nếu có lòng nhưng lí do tế nhị thì gọi luôn cả hai số cũng được, có lòng nữa thì đợi cơ quan chức năng đến rồi đi
Chỉnh sửa cuối:
Chẳng biết đầu cua tai nheo. Bữa có thớt đăng là sẽ cứu đấy. Đáng nhẽ bác phải lưu số mấy vị ấy. hix hix ( Em đùa xíu, em chỉ nói mấy bác anh hùng bàn phím thôi).
Em mà ko có bằng chứng, chứng minh em vô tội thì còn lâu em mới dừng. Đầu chả phải, phải tai... đi tù bỏ mịa, ai nuôi F1 của em? Hàng xóm nó ko nuôi đâu.... Nên em tự tìm cách an toàn, ai mà chửi thì chủ yếu toàn anh hùng bàn phím.
Em mà ko có bằng chứng, chứng minh em vô tội thì còn lâu em mới dừng. Đầu chả phải, phải tai... đi tù bỏ mịa, ai nuôi F1 của em? Hàng xóm nó ko nuôi đâu.... Nên em tự tìm cách an toàn, ai mà chửi thì chủ yếu toàn anh hùng bàn phím.
em đồng ý với ý kiến của bác.Chẳng biết đầu cua tai nheo. Bữa có thớt đăng là sẽ cứu đấy. Đáng nhẽ bác phải lưu số mấy vị ấy. hix hix ( Em đùa xíu, em chỉ nói mấy bác anh hùng bàn phím thôi).
Em mà ko có bằng chứng, chứng minh em vô tội thì còn lâu em mới dừng. Đầu chả phải, phải tai... đi tù bỏ mịa, ai nuôi F1 của em? Hàng xóm nó ko nuôi đâu.... Nên em tự tìm cách an toàn, ai mà chửi thì chủ yếu toàn anh hùng bàn phím.
Thật sự thấy áy náy vô cùng nhưng cũng phải suy nghĩ cho gia đình mình nữa chứa, lỡ có vấn đề không hay thì ai lo cho gia đình mình?
Chưa kể có khi vào bị " thẩm vấn" rồi tự nhiên được khuyến mại thêm cái hòm nữa thì...bỏ bu. Anh hùng bàn phím thì dễ, anh hùng ngoài đời te tua tơi tả lắmem đồng ý với ý kiến của bác.
Thật sự thấy áy náy vô cùng nhưng cũng phải suy nghĩ cho gia đình mình nữa chứa, lỡ có vấn đề không hay thì ai lo cho gia đình mình?

Gặp tình huống này căng nhỉ!
Không giúp thì áy náy, giúp thì chẳng may tình ngay lý gian.
Xe bác nào có camera thì đỡ,còn ko có thì cũng sợ thiệt!
Không giúp thì áy náy, giúp thì chẳng may tình ngay lý gian.
Xe bác nào có camera thì đỡ,còn ko có thì cũng sợ thiệt!