Hạng D
20/9/16
1.797
2.332
113
Mỗi lần đó đạp lút cán cái xe của người ta chả hiểu để làm gì, toàn phá là chính, bày đặt là chính.
Kiểm tra công suất? Chắc nó hay hơn nhà sản xuất!
"Không dám đi làm" chắc vì sợ bị ăn đòn chứ có gì khó hiểu đâu mà khóc la.



Đúng ngành vô tích sự nhất đất nước và có khi toàn thế giới.
Thằng ở lại lớp đi kiểm tra thằng đậu đại học
thằng thợ hồ xây cầu cá tra đi kiểm tra chất lượng tòa nhà Landmark 81
 
Hạng B2
18/4/18
482
301
63
33
Mấy ông đăn kiểm viên thì ăn được bao nhiêu, mà làm bậy hay không là do chủ chứ chủ mà đang hoàng thì ở dưới dám chắc, đến lúc ngồi tù thì ăn đồng chia đủ thì nghỉ là đúng rồi.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng B2
28/5/19
255
315
63
36
Nói ngu như vậy vẫn lên được phó cục trưởng, đọc xong nhìn lại thấy mặt giả ngu thật
 
9/5/16
4.033
4.182
113
Bình Phước
Làm sai thì sai từ trước đến nay rồi. Không đi làm tưởng ở nhà là thoát chắc. Có tội thì trốn chui trốn dưới hầm cũng bị moi ra, không có tội thì nghênh ngang giữa chợ có ai dám bắt. Cái cục Đăng kiểm này dột từ nóc rồi, chắc phải thay máu toàn bộ rồi lọc máu lại lần lần may ra nó mới sinh trưởng lành mạnh được. Chứ bệnh nặng lắm rồi.
 
  • Like
Reactions: jerjely
Hạng B2
18/6/19
244
195
44
43
Ae đăng kiểm còn như vậy, a phó cục chắc ngủ cũng ko ngon đâu, bị bắt lên nói chứ ko thì a cũng nghỉ ở nhà rồi