Hạng B2
19/7/19
114
159
43
TP HCM
Đù cái ông nội lên tới chức Phó Cục mà còn nói mấy lời đó thì biết trình độ mấy ông cố nội ngành này sao rồi.
không làm được thì nghỉ đi ai ép. lúc ăn thì sao không nghĩ đến. ngay thẳng đếch sợ mẹ gì. mà bộ ở nhà là yên hả, công an nó méo bắt được hả.
nói ra câu để thiên hạ nó chửi lên đầu vậy cũng đi làm Cục trưởng. Nhìn mặt hãm tài.
Nó than vì đăng kiểm viên ko dám đi làm thì lấy đâu ra người đớp abc của chủ xe để cống nạp cho nó. Có giỏi thì nó xuống làm đi mà ăn cho dầy.
 
Hạng D
30/7/16
1.325
2.717
113
Rất nhiều xe đặc biệt là đám xe tải, xe kinh doanh cũ kỹ, cơi nới thùng hàng, chỉnh sửa kết cấu .... biết chắc chắn là không lọt đăng kiểm rồi nên mới chạy chọt, đút lót để đạt đăng kiểm, việc này đã trở thành hệ thống, có đường dây hẳn hoi, không phải ăn lẻ tẻ, bên CA bắt là bắt mấy a nằm trong các đường dây này, chủ yếu là lãnh đạo của các Trạm hoặc chí ít cũng là trưởng các bộ phận, nhân viên cóc cắn làm gì có cửa bị bắt, kể cả có lượm nhầm tiền để quên trong cabin, a cục phó nói nv đăng kiểm không dám đi làm vì sợ bị bắt là ảnh đang tự nói về bản thân và đồng bọn. :D
Mấy trạm nó ăn xe tải nó ko chia ông đang lên nói thanh minh này mà nó sống nổi .nên hốt ổng luôn đi.Giờ đang run lập cập .thanh minh thanh nga ,rồi đổ lỗi cho chính đồng nghiệp đăng kiểm viên của mình cực khổ chui gầm xe
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/15
9.896
12.172
113
Mong mấy anh xin phép nghỉ vì sợ á k phải mấy anh đạp lút cán xì khói xe mới của người ta :rolleyes:
Mỗi lần đó đạp lút cán cái xe của người ta chả hiểu để làm gì, toàn phá là chính, bày đặt là chính.
Kiểm tra công suất? Chắc nó hay hơn nhà sản xuất!
"Không dám đi làm" chắc vì sợ bị ăn đòn chứ có gì khó hiểu đâu mà khóc la.
Mỗi lần đi đăng kiểm gặp chúng nó vênh như mặt chó

Đăng kiểm, ngành vô tích sự nhất đất nước
Đúng ngành vô tích sự nhất đất nước và có khi toàn thế giới.
Thằng ở lại lớp đi kiểm tra thằng đậu đại học
 
Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Mỗi lần đó đạp lút cán cái xe của người ta chả hiểu để làm gì, toàn phá là chính, bày đặt là chính.
Kiểm tra công suất? Chắc nó hay hơn nhà sản xuất!
"Không dám đi làm" chắc vì sợ bị ăn đòn chứ có gì khó hiểu đâu mà khóc la.



Đúng ngành vô tích sự nhất đất nước và có khi toàn thế giới.
Thằng ở lại lớp đi kiểm tra thằng đậu đại học
Ai kêu các anh hồi trẻ làm con mọt sách, mà không chịu khó kiếm cho mình một "ngón nghề".:p
 
  • Haha
Reactions: Perenco