Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
RE: ôtô "xịn": sướng hay khổ???

đây là bài báo thăm dò ý kiến người có ôtô thì sỡ hữu 1 chiếc "xịn" thì sướng hay khổ??? tất nhiên là đi xe xịn thì sướng rồi, ai mà lại không ham:D
còn nuôi 1 chiếc "xịn" trong điều kiện VN hiện nay thì khổ hay sướng??? tất nhiên là trừ mấy anh đại gia cỡ BTD ra.
đối với AE mình có 1 chiếc xe yêu quý là quá sướng rồi :D dù chiếc đó không phải là "xịn";)
bài báo này cũng phần nào giúp đỡ AE trong viẹc chọn 1 chiéc xe phù hợp với nhu cầu chứ không phải để bằng chị bằng em:D
 
Hạng B2
13/5/04
213
0
0
Vietnam
RE: ôtô "xịn": sướng hay khổ???

Xe xịn, tiền nhiều thì sướng vì có sự cố thì mua xe khác xịn hơn
Xe xịn, tiền ít thì khổ vì phải chạy vạy sửa, xe, trả nợ
 
Hạng B2
14/9/04
130
1
18
RE: ôtô "xịn": sướng hay khổ???

Em thì không bàn nhiều về độ sướng khi đi xe xịn vì đó là đương nhiên rồi.
Ý kiến của em là:
" Xe xịn không nhất thiết phải là xe đắt,
& Xe đắt chưa chắc đã là xe xịn"
Ở VN đang có tình trạng giá xe lắp ráp trong nước thì cực cao mà chẳng thấy "xịn" đâu cả.

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
 
Hạng D
15/8/04
1.219
0
36
RE: ôtô "xịn": sướng hay khổ???

còn nuôi 1 chiếc "xịn" trong điều kiện VN hiện nay thì khổ hay sướng??? tất nhiên là trừ mấy anh đại gia cỡ BTD ra.
Nói đến BTD và vụ xe cộ này đúng là khi đã lên hàng ngũ "đại gia" thì người ta sẽ đi xe cực xịn, còn đã lên "siêu đại gia" như đại ca Bùi thì xe cộ chẳng có nghĩa lý gì nữa thật :D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: ôtô "xịn": sướng hay khổ???

@bác Fiat ơi, nhiều tiền mua được cả tiên mà, vậy mà bác hổng khóai, nên thấy lạ :D
 
Hạng B2
17/3/05
179
11
18
RE: ôtô "xịn": sướng hay khổ???

Đi xe xịn đương nhiên là sướng, chẳng ai đi xe xịn lại kêu chán hay khổ cả. Còn sở hữu xe xịn ở Việt Nam thì vì một sô điều kiện xã hội không được cao nên hơi vất vả tý, tuy nhiên với những người có thu nhập cao thì mấy cái đấy không phải là quá quan trọng. Quan điểm của em thì đi xe xịn là sướng, tiện nghi cuộc sống mà. Có điều nên biết mình là ai để chọn một chiếc xe thích hợp cho mình.
 
Hạng C
24/12/05
575
4
18
50
Vùng than
RE: ôtô "xịn": sướng hay khổ???

Tôi cũng có quan điểm là xe (dù là xe máy hay ô tô) cũng chỉ là phương tiện đi lại mà thôi. Ví dụ ở cơ quan tôi (một doanh nghiệp nhà nước lớn) nhiều bác Uỷ viên HĐQT hay Phó TGĐ có trí tuệ, tài năng thực sự đi làm bằng xe Dream, còn nhiều nhân viên èng èng nhưng lại cưỡi Dylan, SH, LX đi làm, nhưng trong mắt mọi người thì không biết đẳng cấp của ai hơn ai. Những người cơ quan tôi đi công tác nước ngoài đều nói rằng ở châu Âu người ta đi những xe nhỏ như Matiz là bình thường, xe taxi thì lại toàn Mec hay Crown, có vấn đề gì đâu./.
 
30/7/04
189
11
18
hcmc
RE: ôtô "xịn": sướng hay khổ???

Sướng/khổ là khái niệm của thuyết tương đối, theo em xe xịn = sướng và khổ ; xe cỏ = khổ và sướng. Vậy kết luận chính xác nhất: xe nào cũng có sương/khổ nẫn nộn như cuộc đời này vậy :D:mad: