Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
haichien nói:
Ngày 5 : Mai Châu - Sơn La (180km đường ngon như kẹo) Ngày 6 : Sơn La - Chiềng Pắc - Pa Uôn - Than Uyên - Bình Lư - Sapa (215km - phải đi đường mới qua cầu Pá Uôn tránh đường đèo Pha Đin).

Ngày 5 đi ngắn quá Yến Vi ơi. Ngày 6 thì quá dài, đến Sapa e rằng cũng tối tối rồi .
-Liệu chừng chạy lên Tuần Giáo (thêm 78km) ngủ có được không ? (nếu theo phương án này thì hôm sau chạy khoảng 180km là tới Sapa)
-Hoặc từ Mai Châu lên Than Uyên (300km) để dành thời gian cho chặng ngày 6 đến Sapa sớm (vừa tránh được khả năng gặp sương mù)

Option này cũng được vì TG là huyện lỵ lớn có đầy đủ chợ búa hàng quán nhà nghỉ. Tuy nhiên đạp lên đây thêm 80km nhưng qua Pha Đin, hôm sau vẫn mất thêm 35km đến Pa Uôn. Trong khi Sơn La đến Pa Uôn chỉ khỏang 60km, đỡ được 1/2 đường với vài đọan xấu. Ở Mai Châu có thể ngủ dậy muộn (phục hồi sức lực sau cung đường Trường Sơn), thong thả lên Sơn La vẫn hay hơn.

Túm cái váy lại, ngày này option nào cũng dc. Cứ từ từ tính hén kaka.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
xe3banh nói:
Tinh thần YV là Số I.
080402cool_prv.gif

Giận daika òy :). Tính đu ké theo daika cho dzui mà daika cho thằng em ra rìa, bữa giờ chạy qua chạy lại tùm lum xe hết trơn nà.
 
Hạng D
29/7/06
1.283
14
38
TP.HCM
IV4705 nói:
xe3banh nói:
Tinh thần YV là Số I.
080402cool_prv.gif

Giận daika òy :). Tính đu ké theo daika cho dzui mà daika cho thằng em ra rìa, bữa giờ chạy qua chạy lại tùm lum xe hết trơn nà.
Giận đè ra quất trên chục lon Ken cho a 3banh tơi bời hoa lá hẹ luôn đeeeeee a IV :D:D:D
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Chú ý :

- Các bác nhớ đem theo chìa khoá sơ cua và giao cho nguời đi cùng hay đồng bọn khác giữ giùm nhá . Lỡ mà trên rừng, bỏ quên chìa khoá chính trong xe hay cốp xe , dập vô cái rầm là tiêu đó nha !!!
(p.s : một số loại xe chìa khoá phụ không mở được cốp nên sẽ không dùng chế độ khoá cốp sau bằng chìa )

- Các xe nên dán decal trước ngày xuất phát vì nếu đến sáng ngày xuất phát mới dán thì không kịp chắc chắn, e rằng chạy tới Bình Phước là hư mất cái decal ...uổng lém ah !!! Tuy nhiên nêu xe nào kẹt thì cũng phải đành chờ ngày khởi hành sẽ dán :(

- Báo cáo là sẽ đem thêm 01 vỏ sơ cua cho mấy chiếc sedan (225/45 R17) cái này sẽ xem xét gửi ké xe đồng bọn nhá

Hehehe ... nhớ được gì nhắc cái đó thôi !
 
Hạng C
26/8/09
652
2
18
Thêm vụ mang theo passport nữa để nếu hứng quá thì qua Lào chơi luôn KK ơi :D (hình như hôm qua e có nghe ai đó nói vậy)
 
Hạng D
29/7/06
1.283
14
38
TP.HCM
@Kaka : Decal ai giữ vậy KaKa ???? nếu KaKa có giữ thì quăng ở PDP dùm e hén :)
 
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
vậy tối nay ghé thăm anh cẩn nhe kk, em ghé lấy cái decal, 12h đêm nay em chạy lên bình phước luôn.
@Duytran: anh lói cái vụ đi nào nà như lào? thiệt hở? nghi ý kiến này của Mimo quá
080402cool_prv.gif

@Mimo: mình sắp xếp cho anh Saigonguide đi với ai chưa chị?
 
Hạng C
26/8/09
652
2
18
Cái hành trình update tới đâu rồi KK ui, để e in ra tối nay nằm ngâm kíu.
 
Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
platinumcard nói:
vậy tối nay ghé thăm anh cẩn nhe kk, em ghé lấy cái decal, 12h đêm nay em chạy lên bình phước luôn.
@Duytran: anh lói cái vụ đi nào nà như lào? thiệt hở? nghi ý kiến này của Mimo quá
080402cool_prv.gif

@Mimo: mình sắp xếp cho anh Saigonguide đi với ai chưa chị?

Hiện nay đoàn mình còn lại 3 xe Sedan có 2 người (2 Bim , 1 Audi, đó là xe số 1 , xe số 3 và số 4 ). Như tối hum qua đã nói vấn đề này với mọi người đây không phải là phát sinh mà là mãi đến bữa nay Anh SGS mới kờn-phơm cho nên xe Chauli phải đèo anh ấy cùng với Chín, hơn nữa, vì tình hình sức khỏe của phụ huynh Chauli cho nên đb đành phải move qua những xe còn lại: 1 là xe SonataX8 (T_T N đã nói và Sơn rất qeo-khơm), nếu cảm thấy chật chội, không thoải mái hay gì gì đó thì đb chuyển qua xe KK , T_T sẽ move qua 2 xe còn lại (a lone cho nên có move cũng đơn giản mà), đây là trường hợp bất khả kháng. Vì tình hình chung cho nên mình phải chấp nhận bỏ đi những cái nhỏ nhỏ để có được cuộc vui to to. Hy vọng cả nhà sẽ được 1 chuyến đi thật vui vẻ và có thật nhiều kỷ niệm ...dĩ nhiên là ĐẸP...giữ mãi trong lòng hen!

Đó là ý kiến của em, quyết định vẫn là các bật tiền bối!

Công việc hậu cần , đến 3h chìu nay cũng đã ổn. Hành lý quá nhiều... không biết sao đây? ĐUỐI!
1 túi to Nồi niu xoong chão, 1 túi (the same túi trước), 1 túi lều, 1 túi đệm, 2 thùng mì gói, 1 thùng thực phẩm cứu đói giữa đường, 1 ba lô đựng laptop (3G or 5G gì cũng đã ok)1 vali và 1 giỏ xách đồ, thuốc men và đồ dùng y tế cũng đã xong..... Ui chao!!! lỉnh khỉnh còn hơn dọn đồ đi luôn nữa các bác ạh!
 
Hạng B2
1/9/10
193
0
0
44
Công việc hậu cần , đến 3h chìu nay cũng đã ổn. Hành lý quá nhiều... không biết sao đây? ĐUỐI!

1 túi to Nồi niu xoong chão, 1 túi bánh kẹo, snack ... cho các em Dân tộc bên đường (the same túi nồi niu), 1 túi lều, 1 túi đệm, 2 thùng mì gói, 1 thùng thực phẩm cứu đói giữa đường cho đb, 1 ba lô đựng laptop (3G or 5G gì cũng đã ok)1 vali và 1 giỏ xách đồ, thuốc men và đồ dùng y tế cũng đã đủ..... Ui chao!!! lỉnh khỉnh còn hơn dọn đồ đi luôn nữa các bác ạh! Tất cả đã được đưa lên X6 (đầy ắp, cho cả vào băng ghế sau luôn), tối nay đem đi gởi trước được gì thì gởi nà:p:p:p

Chauli tối có ra nhớ lấy mấy cái nệm hơi đang nằm trong xe chị này nhé!