em đọc đâu đó là không có hướng dẫn xử phạt cái quá hạn này mà bác? có bác nào dính tờ rơi vụ này chưa ah?mới đăng kiểm tháng trước, vẫn có cái tem dán lên kính cho có anh có em với cái tem đăng kiểm
anh thích thì cứ bóc ra vì tem hết hạn với không có tem đều bị xử đẹp 2 chai
Phải chi no làm ngược lại: bỏ thu phí đường bộ, vẫn dán tem.




- Có em mới dính nè, lâu ngày không chạy dòm lại thấy trễ mười mấy ngày. Lon ton lấy xe chạy đi đăng kiểm, chạy vèo vèo qua các chốt không sao. Đến cách trạm đăng kiểm vài chục mét, quá xui cho em vì kẹt xe, em tà tà đi ngang nó và bị nó thấy. Sau 1 hồi hù dọa đủ thứ (đòi giam xe luônem đọc đâu đó là không có hướng dẫn xử phạt cái quá hạn này mà bác? có bác nào dính tờ rơi vụ này chưa ah?
- Sau 1 hồi thanh minh không được chấp nhận, em phán 1 câu " mấy anh lấy ít ít thôi, lấy nhiều quá em còn tiền đâu mua sữa cho con, đi đăng kiểm đã đóng quá trời tiền rồi". Thấy có lý và thấy em dây dưa mất thời gian quá (em rảnh mà
Bác hết hạn đăng kiểm hay thu phí đường bộ? Nếu hết đăng kiểm thì TÈO. Còn chưa đóng phí đường bộ mà bị như bác là LÙA GÀ- Có em mới dính nè, lâu ngày không chạy dòm lại thấy trễ mười mấy ngày. Lon ton lấy xe chạy đi đăng kiểm, chạy vèo vèo qua các chốt không sao. Đến cách trạm đăng kiểm vài chục mét, quá xui cho em vì kẹt xe, em tà tà đi ngang nó và bị nó thấy. Sau 1 hồi hù dọa đủ thứ (đòi giam xe luôn), cuối cùng đòi 1 chai.
- Sau 1 hồi thanh minh không được chấp nhận, em phán 1 câu " mấy anh lấy ít ít thôi, lấy nhiều quá em còn tiền đâu mua sữa cho con, đi đăng kiểm đã đóng quá trời tiền rồi". Thấy có lý và thấy em dây dưa mất thời gian quá (em rảnh mà) nên nó fix 500k. Vậy là cuối cùng tốn 500k, nhưng bù lại vô đăng kiểm bỏ 200k không bị mất
. Coi như chuyến đăng kiểm đó tốn thêm 300k so với những lần trước, đúng là trong cái xui có cái may


Đang bàn về tem phí đường bộ chứ không phải tem đăng kiểm! Xe bác hết hạn đăng kiểm mà hiên ngang vậy thì hên xui là đúng rồi. Còn hết hạn tem phí đường bộ thì ai goám phạt bác.- Có em mới dính nè, lâu ngày không chạy dòm lại thấy trễ mười mấy ngày. Lon ton lấy xe chạy đi đăng kiểm, chạy vèo vèo qua các chốt không sao. Đến cách trạm đăng kiểm vài chục mét, quá xui cho em vì kẹt xe, em tà tà đi ngang nó và bị nó thấy. Sau 1 hồi hù dọa đủ thứ (đòi giam xe luôn), cuối cùng đòi 1 chai.
- Sau 1 hồi thanh minh không được chấp nhận, em phán 1 câu " mấy anh lấy ít ít thôi, lấy nhiều quá em còn tiền đâu mua sữa cho con, đi đăng kiểm đã đóng quá trời tiền rồi". Thấy có lý và thấy em dây dưa mất thời gian quá (em rảnh mà) nên nó fix 500k. Vậy là cuối cùng tốn 500k, nhưng bù lại vô đăng kiểm bỏ 200k không bị mất
. Coi như chuyến đăng kiểm đó tốn thêm 300k so với những lần trước, đúng là trong cái xui có cái may
------------------------------------------XXx đói chắc.

Em hết hạn đăng kiểm ạBác hết hạn đăng kiểm hay thu phí đường bộ? Nếu hết đăng kiểm thì TÈO. Còn chưa đóng phí đường bộ mà bị như bác là LÙA GÀ
![]()
Trời! Hết đăng kiểm thì chit rồi! Trên này cũng có nhiều bài giống vậy á! Giải pháp tốt nhất là kêu dịch vụ tải lên đkEm hết hạn đăng kiểm ạ. Lên trạm hỏi cũng quá trời người giống em nhưng không ai bị vịn
đang bàn về phí đường bộ mà, hết đăng kiểm bị phạt là đáng rồiEm hết hạn đăng kiểm ạ. Lên trạm hỏi cũng quá trời người giống em nhưng không ai bị vịn
Đúng rồi, em có nói gì đâu. Cũng may nó lấy 5 xị nên cũng đỡđang bàn về phí đường bộ mà, hết đăng kiểm bị phạt là đáng rồi