Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
"Hix, không vừa ý lắm nhưng chưa nghĩ ra gì khác. Kiểu này vừa đi vừa tính vậy."

Câu này của IV.... Zậy mà hay
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
, bất quá chấp nhận phiêu bạt giang hồ 1 thời gian luôn:p!!!

 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
Hix, giờ này dù đuối wá nhưng vẫn chưa ngủ vì đang tính lại các cung đường, đang rối như canh hẹ nè.
 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
Thiệt tình em cũng không vừa ý với kế họach dự phòng nhưng chưa có ý tưởng gì khác
bash.gif


Thôi cứ đi ngủ đã, người tính không bằng trời tính. Biết đâu ngày mai lại nghĩ ra điều gì thú vị hơn.
 
Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
IV4705 nói:
Hix, giờ này dù đuối wá nhưng vẫn chưa ngủ vì đang tính lại các cung đường, đang rối như canh hẹ nè.

Người đâu???!!! cho 1 ly Cà Phê..... xong tắt đèn cái coi!!! (cứ tưởng tượng như Cafe ôm đi nha IV, đặng đừng như bát canh Hẹ kia hỷ:p)
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Ngày 5 : Mai Châu - Sơn La (180km đường ngon như kẹo) Ngày 6 : Sơn La - Chiềng Pắc - Pa Uôn - Than Uyên - Bình Lư - Sapa (215km - phải đi đường mới qua cầu Pá Uôn tránh đường đèo Pha Đin).

Ngày 5 đi ngắn quá Yến Vi ơi. Ngày 6 thì quá dài, đến Sapa e rằng cũng tối tối rồi .
-Liệu chừng chạy lên Tuần Giáo (thêm 78km) ngủ có được không ? (nếu theo phương án này thì hôm sau chạy khoảng 180km là tới Sapa)
-Hoặc từ Mai Châu lên Than Uyên (300km) để dành thời gian cho chặng ngày 6 đến Sapa sớm (vừa tránh được khả năng gặp sương mù)
 
Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
F1.vn nói đúng đó, thiếu đi cái phần quan trọng nhất rùi, hay là in thêm dán vào típ? mà đâu còn đất đâu nà.... hix:(
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
@Dê : Cái logo đó thấy ... ăn nhậu quá nên ...hổng có nhà in nào dám nhận
21.gif


@All : tại vì kaka thấy nếu mình in vô ... họ hỏi nó là sao ? là sao thì .... khó trả lời .
Thôi thì ... khoản OSFC này tự mình sướng là được gòi :D
 
Hạng D
29/7/06
1.283
14
38
TP.HCM
[H5]Báo Cáo ĐB : [/H5] Sáng nay mới làm tư tưởng lần cuối cho Phụ Huynh e về chuyến đi XV , thì tình hình là Phụ Huynh e đi đường xa chưa bít sao về sức khỏe , nên Phụ Huynh e có ý kiến là để nguyên băng ghế sau để ngồi ngắm cảnh ( lúc khỏe ) or để nằm ngắm trần xe ( lúc mệt ) :) , vì vậy e báo cáo với ban tổ chức : KaKa , a 3banh , Mimo v..v......sắp xếp lại đội hình tiêu biểu cho chuyến công tác 1000 năm Thăng Long được thành công mỹ mãn ..:D .
Châulì xin báo cáo hết ....[/size]