Chủ đề tương tự
kì này đền hơi mệt rùi...
Chừng nào kết bài mà có câu "Nguyên nhân đang được làm rõ." thì mới tốn nhiều, ngoài ra thì cứ theo giá thị trường thì chẳng bao nhiêu, người bị thương thì 500, người xây xát nhẹ thì đưa 200.....Ở mình thì nó là như vậy mà. Có khi mở miệng ra đòi bồi thường còn bị hăm dọa nữa.........
7 giờ sáng mà buồn ngủ? Chắc bác này làm tăng 3, ủa quên ca 3 mới về. May mà không có thương vong nặng.
Forte dàn đầu cũng cứng quá.
Forte dàn đầu cũng cứng quá.
cái này là hậu quả của cho xe 4B và xe 2B chạy chung 1 làn, chẳng thấy cha nào nhận trách nhiệm.Sáng 23/1, ôtô 4 chỗ chạy trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP HCM) bất ngờ đâm 6 xe máy nằm la liệt, rồi lao vào cửa hàng.
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0|bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}{/td}![]()
{/tr}
{tr}
{td}
Nhiều xe máy bị ôtô đâm nằm la liệt. Ảnh: Hải Hiếu{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
7h, người đàn ông khoảng 35 tuổi lái ôtô 4 chỗ trên đường Phan Văn Trị, hướng từ quận Gò Vấp đi quận Bình Thạnh.
Khi cách đường Nguyễn Oanh 100 m, ôtô đột ngột tăng tốc lao vào dòng xe máy cùng chiều.
6 xe máy và nhiều nạn nhân bị húc văng nằm la liệt.
Trong đó, hai người nhập viện, số còn lại may mắn chỉ bị xây xát. Ôtô chị dừng lại khi kéo lê chiếc xe tay ga lên vỉa hè, tông sập bảng hiệu của cửa hàng.
"Nghe tiếng 'rầm, rầm' phía sau, nhìn lại tui thấy nhiều xe máy ngã rạp, nhiều người kêu cứu. Cũng may ôtô lao lên vỉa hè, nếu không gia đình tui cũng bị húc văng rồi", nhân chứng kể.
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0|bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}{/td}![]()
{/tr}
{tr}
{td}
Xe tay ga bị ôtô kéo lê lên vỉa hè. Ảnh: Hải Hiếu{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Khai với lực lượng chức năng, bước đầu tài xế cho biết do buồn ngủ nên đã giật mình đạp nhầm chân ga, dẫn đến tai nạn.
Nguyên nhân đang được làm rõ.
Hải Hiếu (vnexpress.net)
Đấy, sao không thấy anh nào hay chạy lane trong lên tiếng nhể ?cái này là hậu quả của cho xe 4B và xe 2B chạy chung 1 làn, chẳng thấy cha nào nhận trách nhiệm.
Chừng nào kết bài mà có câu "Nguyên nhân đang được làm rõ." thì mới tốn nhiều, ngoài ra thì cứ theo giá thị trường thì chẳng bao nhiêu, người bị thương thì 500, người xây xát nhẹ thì đưa 200.....Ở mình thì nó là như vậy mà. Có khi mở miệng ra đòi bồi thường còn bị hăm dọa nữa.........
200-500 gì bác? Giá thị truờng nào như vậy? Xe hơi lủi té lăn lóc nhập viện thì đền mệt luôn chứ đừng mong ít. Rồi bên làm nhiệm vụ giải quyết tai nạn cũng bẻ 1 khúc. Lo bồi thuờng cho nạn nhân lành lặn ăn tết chứ còn nghĩ chuyện hăm dọa chắc sẽ đuợc gia đình nạn nhân cho nhập viện nằm cùng khoa chứ ở đó mà láo hăm dọa.