Mình làm sai thì phải chịu thôi các bác ạ, người ta cũng có gia đình, tết tới nơi rồi. cũng may là ko có ai bị quá nặng...ko thì mệt luôn.
Ở bác là chỗ nào vậy? Khu bảo tồn hay vườn Quốc Gia?Chừng nào kết bài mà có câu "Nguyên nhân đang được làm rõ." thì mới tốn nhiều, ngoài ra thì cứ theo giá thị trường thì chẳng bao nhiêu, người bị thương thì 500, người xây xát nhẹ thì đưa 200.....Ở mình thì nó là như vậy mà. Có khi mở miệng ra đòi bồi thường còn bị hăm dọa nữa.........
Ở SG hăm dọa là nằm kế bên nó luôn nha bác.
Kỳ này đền mệt nghỉ luôn chứ ở đó mà giá thị trường.
Thì cứ đem mấy chiếc xe máy ra cửa hàng sửa rồi chủ oto thanh toán hết là xong. Với tiền vài viên thuốc men nữa cũng ko nhìu. Cùng lắm trên chục tiêu chứ nhìu đâu
Bác im lặng thì còn được vài trăm ngàn tiền thuốc và sữa xe, bác nói quá họ đưa ra giấy "Chứng nhận tâm thần" thì bác ra về với 2 bàn tay trắng nhaỞ bác là chỗ nào vậy? Khu bảo tồn hay vườn Quốc Gia?
Ở SG hăm dọa là nằm kế bên nó luôn nha bác.
Kỳ này đền mệt nghỉ luôn chứ ở đó mà giá thị trường.
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-l...an-pho-co-giay-dieu-tri-tam-than-3346540.html.
Để xem thằng đụng mình là "người nhà" hay người ngoàiBác im lặng thì còn được vài trăm ngàn tiền thuốc và sữa xe, bác nói quá họ đưa ra giấy "Chứng nhận tâm thần" thì bác ra về với 2 bàn tay trắng nha
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-l...an-pho-co-giay-dieu-tri-tam-than-3346540.html.
Chừng nào kết bài mà có câu "Nguyên nhân đang được làm rõ." thì mới tốn nhiều, ngoài ra thì cứ theo giá thị trường thì chẳng bao nhiêu, người bị thương thì 500, người xây xát nhẹ thì đưa 200.....Ở mình thì nó là như vậy mà. Có khi mở miệng ra đòi bồi thường còn bị hăm dọa nữa.........
có cả giá thành cụ thể vậy luôn hả bác? quả là thiên đường mà =)) cơ mà bác tài này chắc thiếu ngủ hay xỉn cmnr nhỉ :v
Liên quan gì tới chuyện trong - ngoài nhể???Đấy, sao không thấy anh nào hay chạy lane trong lên tiếng nhể ?
Nguyên nhân còn chưa có, mà bộ chạy lane trong là 100% xúc 2B hả???