Một đội đua không dễ gì quên mất cách dành thằng lợi chỉ sau 2 tuần (Istanbul đến Monza)...

Chặng đường còn lại không dài nhưng 1 cái DNF cho Lewis hay Fonzo là đâu lại vào đấy...;):D
 
Hạng C
20/10/03
883
9
18
Vietnam
www.vacodesign.com
RE: OSF1CK Gran Premio d'Italia 2007

Trích đoạn: sidecar

MONZA 2007 thật đầy cảm xúc ! chứng kiến sự giằng xé giữa con tim và khối óc của KIMI , thật khó lường. Chiến thuật lấy xăng bù lốp của FERRARI quá tuyệt , ăn đứt các chiến thuật của Mac laren . Tuy nhiên ngưòi băng của chúng ta , bị giằng xé giữa việc chạy thật nhanh khi còn 26 vòng không cần stop với việc phải giữ lốp cho tới hết chặng, đã khiến KIMI không còn giư đuơc khát vọng của con tim để về đích mà phải tuân theo sự sai bảo của khối óc để đảm bảo không vỡ lốp ngay cả khi đàn em LH đánh vỗ mặt . Thật sự mới thấy "ngọn núi" M.Shumi quá cao...nơi mà ALONSO và LH đang cố trèo ...
Kết nhất đoạn comment này của bác. Cứ như là đầy cảm xúc của một người...đang yêu... :D