Tập Lái
2/11/15
36
23
8
42
Lể 30/4 này mình dự định làm chuyến Saigon- Phan Thiết - Đà Lạt , nên muốn nhờ các oser nào kinh nghiệm tư vấn giúp cung đường từ Phan Thiết đi Đà Lạt an toàn nhất, mình có tham khảo qua: đi đèo Gia Bắc nhìn kg gắt, nhưng hẹp quá, lở khi ngưoc chiều có một em tải lớn thì cũng mệt. Còn Đại Ninh thì rộng, nhưng toàn thấy nách với cùi chỏ không, phân vân quá. Bác nào có ảnh review mới nhất của 2 đèo này chia sẽ với nhé
 
Hạng B2
13/4/09
166
159
43
12
Đèo Gia Bắc (ql28) đường ổn, 2 xe né nhau ok mà bác, em mới đi từ Di Linh về Phan Thiết hqa. Bắt đầu rẽ từ Di Linh vào ql28 lúc 11h45, tới ql1 lúc 13h40. Có tầm 10km có công trường mở rộng đường, đang rải đá mi. Vắng xe lắm, đi sáng và trưa thì ổn, chiều tối thì không nên.
 
Hạng C
18/12/14
982
609
93
TPHCM
Phan Thiết Đại Ninh mình mới đi hồi tết. Cảm giác cũng yomost lắm. Tiếc là lúc đi nắng chói chang quá nên khó ngắm cảnh đẹp. Trên đường có rớt vài khúc cây to ra đường. Hai bên có vách đất đá có thể sạt lở vào mùa mưa. Mình chở cả gia đình trên chiếc Spark 1.0 AT vẫn leo được.
 
Hạng B2
22/7/15
108
108
43
43
Quận 7
Em đi cả 2 cung đường này nhưng em thích đi Đại Ninh hơn. Từ Hòn Rơm thẳng ra ngã 3 Lương Sơn quẹo phải ra QL 1 chừng 100m gặp ngã 3 quẹo trái thẳng tiến đến Đức Trọng.
 
Tập Lái
2/11/15
36
23
8
42
Phan Thiết Đại Ninh mình mới đi hồi tết. Cảm giác cũng yomost lắm. Tiếc là lúc đi nắng chói chang quá nên khó ngắm cảnh đẹp. Trên đường có rớt vài khúc cây to ra đường. Hai bên có vách đất đá có thể sạt lở vào mùa mưa. Mình chở cả gia đình trên chiếc Spark 1.0 AT vẫn leo được.
Nghe có vẻ phiêu lưu quá. Nhìn trên clip thấy vài đoạn nguy hiểm, nhưng kg biết giờ sao rồi hihi
 
Tập Lái
2/11/15
36
23
8
42
Em đi cả 2 cung đường này nhưng em thích đi Đại Ninh hơn. Từ Hòn Rơm thẳng ra ngã 3 Lương Sơn quẹo phải ra QL 1 chừng 100m gặp ngã 3 quẹo trái thẳng tiến đến Đức Trọng.
Bác có thể đánh giá mức độ nguy hiểm của 2 đèo cho anh em hiểu biết thêm kg?
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.298
113
đại ninh ok hơn mặc dù hơi nhiều các đoạn cùi chỏ tập trung trong khoản 3 đến 5km
Ya'bak thì thoải mái hơn do có ít các khúc quanh cùi chỏ

Cả 2 đều quanh co và đủ rộng cho 2 xe ngược chiều
 
Hạng B2
22/7/15
108
108
43
43
Quận 7
Nghe có vẻ phiêu lưu quá. Nhìn trên clip thấy vài đoạn nguy hiểm, nhưng kg biết giờ sao rồi hihi
Ok rồi bác. Tháng 8/ 2014 em đi lần đầu tiên mất gần 6h (12h trưa - gần 18h). Xuất phát từ Hotel Thuỳ Dương (Hòn Rơm) - Đại Ninh - Đà Lạt. Chưa tới đèo ĐN trời mưa tầm tã, mà đường cực xấu. Toàn ổ voi nên e chạy 10-20km/h. 2h chiều mà ko có 1 bóng xe, lâu lâu thỉnh thoảng có xe khách ngược chiều hoặc vài anh tây đạp xe đạp. Nhưng rất cảm giác bác à, chỉ có trải nghiệm rồi mới thú vị. Còn giờ đường đi ngon rồi đi rất khoẻ nhưng mất đi cảm giác lúc xưa. Ai đã từng trải nghiệm trước đây khoảng 2 năm sẽ biết điều này