Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
chào mấy bác, dạo gần đây em thấy có nhiều bức xúc trên diễn đàn và có share trên facebook và chửi cho đã miệng. em cũng có đứa bạn cấp ba hồi đó cũng chơi chung, đánh lộn này nọ. ba nó công an neenn cũng cố lo lót cho nó vào làm csgt đội tân sơn nhất, nhậu nhiều lần nó cũng nói là cái này áp lực rồi ko có đơn giản, nó cũng nói làm vài năm kiếm vốn. nhậu thì nó ko bao giờ kể chuyện làm, em cũng chẳng bao giờ kể chuyện đi khiếu nại xxx. Nó thấy em post mấy bài chửi nên chửi em um sùm, em cũng tức điên chửi lại nó. thường cũng ít gặp vì nó trực suốt có dịp gì mới ngồi nhậu, mà kiểu này chắc không còn bạn bè gì nó đc rồi. Lúc trước nó bảo có bị gì đội nó thì nó lo, nhưng các bác biết là em chẳng bao giờ xin xỏ nhúng nhường mấy vấn đề này.
các bác tư vấn em sao đây, tết đến chắc cũng có tụ tập này nọ cũng có thể nhậu, có nên tránh nhau trước ko hay làm cách nào gạt mấy cái này qua đc ạ. hay đợi nó giải nghệ???
 
Hạng C
17/12/11
589
154
43
50
Tp. HCM
cũng khó đây, ông bà nói "gần mực thì đen gần đèn thì ...tắc" bác muốn đen hay tắc. Hihi nói đùa thôi, việc ai nấy làm bác ơi, là CSGT cũng có người tốt người xxx bác ơi, mặc dù đa số là xxx. Có bạn làm CSGT cũng chả sao!!! chúc tình bạn keo sơn
 
Hạng C
19/8/12
755
374
63
33
TP HCM - Pleiku
Bác vs em cũng cảnh nghộ. E cũng có thằng bạn làm xxx nên giàu lắm, học trung cấp hai năm ra đi làm. Em hay đăng FB mấy cái chửi nhau vs XXX thế là nó gọi đt chửi em. Bạn cấp 3 h về quê gặp mà có vẻ k ưng cho lắm :).
 
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Bạn bè thì bạn bè nó là XXX ăn bẩn thì mình vẫn có quyền chửi người nhục là nó chứ chẳng phải là mình. Cứ làm nhiều chuyện thất đức thì sẽ phải trả giá!
 
Hạng C
15/9/12
788
384
63
0938.99999.3
đồng cảnh ngộ vs e
thằng bạn mới chuyền từ hình sự qua làm giao thông
đội tân sơn nhất e có biêt ông Thái bê dê :)

 
Hạng C
13/11/11
530
964
93
Sài Gòn
Vợ bạn có chồng là XX, cũng khoe mẽ lắm, khi có dịp ngồi với nhau em chẳng hỏi han nói chuyện gì hết, em có quyền nói chuyện với ai em thấy thích thôi, lũ ấy nói làm gì cho mệt, em ko chơi nên không bắt chuyện!
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
loiht nói:
Vợ bạn có chồng là XX, cũng khoe mẽ lắm, khi có dịp ngồi với nhau em chẳng hỏi han nói chuyện gì hết, em có quyền nói chuyện với ai em thấy thích thôi, lũ ấy nói làm gì cho mệt, em ko chơi nên không bắt chuyện!
Vậy bạn bác là XX à =)). Chả có liên hệ chả có gì thì còn được. Còn đằng này là bạn lúc trước, rồi chửi nhau um sùm như trường hợp mấy bác trên kia, rồi chẳng lẽ ngoảnh mặt làm ngơ thật.
 
A1
14/12/03
2.550
4.777
113
Các bác chửi ai? Không được chửi CA, chỉ chửi "một bộ phận không nhỏ" những tên tha hoá biến chẩt, vòi vĩnh hối lộ. Tự dưng nhận là chửi, chẳng lẽ bạn các bác tự nhận là XXX tha hoá biến chất, ăn hối lộ?
 
Hạng D
10/10/11
3.769
753
113
Bác chửi thì có ích gì?
Cá nhân em nếu em bị tuýt sai em sẽ tranh luận bằng đến cùng vì tránh bị quy lỗi ko đáng có mà thiệt hại cho chính mình và cũng đã chia sẽ cho ae biết để tránh bị thiệt hại.
Còn chửi ko ko chỉ thiệt vào thân.