Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Phim này xem nhiều rồi, mà chẳng hiểu mấy chắc Bác phải giải thích thêm mới hiểu đượcconnectingpeople2006 nói:Gửi lời chào trân trọng đến tất cả member của FFC
Năm nay, những ngày lể lớn của dân tộc trùng vào những ngày nghỉ cuối tuần nên đa số thành viên của FFC đều tự lên cho mình kế hoạch cho những ngày nghỉ. Vì dụ: Có nhóm thì đi Nhatrang. Nhóm thì đi campuchia. Nhóm thì đi miên tây....... nhóm thì ở nhà...... Niềm vui nhân đôi khi có những người anh em đồng hội đồng thuyền cùng đi với mình. Trong các bác có ai phủ nhận điều này không???
Có nhưng không nhiều vì OS - FFC là một tập thể!!!!!
Chuyện xưa đã có tích một bó đũa luôn mạnh hơn chiếc đũa. Nếu người xưa nói sai thì chúng ta chẳng có gì để học từ tiền bối hay nói chính xác hơn là từ cha ông.
FFC là một tập thể hay chính xác hơn là tập hợp từ những con người tạm thời có chung một mục đích. Mục đích ấy là gì? Quá đơn giản để trả lời:
- Diễn đàn của những người yêu xe hơi
- Diễn đàn của những người yêu xe ford
- Diễn đàn của những người yêu những người yêu xe ford
- Diễn đàn của những người có trái tim yêu thương
Nếu có ai đó không cùng những tiêu chí trên, liệu họ có thể gắn bó lâu dài trong hàng ngũ của chúng ta???
Vì sao tiêu đề của comment này lại liên quan đến một bộ phim trên truyền hình? Bộ phim ấy có tên là Ben Hur. Ai chưa xem thì nên xem. .Ai đã xem thì hãy cùng em chia sẽ câu nói của Chúa Giesu kho người đang hấp hối trên cây thập tự giá: CHA, HÃY THA THỨ CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT HỌ ĐANG LÀM GÌ ĐÂU. Nhân vật Judah đã hỏi: NGƯỜI NÓI NGAY TRONG LÚC ẤY SAO? Câu trả lời : Ngay khi lúc người bị quân La Mã đóng đinh lên cây thập tự.
Vậy những điều chúng ta đang cố gắng hơn thua, tranh giành, ganh ghét nhau liệu có nên chăng? Chúng ta nên cùng nhìn về một hướng, ít ra cũng nằm một trong 4 tiêu chí như đã nêu trên. Hơn thua với người ngoài cũng đã không mang lại một nhân quả tốt đẹp, huống chi với anh em một nhà, bạn bè cùng chí hướng.
Nên chăng hãy chịu khó hiểu bạn mình và chia sẽ trên tinh thần hỷ xã.. May ra FFC mới có cơ hội tồn tại và phát triển Thắng vạn thù không bằng thắng chính mình. Ai nói thì em chịu, chưa nhớ ra.