Trưa nay em ghé viếng Miễu Bà Chúa Xứ, vào bến xe mua vé tham quan (lớn 20k, nhỏ 10k) rồi có xe trung chuyển đưa tới gần cửa miếu rồi thả khách xuống. Năm ngoái xe đậu gần cửa, năm nay cách cửa khoảng 100m.
Giữa trưa nắng oi bức, lội bộ ôm đồ cúng lỉnh kỉnh đội nắng đi vào (gặp mưa lớn thì chắc ướt cmn nhẹp). Em hỏi tài xế khi em ra đợi xe ở đâu, bác tài nói cũng đợi ở điểm này, thấy có xe nào thì đi xe đó vào bến.
Vậy mà khi ra em éo thấy chiếc xe nào đậu khu đó chờ rước khách. Xe ôm xe lôi đạp mời chào thì đầy. Chần chừ vì kg có chỗ đứng chờ xe, nắng, chào mời xe ôm... Tụi em dẫn thằng nhóc đi về bãi xe luôn cho xong, chục chiếc xe đậu ở đó, tài xế ngồi tám vui vẻ.
Chiều em đi vòng ra sau núi ăn bò nướng, ăn xong đi về thì gặp chốt giữa đường chặn lại hỏi có mua vé chưa, em nói quăng vé ở ks rồi. Nó cho đi qua. Đm làm dịch vụ như ccc mà thu phí.
Ngta đi ăn quán phía sau khu núi Sam mà kg vào miễu thì mua vé gì?
Lần sau, nếu có đi em sẽ chạy vô khu giữ xe dọc Châu Thị Tế luôn cho khoẻ. Có bác nào đậu xe khu vực này chưa chỉ giáo em dùm.
Núi Cấm năm ngoái em cũng bị 1 chuyến hành hương gặp dịch vụ tào lao nên năm nay không quay lại nữa.