Hạng B2
5/9/09
462
20
18
Tối hôm qua chạy trên đường cao tốc, có mấy đoạn con lươn bằng sắt lại thấp nên bị mấy bác ngược chiều pha chói mắt, đang chạy nhanh nguy hiểm thiệt các bác ạ.
 
Hạng B2
24/4/09
116
0
16
41
e đi xe cùi nên cứ bị bọn taxi với mấy xe đời mới pha đèn hoài,bực cũng đâu dám làm gì,riêt cũng wen thui mấy bác ơi. chứ lỡ chửi mấy ông nội đó đánh e 1 trận thì chít
 
Hạng D
15/12/06
1.708
270
83
TP HCM
dobestman nói:
Đôi khi em đi đường gặp một số bác chạy sau xe em mà fa-cót liên lục. và rất nhiều lần.. em hết hồn tưởng xe mình có vấn đề gì bèn tấp vô lề , và bác ấy ung dung chạy qua... thật là mất lịch sự, nếu muốn qua thì xin nhan, khi nào thuận lợi thì em tấp vô để qua.. đằng này cứ nhá đèn liên tục thế rta61 mất lịch sự.

Cái này bác trách oan người ta nhe bác.

Người ta chạy sau xe bác, vì lịch sự nên họ bật đèn cốt.

Nhưng chạy cốt họ không thể thấy rõ lề đường, không thấy xe tải đậu lề, hoặc chướng ngại vật phía xa. Do vậy cứ chạy được một khúc họ phải đá pha lên 1 cái để nhìn đường. Họ không có ý trêu chọc bác làm gì đâu. Nếu muốn chọc giận bác thì họ bật pha dí theo bác luôn.