bác có biết là xe đông phía trước ko, hỏi sao a taxi chạy đc, bác thì dí đèn người ta, ghét nhất cái thể loại như bác chủ, văn hóa GT lùn
Hi Hi, bác có suy nghĩ về câu nói của mình không?
bác có biết là xe đông phía trước ko, hỏi sao a taxi chạy đc, bác thì dí đèn người ta, ghét nhất cái thể loại như bác chủ, văn hóa GT lùn
suy nghĩ là " cài kèn vs cài đèn bác dùng ko đúng mục đích đó "Hi Hi, bác có suy nghĩ về câu nói của mình không?
suy nghĩ là " cài kèn vs cài đèn bác dùng ko đúng mục đích đó "
Góp ý nhau thôi mà bác, để hoàn thiện cho bản thân và mọi người, Thân!!!Mình không tranh cải với bác, mình chỉ nêu ra tình huống để rút kinh nghiệm cho bản thân thôi.
Còn văn hoá giao thông thì mình lùn thật. Cần học hỏi nhiều.![]()
Có nhiêu bác nói hết rồi. Hết ý luôn.Anh taxi rề rề không phải vì kiếm khách mà vì phía trước có xe, con morning và vài xe máy. Bác chưa gì đã đá đèn mấy phát nên đã bực mình rồi. Tới lúc bác chạy vào lane ngoài rồi tạt đầu ảnh thì anh muốn nện bác một trận luôn rồi. Khoảng cách giữa taxi và chiếc xe máy chỉ tầm 4-5m mà bác đưa nguyên con xe của bác vào thì anh ấy không chửi thề mới lạ. Bác không chỉ gây nguy hiểm cho taxi đó mà còn đe doạ mạng sống của 2 người trên xe 2b phía trước.
Mà bác thấy sau khi bác vượt taxi như vậy bác có đi nhanh hơn được anh ấy không?
Bác lại bị ném đá nữa rồi![]()
Bác ấy hỏi là nhờ góp ý mà nếu sai thì sửa để tham gia giao thông cho tốt hơn. Bác có chắc cả đời bác tham gia giao thông không vô tình hay cố ỵ pham lỗi không đâu cần phải nặng lời thế?bác có biết là xe đông phía trước ko, hỏi sao a taxi chạy đc, bác thì dí đèn người ta, ghét nhất cái thể loại như bác chủ, văn hóa GT lùn
Ảnh cũng hòa nhã nhận góp ý chọi đá mà, đâu cần nặng lời dữ vại. Hoy nha, cuối tuần vui vẻ nha.bác có biết là xe đông phía trước ko, hỏi sao a taxi chạy đc, bác thì dí đèn người ta, ghét nhất cái thể loại như bác chủ, văn hóa GT lùn