Chủ đề tương tự
Có gì đâu bác, lúc đầu chắc chưa có khách nên cà rề kiếm khách. Lúc sau đài gọi khách nên đua lên thôi !
Em đoán anh taxi ML trả đũa bác vụ bác tạt đầu anh ấy đó.
Lúc vào giao lộ đầu tiên em thấy taxi chạy hợp lý, đường đông nên taxi chạy chậm sau xe morning đi trước, bác chủ cố vượt rồi cúp đầu taxi vậy hơi nguy hiểm.
Theo em đường đông cứ từ tốn mà chạy, cố vượt cũng hơn nhau vài ba thân xe thân chứ có nhanh được đâu
Lúc vào giao lộ đầu tiên em thấy taxi chạy hợp lý, đường đông nên taxi chạy chậm sau xe morning đi trước, bác chủ cố vượt rồi cúp đầu taxi vậy hơi nguy hiểm.
Theo em đường đông cứ từ tốn mà chạy, cố vượt cũng hơn nhau vài ba thân xe thân chứ có nhanh được đâu

Anh taxi rề rề không phải vì kiếm khách mà vì phía trước có xe, con morning và vài xe máy. Bác chưa gì đã đá đèn mấy phát nên đã bực mình rồi. Tới lúc bác chạy vào lane ngoài rồi tạt đầu ảnh thì anh muốn nện bác một trận luôn rồi. Khoảng cách giữa taxi và chiếc xe máy chỉ tầm 4-5m mà bác đưa nguyên con xe của bác vào thì anh ấy không chửi thề mới lạ. Bác không chỉ gây nguy hiểm cho taxi đó mà còn đe doạ mạng sống của 2 người trên xe 2b phía trước.
Mà bác thấy sau khi bác vượt taxi như vậy bác có đi nhanh hơn được anh ấy không?
Bác lại bị ném đá nữa rồi
Mà bác thấy sau khi bác vượt taxi như vậy bác có đi nhanh hơn được anh ấy không?
Bác lại bị ném đá nữa rồi
Bác chủ có gấp gáp gì k vậy? Không thì cứ từ từ đi thôi
Cũng đang gấp, nên nhờ anh em góp ý rút kinh nghiệm.
Thật sự thì khi vượt xe taxi em có cảm giác không đúng lắm.
Anh taxi rề rề không phải vì kiếm khách mà vì phía trước có xe, con morning và vài xe máy. Bác chưa gì đã đá đèn mấy phát nên đã bực mình rồi. Tới lúc bác chạy vào lane ngoài rồi tạt đầu ảnh thì anh muốn nện bác một trận luôn rồi. Khoảng cách giữa taxi và chiếc xe máy chỉ tầm 4-5m mà bác đưa nguyên con xe của bác vào thì anh ấy không chửi thề mới lạ. Bác không chỉ gây nguy hiểm cho taxi đó mà còn đe doạ mạng sống của 2 người trên xe 2b phía trước.
Mà bác thấy sau khi bác vượt taxi như vậy bác có đi nhanh hơn được anh ấy không?
Bác lại bị ném đá nữa rồi![]()
Lúc em vượt anh taxi thì anh chạy chậm lắm nên không có cúp đầu anh gắt như anh nghĩ đâu.
Ném đá là em nhận liền hà. Sai thì sửa thui.
Mà thiệt lòng thì em đang gấp, trễ giờ họp, lại gặp anh taxi chạy rề rề.
1- Taxi bị kẹt Morning + 2B khi đèn xanh vừa sáng.....
2- Bác vượt phải sát hông taxi + tạt đầu (chắc trả đũa)....
3- Taxi vượt lại bác ko cho nên ko thấy bác giảm ga mà cố rướng lên xém đụng xe bán bò viên chiên của bà cụ trong lề....(Fast & Furios)
2- Bác vượt phải sát hông taxi + tạt đầu (chắc trả đũa)....
3- Taxi vượt lại bác ko cho nên ko thấy bác giảm ga mà cố rướng lên xém đụng xe bán bò viên chiên của bà cụ trong lề....(Fast & Furios)
bác có biết là xe đông phía trước ko, hỏi sao a taxi chạy đc, bác thì dí đèn người ta, ghét nhất cái thể loại như bác chủ, văn hóa GT lùn
1- Taxi bị kẹt Morning + 2B khi đèn xanh vừa sáng.....
2- Bác vượt phải sát hông taxi + tạt đầu (chắc trả đũa)....
3- Taxi vượt lại bác ko cho nên ko thấy bác giảm ga mà cố rướng lên xém đụng xe bán bò viên chiên của bà cụ trong lề....(Fast & Furios)
Dạ, sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc.
Em vượt sát phải hông xe taxi vì còn mép trong cũng nhỏ và có xe gắn máy, em chỉ lấy ra hơi sớm do vướng hai xe gắn máy trước. Không có ý trả đũa gì vì có mâu thuẫn gì đâu mà trả đũa. Cái sai của em là lấy ra quá sớm.
Còn khi anh taxi chen ngang, lấn vạch đôi là lúc đó em fast & furious thật. Nhưng có chút xíu thui thì nhường anh taxi cho xong chuyện.