Em nghĩ nếu bác quen với cuộc sống ở Sài Gòn rồi thì cứ kiên tâm tìm cơ hội ở Sài Gòn sẽ tốt hơn bác ạ!Nếu bác có bạn bè làm cùng nghề tiến cử là tốt nhất!Thường thì trong nghề tài xế này,chủ thường đặt niềm tin vào những anh tài hiền lành,trung thực,cẩn thận,biết giữ gìn xe cho họ và khi cần người họ cũng nhờ những anh này kiếm người dùm.Bác cứ cố gắng tạo mối quan hệ bạn bè với nhiều bác tài rồi cơ hội cũng sẽ gõ cửa với bác thôi!
góp ý 1 tẹo ....là nếu Bác Còn độc thân chưa có GD ...và tự lập đc thì có 2 nơi cho chọn:
1 là ngay chính tại quê mình (nếu chổ ở của quê là thành thị thì k có gì bàn cải )
nếu xa quê thì lên thành thị gần nơi đó sống dể hơn
về nhiều thứ như gần đc GD có thể về quê bất cứ lúc nào vì cách nhau vài tiếng xe ....
còn nếu xa quê đc thì về SG ...nhưng chi phí cho CS tại SG thì thật mà nói là khó nhai .....thấy lương cao nhưng cuối cùng bị chi phí ăn hết .....
Bác có tin là mình ở SG thuy nhập rên 20 chai 1 tháng mà k đủ cho 1 vợ 1 con và bản thân mình hay không ?
chi phí nhà ở , xăng cô , ăn uống , học hành con cái điện niếc ....lu bu bù đầu ....cuối cùng chọn về quê sống an nhàng ...đc nhiu ăn nhiu thôi
Còn về HN thì xa xôi quá ...không rành ngàoi đó ra sao ...k ý cò ý kiến gì ...
1 là ngay chính tại quê mình (nếu chổ ở của quê là thành thị thì k có gì bàn cải )
nếu xa quê thì lên thành thị gần nơi đó sống dể hơn
về nhiều thứ như gần đc GD có thể về quê bất cứ lúc nào vì cách nhau vài tiếng xe ....
còn nếu xa quê đc thì về SG ...nhưng chi phí cho CS tại SG thì thật mà nói là khó nhai .....thấy lương cao nhưng cuối cùng bị chi phí ăn hết .....
Bác có tin là mình ở SG thuy nhập rên 20 chai 1 tháng mà k đủ cho 1 vợ 1 con và bản thân mình hay không ?
chi phí nhà ở , xăng cô , ăn uống , học hành con cái điện niếc ....lu bu bù đầu ....cuối cùng chọn về quê sống an nhàng ...đc nhiu ăn nhiu thôi
Còn về HN thì xa xôi quá ...không rành ngàoi đó ra sao ...k ý cò ý kiến gì ...
dt_0978191919 nói:góp ý 1 tẹo ....là nếu Bác Còn độc thân chưa có GD ...và tự lập đc thì có 2 nơi cho chọn:
1 là ngay chính tại quê mình (nếu chổ ở của quê là thành thị thì k có gì bàn cải )
nếu xa quê thì lên thành thị gần nơi đó sống dể hơn
về nhiều thứ như gần đc GD có thể về quê bất cứ lúc nào vì cách nhau vài tiếng xe ....
còn nếu xa quê đc thì về SG ...<span style=""color: #ff0000;"">nhưng chi phí cho CS tại SG thì thật mà nói là khó nhai .....thấy lương cao nhưng cuối cùng bị chi phí ăn hết ..... </span>->CCMNR: thấy SG lương tính bằng chục triệu nghe thấy ham chứ con số dành dụm đc mới là cái đáng quan tâm. Lương cao mà sinh hoạt phí cái gì cũng cao thì như không thà ra xa xa cho không khí nó hạ nhiệt lại dễ sống hơn. Thêm nữa SG cái chờ óa gì cũng phải tiền tiền tiền và tiền.
Bác có tin là mình ở SG thuy nhập rên 20 chai 1 tháng mà k đủ cho 1 vợ 1 con và bản thân mình hay không ?
chi phí nhà ở , xăng cô , ăn uống , học hành con cái điện niếc ....lu bu bù đầu ....cuối cùng chọn về quê sống an nhàng ...đc nhiu ăn nhiu thôi
Còn về HN thì xa xôi quá ...không rành ngàoi đó ra sao ...k ý cò ý kiến gì ...