Vẫn biết sự bận rộn đã lấy đi nhiều thứ của chúng ta nhưng để không khí OTC trầm lắng như thời gian vừa qua sao vẫn thấy nao lòng.
Bình Hoà hội tụ đủ điều kiện và thực sự đã là 1 sân chơi cho AE nhà ta từ lâu. Bản thân em là người rất mới của OTC nhưng cũng cảm được thần thái của nơi này qua hình ảnh, con người, không gian, sự kiện
Ấy thế mà BH lại bàng bạc. Sức hút giảm rồi chăng? Hay là mùa bận rộn kiếm cơm cho việc kết thúc năm? Thời gian bắt đầu cho năm học mới của các F1?
Hay có lý do nào từ sau giải David Cup vừa qua đã ít nhiều chia rẽ rồi chia rã?
Suy ngẫm mãi mà ko có sự thoả mãn cho bất cứ sự lý giải nào.
Ta làm sao đây các Bác ơi?
Hỡi hào khí .....Diên Hồng

, hỡi tinh thần OS có thể nào ta đánh mất mình???