23/11/16
361
229
43
34
em thấy bác taxi đi đúng rồi bác ạ, lúc đâu vướng xe phía trước và người sang đường nên bác ấy ko đi nhanh đc, nói chung lái xe có nhiều tình huống gây ức chế, mà mình ko biết trút cho ai nên bác tài kia cố chạy lên chèn lại bác
 
Hạng C
9/5/08
851
304
63
Bác ấy hỏi là nhờ góp ý mà nếu sai thì sửa để tham gia giao thông cho tốt hơn. Bác có chắc cả đời bác tham gia giao thông không vô tình hay cố ỵ pham lỗi không đâu cần phải nặng lời thế?
Sorry!!!
Tại mình bị dị ứng với thể loại này mà thôi.
 
Hạng F
1/6/15
5.526
29.400
113
Rút kinh thôi bác, biết là bác gấp nhưng bác đèn như vậy là hơi sớm. Em đi xe lùn nên cũng có lúc như bác, không thấy phía trước xe trước là cái gì mà họ cứ rề rề hoài nên cũng nóng ruột, nhưng phải nhẫn thôi.
 
Hạng B2
10/12/15
316
296
63
40
Quận 12
Lúc bác chủ lấy qua trái, em thấy chưa đủ khoảng cách, em cứ sợ va chạm rồi đó. Chắc anh lái taxi thắng dúi dụi đó. Mà lúc đó anh có ngó gương hậu xem thân/đuôi xe của anh cách đầu taxi bao xa hông?
 
Hạng D
9/7/12
2.344
7.197
113
Ra đường thấy nhiếu Anh hay lạm dụng kèn, đèn lắm
Bên Thái kèn, đèn vậy là khiêu khích đó
 
Hạng D
15/7/11
1.056
2.648
113
Em đi xe căm thù nhất hai loại tài xế :
1/ Đèn pha trong nội đô, cái này là mất dạy nhất trên đời.
2/ Ngồi trong xe bị xe sau đá đèn mà mình ko làm gì được cho nó vượt qua được, vì phía trước đang vướng xe oto/xe máy/người qua đường.
Giờ ra đường ai vượt hay đi nhanh đi chậm gì, được em nhường cho hết, đi đúng luật đúng tốc độ, cho nhẹ người, chứ ai cũng bảo có việc bận chạy sao cho nhanh là được, ơ thế người khác chả có việc bận à, rảnh quá xách xe ra đường chạy chơi cho tốn xăng à. Mấy ông mở miệng ra em xin lỗi bác e có việc gấp quá,bla bla bla này kia, em thấy nhỏ mọn và ích kỷ kinh, chỉ biết mình.
 
Hạng D
15/11/10
2.469
2.612
113
Cá nhân em thấy lúc bác chuyển làn ngược ra hơi gấp. Lúc đó có thể taxi phải thắng gấp và theo ảnh si nghĩ từ chuyện bác đá đèn và tạt đầu = hành vi gây hấn !
 
Hạng B2
31/10/16
397
528
93
57
Cầm lái ô tô giống như sở hửu vũ khí giết người hàng loạt trong tay, cần lắm những tấm lòng khi tham gia giao thông, muốn trả đũa ai đó nên tưởng tượng cảnh mẹ già nó ngồi khóc sẽ dể bỏ qua hơn.
 
Hạng C
11/1/16
688
399
63
41
em đoán là lúc bác cúp đầu taxi thi 2 xe cách nhau khoảng 1m thôi đấy...quá nguy hiểm.
có lẽ anh taxi kia đã phải thắng đứng bánh...nên bực.
rút kinh vậy...