platinumcard nói:uh, em cũng thấy không có ngày nào là không đi hết! Người chạy thì s ướng rồi, còn phụ huynh không có đất tham gia. Sapa ghé có một buổi sáng thì ko làm ăn gì được hết. Chỉ đi vòng vòng chợ, ăn uống tí xíu là trưa rồi. Những địa danh như thác bạc, hàm rồng gì đó chắc ko ghé được. Với lại sau một hành trình dài từ Nam ra Bắc thì cũng nên có một ngày gọi là hưởng thụ. Xin các kk xem lại dùm nhu cầu chính đáng nhé.
Thật sự với 16~ 17 ngày để cho 1 chuyến xuyên Việt rõ chẳng đâu vào đâu, rõ khó vì chỗ nào mình cũng muốn đi và chỗ nào mình cũng muốn tới. Ban đầu Thác Bản Giốc và Pắc Pó không nằm trong dự kiến thì mình vẫn còn thừa ít nhất là 3 ngày dự bị, đằng này phát sinh....phát sinh.... bữa nay lại phát sinh thêm Hồ Ba Bể khi vòng về Bắc Cạn, chỗ này nghe nói cũng rất đẹp cho nên mình cũng không nên bỏ qua.... cứ thế rồi cứ thế, thời gian càng lúc càng hạn hẹp nhưng biết sao bi giờ???!!! Mấy giang hồ mình thì tỷ phứ thời gian cho nên chả sợ mấy, còn IV chỉ thì xin nghĩ phép được từng ấy ngày.... cũng tội khi muốn ráng mà ráng cũng chẳng xong... vậy sao đây? chỉ còn cách bỏ bớt điểm để giải quyết vấn đề trên, mà bi giờ bỏ điểm nào???
Hồi nảy có nghe mọi người nói với nhau rằng hy vọng đoàn mình đến Sapa vào lúc sớm, buổi chiều tranh thủ đi tham quan quanh đó, sáng hôm sau đi Bản Làng rồi về ăn trưa, sau đó phắng thẳng Hà Giang luôn. Lý thuyết thấy cũng khá ổn rồi nhưng quan trọng vẫn là lúc thực hành. Thôi thì cây nhà lá vườn cho nên lỡ như ăn phải trái sống .... trong bụng cứ vẫn vui là được hỷ
Bảo bữa nay ra bàn đề mà chẳng thấy ai chịu ra, nếu ra là fix xong luôn cái chương trình rùi.... hix


